Đức Thánh cha tiếp kiến Liên mạng các nhà lập pháp Công giáo

Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 23 tháng Tám vừa qua, dành cho các tham dự viên cuộc gặp gỡ thường niên lần thứ 16 của Liên mạng các nhà lập pháp Công giáo, Đức Thánh cha Lêô XIV mời gọi họ hãy mang các giá trị của Kitô giáo vào đời sống xã hội, để giúp thăng tiến toàn diện cho xã hội trần thế.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Liên mạng này được thành lập năm 2010, với trụ sở chính tại Vienne, thủ đô Áo, và khóa họp thường niên thường có khoảng một ngàn tham dự viên.
Khóa họp năm nay của Liên mạng các nhà lập pháp Công giáo tiến hành tại Roma, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng Tám và có chủ đề là: “Trật tự của thế giới mới: chính trị của các cường quốc, quyền lực của các tập đoàn và tương lai của sự phát triển con người”.
Trong viễn tượng này, Đức Thánh cha Lêô nhắc lại giáo huấn của thánh Augustinô, người đã chứng kiến những biến động mạnh mẽ và sự tan rã xã hội vào cuối thời đế quốc Roma, và đã viết cuốn “Thành thị của Thiên Chúa”, một tác phẩm vẫn còn vang vọng cho chúng ta ngày nay. Thánh Augustinô nhận xét rằng trong lịch sử nhân loại có hai thành phố xen lẫn nhau: Thành phố của con người và Thành phố của Thiên Chúa. “Thành phố của con người được xây dựng trên sự kiêu ngạo và ích kỷ, được diễn tả qua sự theo đuổi quyền lực, danh vọng và khoái lạc; Thành phố của Thiên Chúa được xây dựng trên tình yêu Chúa đến độ quên mình, được hiển thị qua công lý, tình thương và khiêm nhường. Trong chiều hướng này, thánh Augustinô khích lệ các tín hữu Kitô mang các giá trị của Nước Trời vào xã hội trần thế, nhờ đó quy hướng lịch sử tiến về sự viên mãn chung cục trong Thiên Chúa, đồng thời giúp con người thực sự triển nở ngay trong đời này. Viễn tượng thần học này có thể giữ vững chúng ta trước những dòng chảy đổi thay ngày nay: sự xuất hiện các trung tâm quyền lực mới, sự thay đổi các liên minh cũ, ảnh hưởng chưa từng có của các tập đoàn hoàn cầu và công nghệ, chưa kể đến vô số các cuộc xung đột bạo lực”.
Cụ thể, Đức Thánh cha đặt câu hỏi: “Chúng ta là những tín hữu, làm thế nào chúng ta hoàn thành sứ mạng ấy?” Và ngài nhấn mạnh rằng “Sự triển nở đích thực của con người bắt đầu từ điều mà Giáo hội gọi là sự phát triển nhân bản toàn diện - tức là phát triển đầy đủ trong mọi chiều kích: vật chất, xã hội, văn hóa, luân lý, và thiêng liêng. Nhân sinh quan này được đặt trên nền tảng là luật tự nhiên, tức là trật tự luân lý mà Thiên Chúa đã ghi khắc trong tâm hồn con người, và những chân lý sâu xa hơn được Chúa Kitô soi sáng. Sự phát triển đích thực được thể hiện khi con người sống nhân đức và trong các cộng đoàn lành mạnh, không phải chỉ hưởng thụ những gì mình sở hữu, nhưng còn nhận biết mình là ai - là những người con của Thiên Chúa-. Nó đảm bảo sự tìm kiếm chân lý, phụng thờ Thiên Chúa và nuôi dưỡng gia đình trong an bình. Nó cũng bao gồm một sự hòa hợp với công trình sáng tạo của Thiên Chúa và một cảm thức liên đới giữa các giai tầng xã hội và quốc gia. Thực vậy, Chúa đã đến để ‘chúng ta có thể được sống và sống dồi dào’ (Ga 10,10).
Đức Thánh cha đề cao ơn gọi của các nhà lập pháp Công giáo và công bộc Công giáo, đó là bắc những nhịp cầu giữa thành phố của con người và thành phố của Thiên Chúa. Ngài nói: “Tôi tha thiết mời gọi anh chị em làm việc cho một thế giới trong đó quyền lực được lương tâm điều chỉnh, và luật pháp phục vụ cho phẩm giá con người. Tôi cũng khích lệ anh chị em từ khước não trạng nguy hiểm và tự hủy hoại mình, cho rằng chẳng có gì có thể thay đổi”. Những thách đố ấy tuy lớn lao, nhưng ân thánh của Thiên Chúa trong con người càng mạnh mẽ hơn nữa. Đó là điều mà Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi là “một nền ngoại giao hy vọng” (Diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, 9-1-2025). “Tôi xin bổ túc rằng chúng ta cũng cần một nền ‘chính trị hy vọng’ và một nền ‘kinh tế hy vọng’, có nền tảng vững chắc trong xác tín rằng ngay lúc này, nhờ ơn Chúa Kitô, chúng ta có thể phản chiếu ánh sáng của Chúa trong thành thị trần thế”.
(Sala Stampa 23-8-2025)
Trực tiếp
