Đức Thánh cha trả lời phỏng vấn tại Castel Gandolfo
Đức Thánh cha Lêô XIV kêu gọi đối thoại giữa Mỹ và Venezuela, sớm chuyển qua giai đoạn II của thỏa hiệp ngừng bắn giữa Israel và Hamas, bênh vực dân nhập cư ở Mỹ, và hy vọng công lý cho mọi người liên hệ trong vụ xét xử linh mục Rupnik, từng là thành viên của Dòng Tên.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Thánh cha bày tỏ lập trường về những vấn đề vừa nói, trong cuộc gặp gỡ giới báo chí khi rời khỏi biệt thự Barberini ở Castel Gandolfo, vào lúc 20g30 thứ Ba, ngày 04 tháng Mười Một vừa qua, sau một ngày nghỉ ngơi tại đây. Giống như những lần trước, khi Đức Thánh cha rời địa điểm này đã có một số ký giả chờ sẵn để hỏi ngài về những vấn đề thời sự.
Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela
Trong những ngày này, Mỹ đã đưa tàu sân bay và các chiến hạm khác đến vùng biển Caraibi sẵn sàng tấn công Venezuela, trong cuộc chiến chống ma túy. Được hỏi về vấn đề này, Đức Thánh cha đáp: “Tôi nghĩ rằng bằng bạo lực, chúng ta không thể chiến thắng. Điều cần thiết là tìm kiếm đối thoại, tìm cách công bằng để giải quyết các vấn đề đang tồn tại ở một số quốc gia.”
Hòa bình Trung Đông
Đức Giáo hoàng cũng nói về tình hình Trung Đông, nơi lệnh ngừng bắn đang bị đe dọa vì các cuộc tấn công mới của Israel vào Gaza, cùng với hành động khiêu khích của 400 người Israel trên Núi Đền Thờ Jerusalem, hiện do người Hồi giáo bảo quản, và các vụ tấn công của những người Israel ở Cisjordani vào làng mạc của người Palestine, cản trở việc gặt hái Oliu, vốn là nguồn sinh nhai chính yếu của họ, Đức Thánh cha nhận xét:
“Lệnh ngừng bắn rất mong manh”, nhưng “ít nhất giai đoạn đầu của thỏa thuận hòa bình - ký ngày 10 tháng Mười vừa qua - vẫn đang tiếp tục”.
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh cần phải “tìm cách chuyển sang giai đoạn thứ hai, xem xét vấn đề chính quyền, và làm sao để bảo đảm quyền lợi của tất cả các dân tộc”. Về miền Cisjordani, Đức Thánh cha nói: “Vấn đề các khu định cư thực sự phức tạp: Israel nói một đàng, đôi khi lại làm một nẻo.” Và ngài kêu gọi: “Cần phải cùng nhau làm việc vì công lý cho mọi dân tộc.”
Tôn trọng nhu cầu thiêng liêng của người nhập cư tại Mỹ
Khi được hỏi về thành Chicago, quê hương của Đức Giáo hoàng Lêô, nơi chính quyền đã cấm các linh mục Công giáo ban Mình Thánh cho người di cư bị giam giữ, Đức Giáo hoàng trả lời:
“Vai trò của Giáo hội là rao giảng Tin mừng.” Ngài nhắc đến Tin mừng theo thánh Matthêu, chương 25: “Chúa Giêsu nói rất rõ: vào ngày tận thế, chúng ta sẽ bị hỏi rằng - các con đã đón tiếp người xa lạ chưa?”
Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Có rất nhiều người đã sống yên ổn nhiều năm nay mà không gây rắc rối, nhưng giờ đây bị ảnh hưởng nặng nề bởi những gì đang xảy ra. Tôi nghĩ chúng ta cần suy ngẫm sâu sắc về điều này.”
Đức Giáo hoàng kêu gọi các nhà chức trách cho phép các nhân viên mục vụ được chăm sóc đời sống thiêng liêng của những người bị giam giữ: “Họ bị tách khỏi gia đình trong thời gian dài, chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra... nhưng nhu cầu thiêng liêng của họ phải được tôn trọng.”
Quyền lao động
Đức Thánh cha cũng nói về quyền được lao động xứng đáng, đặc biệt trong bối cảnh Năm Thánh Lao động sắp tới và trước nhiều vụ tử vong do tai nạn lao động, mới đây nhất là người công nhân 66 tuổi thiệt mạng trong vụ sập Tháp Conti ở trung tâm Roma, gần Hý trường Colosseo. Đức Thánh cha nhấn mạnh:
“Tiếng nói của Giáo hội là vì quyền con người. Chúng ta thực sự cần làm việc cùng nhau. Con người có quyền có một công việc xứng đáng, nơi họ có thể kiếm sống cho gia đình.” Ngài nói thêm rằng Năm Thánh hiện nay “nhằm mang lại hy vọng và tìm giải pháp, chứ không chỉ bình luận về các vấn đề.”
Vụ án về linh mục Rupnik
Sau cùng, Đức Thánh cha trả lời câu hỏi về cha Marko Ivan Rupnik, một nghệ nhân rất nổi tiếng về các bức tranh khảm, bị cáo buộc lạm dụng một số nữ tu và hiện đang bị Bộ Giáo lý Đức tin xét xử. Trước đó, linh mục này đã bị trục xuất khỏi Dòng Tên. Đàng khác, các tác phẩm nghệ thuật của linh mục Rupnik bị một số nơi tẩy chay. Đức Thánh cha nói: “Ở nhiều nơi, vì phải nhạy cảm với các nạn nhân, các tác phẩm nghệ thuật của cha Rupnik đã bị che phủ hoặc gỡ bỏ khỏi trang web. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được điều này.”
Và Đức Thánh cha nói thêm: “Gần đây đã bắt đầu một tiến trình xét xử mới, các thẩm phán đã được chỉ định. Tôi biết rất khó để yêu cầu các nạn nhân kiên nhẫn, nhưng Giáo hội phải tôn trọng quyền của mọi người. Nguyên tắc “suy đoán vô tội cho đến khi có bằng chứng ngược lại” cũng được áp dụng trong Giáo hội. Chúng tôi hy vọng tiến trình này sẽ làm sáng tỏ và mang lại công lý cho tất cả các bên liên quan.”
(Vatican News 5-11-2025)