Đức Thánh cha truyền chức linh mục cho mười phó tế thuộc Giáo phận Roma
Lúc 9 giờ sáng, ngày 26 tháng Tư vừa qua, Chúa nhật thứ IV mùa Phục sinh, Chúa nhật Chúa Chiên Lành và cũng là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi Lần thứ 63, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục cho mười phó tế, tại Đền thờ Thánh Phêrô.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong số các tiến chức, có tám vị thuộc Giáo phận Roma, người trẻ nhất 27 tuổi và người cao niên nhất 35 tuổi, đã khám phá ơn gọi trong dịp tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ năm 2016 ở Cracovia, Ba Lan. Ngoài ra có một người Colombia. Có bốn tiến chức được đào tạo tại Đại chủng viện Giáo phận Roma và bốn thầy khác thuộc Chủng viện của Con đường Tân Dự tòng. Các linh mục này được nhập tịch Giáo phận Roma, nhưng cũng có thể được gửi đi phục vụ tại các nơi khác trên thế giới, theo sự thỏa thuận giữa Ban lãnh đạo phong trào và Đức Hồng y Giám quản Roma.
Ngoài ra, có hai tiến chức người nước ngoài thuộc các Học viện khác ở Roma.
Đây là lần thứ hai Đức Thánh cha Lêô XIV truyền chức linh mục cho Giáo phận Roma của ngài. Lần đầu vào ngày 31 tháng Năm năm ngoái (2025), khi ấy có mười một tân linh mục.
Trong số các vị đồng tế, có Đức Hồng y Baldo Reina, Giám quản Roma, cùng với đông đảo linh mục, trước sự hiện diện của bảy ngàn tín hữu.
Bài giảng của Đức Thánh cha
Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh cha nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của Chúa nhật như ngày của sự sống và hy vọng, ngay cả khi con người vẫn phải đối diện với thực tại của cái chết. Ngài khẳng định lời hứa của Chúa Giêsu về “sự sống dồi dào” đang được thể hiện nơi sự quảng đại và nhiệt huyết của các bạn trẻ chuẩn bị lãnh nhận thánh chức linh mục. Sự quy tụ của cộng đoàn Kitô hữu quanh Chúa là nguồn sức mạnh tái sinh, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng liên kết mọi người trong tự do và tình hiệp thông.
Một trọng tâm của bài giảng là bản chất của chức linh mục như một sứ vụ hiệp thông. Linh mục được mời gọi sống mối tương quan mật thiết với Chúa Kitô, và chính mối tương quan này càng sâu sắc thì càng làm cho họ gắn bó hơn với toàn thể nhân loại. Không có sự đối lập giữa đời sống thiêng liêng và đời sống trần thế, vì nơi Chúa Giêsu, cả hai được kết hợp trọn vẹn. Tình yêu của linh mục, đặc biệt trong đời sống độc thân vì Nước Trời, cần được nuôi dưỡng và đổi mới mỗi ngày, để trở nên phong phú và sinh hoa trái. Đây là một cách yêu đòi hỏi sự tự do và trưởng thành, đồng thời giúp họ trở thành những con người xây dựng hòa bình và tình huynh đệ trong xã hội.
Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh tính thực tế của đời sống: thế giới có những nguy cơ, bạo lực và sự dữ. Tuy nhiên, điều này không được làm cho linh mục sợ hãi hay rút lui. Trái lại, họ được mời gọi trở nên chứng nhân của bình an, vì niềm xác tín của họ đặt nền tảng nơi Chúa Kitô, Đấng đã chiến thắng sự chết. Sự an toàn của linh mục không nằm ở chức vụ, nhưng ở chính mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Chúa.
Đức Thánh cha cảnh báo rằng trong xã hội hôm nay, nỗi sợ hãi dễ dẫn đến thái độ khép kín và tìm kiếm kẻ thù. Vì thế, linh mục cần trở thành người đồng hành, giúp cộng đoàn nhận ra ơn cứu độ đang âm thầm hoạt động nơi những điều tốt đẹp trong đời sống thường ngày. Các cộng đoàn Kitô hữu không chỉ là nơi linh mục phục vụ, mà còn là môi trường giúp họ nên thánh. Nhiệm vụ của linh mục là quy tụ, kết nối và xây dựng sự hiệp nhất, giúp mọi người cảm nhận rằng sống cùng nhau là điều tốt đẹp và cần thiết.
Một hình ảnh quan trọng trong bài giảng là Chúa Giêsu như “cửa chuồng chiên”. Người là lối vào dẫn đến sự sống, và linh mục được mời gọi không bao giờ đóng kín cánh cửa này. Họ không được trở thành rào cản, nhưng phải là người mở lối cho người khác đến với Thiên Chúa. Đặc biệt, trong bối cảnh ngày nay, khi nhiều người cảm thấy xa cách với Giáo hội, linh mục cần giữ cho cánh cửa luôn rộng mở: vừa sẵn sàng đón nhận, vừa sẵn sàng ra đi.
Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng linh mục là “kênh dẫn”, chứ không phải “bộ lọc”. Họ thuộc về mọi người và phục vụ mọi người. Sự kiên nhẫn và lòng nhân từ của họ phải phản chiếu chính tình yêu của Thiên Chúa. Đồng thời, đời sống Kitô hữu không chỉ giới hạn trong các sinh hoạt tôn giáo, nhưng còn mở ra với thế giới, văn hóa và đời sống xã hội. Linh mục cần bước ra, khám phá và trân trọng những gì Thiên Chúa đang âm thầm thực hiện nơi con người.
Sau cùng, Đức Thánh cha mời gọi các tân linh mục trở thành chứng nhân hy vọng: tin tưởng rằng Thiên Chúa dẫn dắt con người đến nơi an nghỉ và bình an. Danh của Chúa Giêsu có nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”, và chính điều đó là sứ điệp mà họ phải sống và loan báo mỗi ngày.
Nghi thức truyền chức
Sau bài giảng, Đức Thánh cha đã tiến hành nghi thức truyền chức linh mục cho mười phó tế với phần điểm danh, kinh cầu các thánh, đặt tay trên đầu các tiến chức, đọc lời nguyện truyền chức, trao phẩm phục linh mục, xức dầu trên tay, trao đĩa và chén thánh, sau cùng là chúc bình an.