Đức Thánh cha viếng thăm quê hương thánh nữ Francesca Cabrini

Sau khi viếng thăm thành phố Pavia, chiều tối ngày 20 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đáp trực thăng bay đến thành phố Sant’Angelo Lodigiano.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Sau khi được Đức giám mục sở tại và chính quyền địa phương chào đón, Đức Thánh cha đã dùng xe di chuyển đến giáo xứ Thánh Antôn Viện phụ và Thánh nữ Francesca Cabrini. Tại đây, Đức Thánh cha được cha sở Enzo Raimondi đón tiếp và hướng dẫn vào bên trong thánh đường. Đức Thánh cha kính viếng Mình Thánh Chúa rồi tôn kính thánh tích là trái tim của thánh nữ Francesca Cabrini (1850-1917). Thánh nữ sinh trưởng tại giáo xứ này và là người đã thành lập Dòng Nữ Thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 1880, khi được 30 tuổi. Ý định ban đầu của thánh nữ là đi truyền giáo tại Trung Quốc, nhưng rồi chị được Đức Giáo hoàng Lêô XIII gởi đi truyền giáo tại Mỹ châu.

Tại đây, Mẹ Cabrini đã phục vụ người di dân, thành lập trường học, ký túc xá, cô nhi viện, nhà dưỡng lão và bệnh viện. Mẹ trở thành công dân Mỹ và là vị thánh đầu tiên của nước này.

Thánh nữ qua đời tại Chicago năm 1917, thọ 67 tuổi và được Đức Giáo hoàng Piô XI phong chân phước năm 1938. 8 năm sau, ngài được Đức Piô XII phong hiển thánh.

Diễn từ của Đức Thánh cha

Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha nhắc lại việc Thánh Cabrini đã từ bỏ ước mơ truyền giáo tại Trung Quốc để vâng phục lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Lêô XIII, lên đường phục vụ hàng ngàn người Ý di cư tại Hoa Kỳ. Theo Đức Thánh cha, trong thế giới hôm nay, hiện tượng di dân vẫn là một thách đố lớn đối với Giáo hội và xã hội. Noi gương Thánh Cabrini, các Kitô hữu được mời gọi nhìn thấy nơi người di dân khuôn mặt của những người cần được yêu thương và đồng hành. Ngài đặc biệt kêu gọi giới trẻ tìm hiểu cuộc đời và các tác phẩm của Thánh Cabrini để học nơi bà lòng yêu mến Chúa Kitô, tinh thần truyền giáo và sự dấn thân phục vụ những người nghèo khổ nhất.

Đức Thánh cha mời gọi mọi người xây dựng một xã hội liên đới, một Giáo hội hiệp hành và một nền văn hóa đặt con người cùng phẩm giá của mỗi sự sống ở trung tâm mọi hoạt động.

Sau khi ban phép lành cho các tín hữu và từ giã giáo xứ, cũng như chính quyền và giáo quyền, Đức Thánh cha ra sân vận động thành phố và từ đây đáp máy bay trực thăng lúc gần 20 giờ để trở về Vatican.

Trực tiếp

Livesteam thumbnail