Đức Thánh cha tiếp phái đoàn dân cử tỉnh Val de Marne, Pháp

Leone XIV riceve una delegazione di politici e personalità civili della Val de Marne, nella diocesi francese di Créteil | @VATICAN MEDIA
Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 28 tháng Tám vừa qua, dành cho các phái đoàn các đại diện dân cử và các nhân vật xã hội thuộc tỉnh Val de Marnes, vùng ngoại ô phía nam của Paris, Pháp quốc, Đức Thánh cha Lêô XIV mời gọi các tín hữu Công giáo Pháp hoạt động trong lĩnh vực chính trị và xã hội, hãy là những chứng tá đức tin Kitô trong cuộc sống và các hoạt động của mình.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Phái đoàn được Đức cha Dominique Blanchet, Giám mục Giáo phận Créteil ở địa phương, hướng dẫn.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhận xét rằng trong một xã hội bị tục hóa và nhiều khi người ta hiểu lầm về đặc tính đời, sự trung lập của xã hội đối với các tôn giáo, như tại Pháp, thật không phải là điều dễ dàng trong việc sống chứng tá đức tin như một đại diện dân cử, trong việc thi hành trách nhiệm công cộng của mình. Trong bầu không khí xã hội như vậy, “Kitô giáo không thể bị coi như một sự sùng mộ riêng tư, vì đạo Kitô bao hàm một cách thức sống trong xã hội thấm nhiễm lòng yêu mến Chúa và tha nhân, trong Chúa Kitô, tha nhân không còn là một kẻ thù, nhưng là một người anh chị em”.

Đức Thánh cha cũng nói rằng: “Đức cha Blanchet đã xin tôi đưa ra một vài lời khuyên cho anh chị em. Lời khuyên đầu tiên - và cũng là duy nhất - mà tôi muốn gửi đến là: hãy gắn bó ngày càng mật thiết với Chúa Giêsu. Hãy sống nhờ Người và làm chứng cho Người. Không có sự phân tách nơi con người công chúng: không có một bên là chính trị gia, một bên là Kitô hữu. Nhưng có chính trị gia, người mà dưới ánh mắt Thiên Chúa và tiếng nói lương tâm, sống các dấn thân và trách nhiệm của mình như một Kitô hữu!

Do đó, anh chị em được mời gọi củng cố đức tin, đào sâu giáo huấn - đặc biệt là Học thuyết Xã hội - mà Chúa Giêsu đã truyền dạy cho thế giới, và thực thi điều đó trong việc chu toàn trách vụ và soạn thảo luật pháp. Những nền tảng ấy hoàn toàn phù hợp với bản tính con người, với luật tự nhiên mà mọi người đều có thể nhận ra, ngay cả những người không phải là Kitô hữu, thậm chí những người không tin. Vậy nên, đừng ngại đề nghị và bảo vệ chúng với xác tín: đó là một học thuyết cứu độ, nhằm mưu ích cho mọi người, kiến tạo những xã hội hòa bình, hài hòa, thịnh vượng và hòa giải.

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Tôi biết rất rõ rằng một sự dấn thân công khai Kitô giáo của một người lãnh đạo công quyền không dễ dàng, đặc biệt nơi một số xã hội Tây phương, nơi Chúa Kitô và Hội Thánh của Người bị gạt ra ngoài lề, bị phớt lờ, thậm chí bị chế nhạo. Tôi cũng không lạ gì những áp lực, những chỉ thị của đảng phái, những “xâm lăng ý thức hệ”, như Đức Thánh cha Phanxicô thường nói, đế cảnh giác về khó khăn mà giới chính trị phải đối diện. Họ cần có can đảm: can đảm để đôi khi nói “không, tôi không thể!”, khi sự thật bị đe dọa.”

(Sala Stampa 28-8-2025)