Đức Thánh cha tiếp Tổng tu nghị ba dòng nữ và các nữ Đan sĩ Cát Minh Thánh địa

Udienza del Papa ai partecipanti a vari Capitoli Generali | @Vatican Media
Sáng ngày 22 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến các nữ đan sĩ Cát Minh Thánh địa, và Tổng tu nghị của ba dòng nữ, trong đó có Dòng Thánh Phaolô thành Chartres. Trong dịp này, Đức Thánh cha đặc biệt bày tỏ sự gần gũi với những người đau khổ trong lời cầu nguyện cho hòa bình cùng các nữ tu tại Thánh địa.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong bài huấn dụ, Đức Thánh cha nhắc đến các vị sáng lập - những “người phụ nữ phi thường” đã cúi mình trước “những khổ đau tinh thần và vật chất trong những môi trường bị bỏ rơi nhất của xã hội”. Ngài gửi lời chào đặc biệt đến các nữ tu đang hiện diện tại những nơi “bị giằng xé bởi hận thù và bạo lực”, nơi họ đem lại “chứng tá phó thác tin tưởng vào Thiên Chúa”.

Những phụ nữ mạnh mẽ và can đảm đó là những câu chuyện về Regina Protmann, Maria Gertrude của Máu Châu Báu, Marie-Anne de Tilly và Thánh Têrêsa Avila. Những phụ nữ “không ngần ngại đối diện rủi ro và khó khăn để đón nhận dự án của Thiên Chúa, để đáp lời thưa “xin vâng” trước tiếng gọi của Ngài” và “mở đường cho nhiều người khác”, có người thậm chí đã “đi đến chỗ tử đạo” vì theo Đức Kitô. Đức Thánh cha đã nhấn mạnh điều này trong buổi tiếp kiến hôm 22 tháng Chín vừa qua, tại Phòng Consistoro trong Dinh Tông tòa, khi họ đang tham dự các kỳ tổng hội và đại hội.

Trong diễn văn, Đức Thánh cha nói đến các vị sáng lập, rồi hướng suy nghĩ đến tình hình quốc tế và dấn thân của các nữ tu Cát Minh tại Thánh địa, đang ở bên cạnh dân chúng trong hoàn cảnh khó khăn.

Đức Thánh cha nói: “Điều các chị em đang làm thật quan trọng, với sự hiện diện thinh lặng và tỉnh thức của mình tại những nơi đáng tiếc bị tàn phá bởi hận thù và bạo lực; với chứng tá phó thác tin tưởng vào Thiên Chúa; với lời cầu nguyện không ngừng cho hòa bình. Tất cả chúng ta đồng hành với các chị em bằng lời cầu nguyện của mình và, qua chị em, chúng ta đến gần hơn với những ai đang đau khổ.”

“Những phụ nữ quảng đại”

Đức Thánh cha nhắc đến các vị sáng lập, những phụ nữ phi thường, ra đi truyền giáo trong những thời kỳ khó khăn; cúi mình trước những khốn cùng tinh thần và vật chất trong các môi trường bị xã hội bỏ rơi; chấp nhận nguy hiểm, thậm chí hy sinh mạng sống, trở thành nạn nhân của bạo lực tàn bạo trong thời chiến, chỉ để ở gần bên những người thiếu thốn.

Đức Thánh cha gợi lại “một thánh thi cổ của Phụng vụ Giờ Kinh” để giải thích “bí quyết” của họ: “chế ngự xác thịt bằng chay tịnh”, “nuôi dưỡng tâm trí bằng lương thực ngọt ngào của lời cầu nguyện”, và “giải khát nơi niềm vui thiên quốc”. Đó là những cách sống đưa ta về “cội rễ” của đời sống thánh hiến, “cả trong chiêm niệm lẫn dấn thân tông đồ”. Trong cả hai hình thức, “sức mạnh trung thành” chính là Đức Kitô, còn “khổ chế, cầu nguyện, các Bí tích, sự thân mật với Thiên Chúa và với Lời Ngài” chỉ là “phương tiện để kín múc sự giàu có ấy”.

“Những đầy tớ vô dụng”

Áp dụng vào thực trạng ngày nay, Đức Thánh cha nói với các nữ tu rằng: Nếu trong “thế giới duy vật hiện nay” đời sống thánh hiến có thể bị coi là “duy linh”, thì chính chứng tá của các dòng tu lại minh chứng rằng mọi sự đều khả thi “chỉ nhờ sức mạnh đến từ Thiên Chúa”.

Chúng ta cảm nghiệm điều đó hằng ngày: công việc của chúng ta nằm trong tay Chúa, chúng ta chỉ là những khí cụ nhỏ bé và bất xứng, những “đầy tớ vô dụng”, như Tin mừng nói. Tuy nhiên, nếu chúng ta phó thác nơi Ngài, gắn bó với Ngài, thì những điều lớn lao sẽ xảy ra, ngay trong sự nghèo hèn của chúng ta.” Thánh Augustinô đã khuyên các trinh nữ: “Hãy tiến lên cao bằng đôi chân khiêm nhường. Chính Ngài [Thiên Chúa] nâng cao kẻ theo Ngài trong khiêm nhường [...]. Hãy trao vào tay Ngài những ơn Ngài đã ban, để Ngài gìn giữ cho các con; hãy ký thác nơi Ngài sức mạnh của các con.”

(Vatican News 22-9-2025)