Đức Thánh cha tiếp kiến nhóm “Phục sinh cùng nhau 2025”

Photo: Vatican Media
Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 19 tháng Chín vừa qua, dành cho nhóm “Pasqua Together 2025”, “Phục sinh cùng nhau 2025”, Đức Thánh cha Phanxicô cổ võ các sáng kiến giúp các Giáo hội Kitô cử hành Lễ Phục sinh vào một ngày đồng nhất, trong nỗ lực tìm về hiệp nhất trọn vẹn.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Năm tới, 2025, là kỷ niệm đúng 1.700 năm Công đồng chung đầu tiên trong lịch sử Giáo hội, nhóm tại Nicea, năm 325, bên Thổ Nhĩ Kỳ, qui định cách thức xác định ngày lễ Phục sinh. Và cũng trong năm tới, lễ Phục sinh sẽ được mọi Giáo hội Kitô cử hành vào cùng một ngày, nhưng sự trùng hợp này không xảy ra trong phần lớn các năm. Nhiều thế kỷ sau khi cải tổ lịch phụng vụ, các Giáo hội, một bên là Chính thống và bên kia là Công giáo và Tin lành cử hành Phục sinh vào những ngày khác nhau. Nay sáng kiến “Phục sinh cùng nhau 2025” nhắm cổ võ sự thống nhất ngày lễ Phục sinh. Nhóm quy tụ các thực tại khác nhau, các đại diện Giáo hội và các hiệp hội và phong trào giáo dân. Nhóm cũng chuẩn bị cho Ngàn Năm Cứu Độ thứ II, cử hành vào năm 2033, 2.000 năm Chúa Giêsu chịu chết.

Các thành viên trong nhóm đã được Đức Thánh cha tiếp kiến, sáng hôm 19 tháng Chín vừa qua, và hiện diện trong dịp này, có Đức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô.

Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha ca ngợi và khích lệ nhóm “Pasqua Together 2025” với những sáng kiến trong nhiều lãnh vực. Ngài nói: “Trong nhiều dịp, tôi đã nhận được lời kêu gọi tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề thống nhất ngày lễ Phục sinh, để việc cử hành chung ngày Chúa sống lại không còn là một luật trừ nữa, nhưng trở thành điều bình thường. Vì thế, tôi khuyến khích những ai đang dấn thân trên con đường này hãy kiên trì, và hết sức tìm kiếm một sự hiệp thông có thể, tránh tất cả những gì có thể tạo thêm chia rẽ giữa các anh chị em”.

Đức Thánh cha cũng chia sẻ một ý tưởng ngài rất quan tâm, đó là “Lễ Phục sinh không diễn ra do sáng kiến của chúng ta, hoặc vì một niên lịch hay điều khác: biến cố Phục sinh xảy ra vì Thiên Chúa “đã yêu thương trần thế đến độ ban Con duy nhất của Người, để bất kỳ ai tin nơi Người thì không bị hư mất, nhưng được sống đời đời” (Ga 3,16). Chúng ta đừng quên vị trí tối thượng của Thiên Chúa, chính Chúa đã đi bước đầu tiên. Chúng ta đừng khép kín mình trong các khuôn khổ của chúng ta, những dự án, niên lịch, hoặc trong “Lễ Phục sinh” của Chúng ta. Lễ Phục sinh là của Chúa Kitô! Và điều tốt lành là chúng ta cầu xin ơn ngày càng trở nên môn đệ của Chúa, để cho chính Chúa chỉ đường cho chúng ta noi theo, khiêm tốn đón nhận lời mời mà Chúa đã nói với ông Phêrô hãy bước theo vết của Ngài, và đừng suy nghĩ theo con người, trái lại, hãy suy nghĩ theo Thiên Chúa”. (Xc Mc 8, 33).

(Sala Stampa 19-9-2024)