Đức Thánh cha tiếp kiến Ủy ban Quốc tế các Nữ tu Đa Minh chiêm niệm

Sáng ngày 30 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Ủy ban Quốc tế các Nữ tu Đa Minh chiêm niệm.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hiện diện trong buổi tiếp kiến, cũng có cha Gerard Francisco Timoner III, người Philippines, Bề trên Tổng quyền Dòng Đa Minh.

Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng đức tin và ơn gọi chiêm niệm là nền tảng của đời sống thánh hiến và không nằm bên lề sứ mạng của Giáo hội, nhưng chính là trái tim của sứ mạng ấy.

Đức Thánh cha gợi lại truyền thống của Dòng Đa Minh: ngay từ thời Thánh Đa Minh, các nữ tu đã dành đời mình cho cầu nguyện chiêm niệm, học hỏi và hy sinh, qua đó nâng đỡ sứ vụ rao giảng của các anh em. Theo tư tưởng của Thánh Tôma Aquinô, người ta chỉ có thể trao cho người khác “hoa trái của sự chiêm niệm” khi trước hết đã sống sâu xa với Thiên Chúa. Vì thế, lời loan báo Tin mừng đích thực phải bắt nguồn từ thinh lặng, lắng nghe, cầu nguyện và tương quan mật thiết với Chúa.

Đức Thánh cha đặc biệt nhắn nhủ các Chủ tịch Liên hiệp các đan viện hãy trở thành những người gìn giữ các giá trị thiêng liêng, chứ không chỉ đảm nhiệm những công việc hành chính. Các cuộc thăm viếng đan viện cần trở thành cơ hội gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện, lắng nghe nhau, sửa lỗi huynh đệ và hòa giải.

Một chủ đề nổi bật trong huấn từ của Đức Thánh cha là giá trị của thinh lặng. Ngài giải thích rằng thinh lặng không đơn thuần là không nói, nhưng là một hành vi có ý thức, giúp con người hướng nội, lắng nghe Thiên Chúa, hiểu các chị em và nhạy cảm hơn với những người thường bị xã hội bỏ qua. Trong một thế giới quá nhanh, luôn đòi hỏi mọi thứ phải được nhìn thấy và lấp đầy ngay lập tức, các đan viện được mời gọi trở thành những “ốc đảo bình an”, nơi con người có thể dừng lại và lắng nghe tiếng Chúa.

Đức Thánh cha cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn hiện nay của đời sống chiêm niệm: các cộng đoàn lão hóa, số người qua đời nhiều hơn số ơn gọi mới, suy giảm khả năng lao động, khó khăn tài chính, việc quản lý cơ sở vật chất lớn, cũng như những thách thức về đào tạo, liên văn hóa và cộng tác giữa các cộng đoàn.

Ngài cảnh báo về điều gọi là “tinh thần sinh tồn”, tức xu hướng khép kín, thu nhỏ hoạt động và chỉ cố duy trì những gì còn lại. Thay vì chỉ hỏi làm sao duy trì những cơ cấu đang suy giảm, các nữ tu được mời gọi tự hỏi Chúa Thánh Thần đang đòi hỏi gì nơi đời sống chiêm niệm Đa Minh hôm nay. Điều quan trọng trước hết không phải là bảo tồn cơ cấu, nhưng là trung thành với ơn gọi và giữ cho “ngọn lửa” của ơn gọi không tắt.

Sau cùng, Đức Thánh cha khích lệ các nữ tu chiêm niên đừng nản chí. Ngài khẳng định sự phục vụ của họ đối với Giáo hội rất quý giá và mời gọi họ sống trong hiệp thông, phân định, trung thành với truyền thống nhưng cởi mở với những điều mới mẻ. Qua lời cầu nguyện và Kinh Mân Côi, Đức Maria được nêu lên như mẫu gương giúp họ nhận ra hoạt động âm thầm của Thiên Chúa và đem niềm an ủi, hy vọng đến với những vết thương của nhân loại hôm nay.

(Sala Stampa, Vatican News 30-9-2026)

Vietnamese Survey popup