Đức Thánh cha trả lời phỏng vấn tại Castel Gandolfo

Đức Thánh cha Lêô XIV bày tỏ vui mừng về chuyến tông du ngài sắp thực hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, từ ngày 27 tháng Mười Một đến ngày 02 tháng Mười Hai tới đây, một hành trình mang dấu ấn hy vọng và hòa bình. Đức Thánh cha tái kêu gọi đối thoại để chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ucraina, cũng như mời gọi tăng cường giáo dục đề bài trừ nạn bạo hành phụ nữ.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, khi trả lời vắn tắt các câu hỏi của giới báo chí, vào chiều tối thứ Hai, ngày 25 tháng Mười Một vừa qua, lúc rời dinh thự Castel Gandolfo, nơi ngài đến nghỉ hằng tuần một ngày.

Đức Thánh cha nhắc đến chuyến tông du đầu tiên tới hai quốc gia Trung Đông, với chặng dừng nổi bật tại Iznik, Thổ Nhĩ Kỳ, nhân kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea, đồng thời nhấn mạnh rằng sứ điệp ngài mang đến hai nước là hòa bình và hy vọng, đặc biệt trong Năm Thánh này. Đức Thánh cha nói: “Tôi rất vui được chào thăm toàn dân”. Chuyến đi được khởi xướng là để cử hành kỷ niệm Nicea. “Vài ngày trước đây, tôi đã công bố một văn kiện (In unitate fidei) nói về tầm quan trọng của sự hiệp nhất trong đức tin, điều này cũng có thể trở thành nguồn hòa bình cho toàn thế giới. Chúng ta phải là chứng nhân”.

Đức Thánh cha cũng nhắc lại những cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ Bartolomaios, Giáo chủ Chính thống Constantinople và nói: “Tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội đặc biệt để thúc đẩy sự hiệp nhất giữa tất cả các Kitô hữu”.

Vũ khí không phải là giải pháp

Liên quan đến các cuộc oanh kích của Israel xuống thủ đô Beirut của Liban nhằm vào các khu vực của lực lượng Hezbollah thân Iran, Đức Thánh cha trả lời bằng tiếng Anh - nhìn nhận rằng “có nhiều lý do để lo ngại”. Và ngài đưa ra lời kêu gọi, mời gọi mọi người “tìm cách từ bỏ việc sử dụng vũ khí như phương tiện giải quyết vấn đề”. Đức Thánh cha khuyến khích tôn trọng lẫn nhau, ngồi lại với nhau để nối lại đối thoại và “làm việc để tìm ra giải pháp cho những vấn đề chung”.

Đức Thánh cha nói về Israel và Hezbollah: “Cần khuyến khích mọi người tìm kiếm hòa bình, tìm kiếm công lý, vì bạo lực thường là kết quả của bất công”. Đức Thánh cha nhấn mạnh sự cần thiết phải cùng nhau làm việc để tạo sự hiệp nhất lớn hơn, sự tôn trọng hơn giữa con người và giữa tất cả các tôn giáo.

Chết chóc tiếp diễn tại Ucraina

Các câu hỏi của giới báo chí xoay quanh thời sự nóng bỏng và Đức Thánh cha dừng lại ở Ucraina, nơi chiến tranh kéo dài từ hơn ba năm, trong bối cảnh đang thảo luận về kế hoạch hòa bình do Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump đề xuất. Đức Thánh cha nhận định: “Hòa bình còn đang phải chờ đợi, nhưng tạ ơn Chúa họ đang làm việc, tạ ơn Chúa, dường như họ đang tiến gần lại với nhau. Trong đối thoại luôn có những vấn đề, nhưng tôi muốn mời gọi tất cả các phe hãy ngừng bắn, vì còn quá nhiều người đang chết”.

Thảm kịch bạo hành phụ nữ

Đáp lại câu hỏi về nạn bạo hành sát hại phụ nữ, được cử hành tại Ý hôm 25 tháng Mười Một vừa rồi, Đức Thánh cha nhấn mạnh cần “bắt đầu từ việc đào tạo giới trẻ”, vì “mọi người đều xứng đáng được tôn trọng” và mọi con người đều có phẩm giá. Đức Thánh cha kêu gọi chấm dứt bạo lực, vốn thường ảnh hưởng cả đến các thanh thiếu niên, nhằm tạo ra “một tư duy khác. Chúng ta phải là những người của hòa bình, những người muốn điều tốt cho tất cả”.

Tạ ơn Chúa

Sau cùng, Đức Giáo hoàng đáp lại câu hỏi các nhà báo về cách ngài - trong tư cách là một người Mỹ - sẽ sống Lễ Tạ Ơn, diễn ra đúng vào thời điểm ngài tông du. Đức Thánh cha đáp: “Có rất nhiều điều để tôi biết ơn. Tôi muốn khuyến khích mọi người, đặc biệt trong dịp lễ đẹp đẽ tại Hoa Kỳ, lễ quy tụ cả những người thuộc tôn giáo khác hoặc không có đức tin, hãy nói lời cảm ơn với ai đó, hãy nhận ra rằng tất cả chúng ta đã nhận được nhiều món quà, trước hết là món quà sự sống, món quà đức tin, món quà hiệp nhất”.

Trong ý hướng này, Đức Thánh cha mời gọi hãy “thúc đẩy hòa bình và hòa hợp, và tạ ơn Chúa” vì tất cả những gì Chúa đã ban cho chúng ta.

(Vatican News 25-11-2025)