Đức Thánh cha tưởng nhớ các nhà báo đã hy sinh tính mạng vì các cuộc xung đột và chiến tranh

Crowds in Saint Peter's Square for the Sunday Regina Caeli and blessing | @VATICAN MEDIA
Trong lời chào thăm sau khi chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa Chúa nhật, ngày 03 tháng Năm năm 2026, tại Quảng trường Thánh Phêrô, trước khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đặc biệt nhắc đến tháng Năm, Tháng Hoa kính Đức Mẹ, đồng thời nhắc đến Ngày Thế giới về Tự do báo chí, do Liên Hiệp Quốc đề xướng và được cử hành vào ngày 03 tháng Năm hằng năm.

G.B. Trần Thanh Thế, O.P. | RVA

Ngỏ lời với các tín hữu, Đức Thánh cha nhắc nhớ về sự kiện nhiều ký giả truyền thông hiện đang bị cầm tù, nhất là những người đã phải mất mạng sống của mình khi đang thi hành nhiệm vụ, vì các cuộc xung đột và chiến tranh đó đây trên thế giới. Đức Thánh cha nói: “Hôm nay, chúng ta cử hành Ngày Thế giới Tự do Báo chí, do tổ chức UNESCO bảo trợ, một cơ quan chuyên môn được thành lập nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa và thông tin, được cử hành hằng năm ngày 03 tháng Năm. Thật đáng tiếc, quyền tự do này thường xuyên bị vi phạm, đôi khi một cách rõ ràng, đôi khi âm thầm! Chúng ta cùng nhau tưởng nhớ nhiều nhà báo và phóng viên đã trở thành nạn nhân của các cuộc chiến tranh và bạo lực”.

Được biết, Ngày Tự do Báo chí Thế giới là dịp để kỷ niệm các nguyên tắc cơ bản của tự do báo chí, xem xét tình trạng tự do báo chí trên toàn cầu, bảo vệ tính độc lập của truyền thông và tưởng nhớ các phóng viên, nhà báo đã hy sinh tính mạng trong khi làm nhiệm vụ.

Nhân dịp ngày kỷ niệm này, một Hội nghị Quốc tế đã được tổ chức hôm thứ Hai, ngày 04 tháng Năm năm 2026, tại Lusaka, Zambia, xoay quanh chủ đề hòa bình, cùng với một số sự kiện diễn ra trực tuyến.