Đức Thánh cha viếng thăm mục vụ lần đầu tiên tại một giáo xứ thuộc Giáo phận Roma
Chiều Chúa nhật ngày 15 tháng Hai vừa qua, lần đầu tiên Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến viếng thăm mục vụ tại một giáo xứ thuộc Giáo phận Roma của ngài, giáo xứ Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình. Đây là giáo xứ đầu tiên trong số một số giáo xứ sẽ được ngài viếng thăm.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Giáo xứ này cách trung tâm Roma 30 cây số về hướng nam, tọa lạc trên ngọn đồi cao nhất ở Ostia, gần hải cảng và đã được Đức Bênêđictô XV thành lập giữa Thế chiến thứ nhất, năm 1917, và năm tới sẽ mừng 100 năm.
Thánh Augustinô và thân mẫu là thánh Monica đã từng cư ngụ tại Ostia này. Trong lịch sử gần đây, nhiều lần Ostia xuất hiện trên các trang tin vì nạn bạo lực và những hoạt động của mafia.
Đức Thánh cha Lêô đến giáo xứ Ostia lúc gần 16 giờ Chúa nhật ngày 15 tháng Hai. Ngài được Đức Hồng y Giám quản Roma Baldo Reina, cùng với cha sở, cha phó cùng thuộc Dòng thánh Pallotti, các cha sở lân cận, cùng với chính quyền địa phương và dân chúng tiếp đón nồng nhiệt.
“Chính các con là niềm hy vọng”
Những người đầu tiên Đức Thánh cha gặp trong sân nhà thờ là các thiếu nhi và thiếu niên của lớp giáo lý, nhà nguyện, Phong trào Canh tân trong Thánh Thần, Con đường Tân Dự tòng và Hướng đạo Âu Châu. Các em tặng ngài chiếc khăn quàng truyền thống và hò reo để thu hút sự chú ý. Đức Thánh cha nói:
“Cha sở nói tôi hãy trao một lời hy vọng: chính các con là niềm hy vọng! Và các con phải nhận ra rằng trong trái tim, trong cuộc sống, trong tuổi trẻ của mình có niềm hy vọng cho hôm nay và ngày mai.”
Đức Thánh cha nhấn mạnh niềm vui được ở đây và cử hành Thánh Thể, nơi mọi người làm mới đức tin vào Đức Kitô. “Chúa Giêsu đang sống giữa chúng ta và ban cho chúng ta niềm hy vọng sống trong hòa bình, yêu thương và tình bạn.”
Đức Thánh cha cầu chúc hòa bình ngự trị trong các gia đình và toàn thể giáo xứ.
Giữa người cao tuổi và bệnh nhân - Giá trị của thể thao
Tại nhà thể thao, các thiếu niên của một câu lạc bộ bóng rổ địa phương reo hò chào đón. Đức Giáo hoàng ký vào quả bóng và áo đấu, nhưng trước hết đến chào các bệnh nhân ở hàng đầu. Ngài cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu:
Đức Thánh cha nói: “Tôi thật sự cảm thấy được chào đón giữa anh chị em! Đây là dấu chỉ của một cộng đoàn Kitô hữu đích thực, nơi chúng ta học nói lời “Chào mừng” với mọi người.”
Ngài nhấn mạnh tinh thần đón tiếp mọi người - Công giáo hay không, tín hữu hay không.
Nhắc đến các vận động viên trẻ và Thế vận hội Milano-Cortina, Đức Thánh cha nói: “Thể thao dạy chúng ta trở thành anh chị em, biết gạt bỏ khác biệt và làm việc như một đội, luôn hướng tới mục tiêu chung.”
Thánh lễ và lời kêu gọi chống văn hóa áp bức
Lúc 17 giờ, Đức Thánh cha đã cử hành thánh lễ trước sự tham dự của khoảng 400 người, nhà thờ nhỏ, nên số người dự lễ trực tiếp bị hạn chế. Đồng tế với Đức Thánh cha, còn có một số cha sở các xứ xung quanh vùng đó.
Trong dịp này, Đức Thánh cha nói về lòng trung thành với Thiên Chúa dựa trên sự tôn trọng và chăm sóc tha nhân trong phẩm giá bất khả xâm phạm của họ, được nuôi dưỡng trước hết trong trái tim.
Đức Thánh cha nói: “Khi chúng ta xét đoán hay khinh thường người khác, hãy nhớ rằng điều xấu ta thấy ngoài thế giới bắt nguồn từ chính nơi trái tim trở nên lạnh lùng, chai đá và thiếu lòng thương xót”.
Tại Ostia, bạo lực hiện hữu và gây tổn thương, lan rộng trong giới trẻ, bị nuôi dưỡng bởi ma túy và các tổ chức tội phạm. Đức Thánh cha kêu gọi không cam chịu. Ngài nói: “Đừng cam chịu trước văn hóa áp bức và bất công. Hãy lan tỏa sự tôn trọng và hòa hợp, bắt đầu bằng việc giải trừ bạo lực trong ngôn ngữ và đầu tư vào giáo dục, đặc biệt cho giới trẻ.”
Giáo xứ có thể trở thành trường học của sự liêm chính, lòng hiếu khách và tình yêu vượt qua mọi ranh giới. Đức Thánh cha mời gọi sống sự nhất quán giữa đức tin và đời sống, để cả những ai bị trói buộc trong sự dữ cũng có thể gặp gỡ Thiên Chúa của tình yêu - Đấng duy nhất giải thoát con tim và đem lại hạnh phúc đích thực.
Ơn gọi hòa bình giữa những đám mây của thế giới
Đức Lêô nhắc rằng danh hiệu Nữ Vương Hòa Bình được thiết lập bởi Đức Bênêđictô XV giữa Thế chiến thứ nhất như “tia sáng trong bầu trời u ám của chiến tranh”. Hơn một thế kỷ sau, vẫn còn nhiều “đám mây” che phủ thế giới, với những não trạng tôn vinh kẻ mạnh và cổ vũ bạo quyền.
“Hãy chống lại xu hướng ấy bằng sức mạnh giải trừ vũ khí của sự hiền hòa, kiên trì và khiêm tốn cầu xin và đón nhận ơn hòa bình.”
Gặp Hội đồng mục vụ và lời từ biệt
Trước thánh lễ, Đức Giáo hoàng gặp Hội đồng mục vụ, nhấn mạnh đời sống cầu nguyện và kinh nghiệm đức tin. Nếu không sống và làm chứng như môn đệ Chúa Giêsu, mọi hoạt động mục vụ sẽ trở nên trống rỗng.
Đức Thánh cha kêu gọi thực thi tinh thần đồng hành: cùng nhau bước đi, ra khỏi nhà thờ để tìm kiếm và mời gọi người khác, không bao giờ tự mãn với số người hiện có.
Khi trời đã tối, Đức Lêô XIV chào tạm biệt Ostia. Ngài nói: “Ban ngày có mặt trời, giờ là đêm tối, nhưng anh chị em luôn là ánh sáng thế gian. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.”
Sau những tràng pháo tay cuối cùng, Đức Thánh cha trở về Vatican.
(Vatican News 15-2-2026)