Đức Thánh cha tiếp kiến Hiệp hội các thành thị toàn nước Ý
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
![]()
VATICAN. Sáng hôm 29 tháng Mười Hai vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến phái đoàn Hiệp hội các thành thị toàn nước Ý và nhân dịp này, ngài khích lệ các nhà cầm quyền địa phương trong nỗ lực phục vụ dân chúng, đặc biệt những người yếu thế nhất.
Hiệp hội này được thành lập năm 1901 và hiện quy tụ các lãnh đạo của gần 7.135 tức là 94,7% tổng số các thành phố, quận huyện và làng xã ở Ý.
Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh cha nhắc lại thảm cảnh Chúa Hài Đồng Giêsu đã phải đối diện với sự tàn bạo của vua Hêrôđê, ”biểu hiện của một thứ quyền lực vô nhân đạo, không biết đến vẻ đẹp của tình thương vì chối bỏ phẩm giá sự sống con người.”
“Ngược lại, sự giáng sinh của Chúa biểu lộ chiều kích chân thực nhất của mọi quyền bính, trước tiên, là trách nhiệm và phục vụ. Để bất cứ quyền bính nào có thể biểu lộ những đặc tính này, đều cần thể hiện các nhân đức khiêm nhường, liêm chính và chia sẻ. Trong sự dấn thân cho công ích, đặc biệt quý vị ý thức rõ tầm quan trọng của việc lắng nghe, như một năng động xã hội khơi dậy các nhân đức ấy. Thật vậy, đó là chú ý đến những nhu cầu của các gia đình và từng người, đặc biệt chăm lo cho những người yếu thế, vì ích chung của mọi người.
“Khủng hoảng dân số và những khó khăn của các gia đình cũng như người trẻ, sự cô đơn của người cao tuổi và tiếng kêu âm thầm của người nghèo, nạn ô nhiễm môi trường và các xung đột xã hội là những thực tại không thể khiến quý vị thờ ơ lãnh đạm. Trong khi tìm cách đưa ra các giải pháp, quý vị hiểu rõ rằng các thành thị của chúng ta không phải là những nơi vô danh, nhưng là những khuôn mặt và những thực tại cần được gìn giữ như những kho tàng quý giá. Trong công việc này, người ta trở thành thị trưởng từng ngày một, lớn lên như những nhà quản trị công chính và đáng tin cậy.”
Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Sự gắn kết xã hội và hòa hợp dân sự trước hết đòi hỏi phải lắng nghe những người nhỏ bé và nghèo khổ nhất: nếu không có sự quyết tâm này, ”nền dân chủ sẽ teo tóp, trở thành một danh xưng trống rỗng, một hình thức bề ngoài, đánh mất tính đại diện và dần trở nên thiếu thực tế, vì nó loại trừ người dân trong cuộc đấu tranh hằng ngày của họ cho phẩm giá và trong việc xây dựng vận mệnh của chính mình” (Đức Phanxicô, Diễn văn, 5 tháng 11 năm 2016). Trước những khó khăn cũng như trước các cơ hội phát triển, tôi khích lệ quý vị trở thành những thầy dạy về lòng tận tụy mưu công ích, thúc đẩy một liên minh xã hội vì niềm hy vọng...”
![]()
Tiếp tục diễn từ, Đức Thánh cha nhắc đến nhiều thách đố các thành thị, làng xã ở Ý đang phải vượt thắng và nói rằng:
“Các thành thị của chúng ta đáng tiếc đang phải đối diện với những hình thức loại trừ, bạo lực và cô đơn cần được giải quyết. Tôi muốn đặc biệt lưu ý đến tệ nạn cờ bạc, đang tàn phá nhiều gia đình. Các thống kê cho thấy tại Ý, hiện tượng này đã gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Như Caritas Ý nhấn mạnh trong Báo cáo mới nhất về nghèo đói và loại trừ xã hội, đây là một vấn đề nghiêm trọng về giáo dục, sức khỏe tâm thần và niềm tin tưởng xã hội. Chúng ta cũng không thể quên những hình thức cô đơn khác mà nhiều người đang phải chịu đựng: các rối loạn tâm thần, trầm cảm, nghèo nàn về văn hóa và đời sống thiêng liêng, sự bị bỏ rơi trong xã hội. Tất cả đều là những dấu chỉ cho thấy nhu cầu cấp thiết về hy vọng. Để làm chứng cho niềm hy vọng ấy một cách hữu hiệu, chính trị được mời gọi dệt nên những mối quan hệ thực sự nhân bản giữa các công dân, nhằm thăng tiến hòa bình xã hội. Cha Primo Mazzolari, một linh mục gắn bó chặt chẽ với đời sống của dân chúng, đã viết rằng: “Đất nước không chỉ cần cống rãnh, nhà cửa, đường sá, hệ thống nước, vỉa hè. Đất nước còn cần một cách cảm nhận, một cách sống, một cách nhìn nhau, một cách kết nghĩa anh em với nhau (Discorsi, Bologna 2006, tr. 470).
![]()
Như thế, hoạt động hành chính tìm được sự hoàn tất trọn vẹn của mình, bởi vì nó làm cho các tài năng của con người được phát triển, mang lại chiều sâu văn hóa và tinh thần cho các thành phố.
Và Đức Thánh cha kết luận: “Quý vị rất thân mến, vậy xin hãy can đảm trao ban hy vọng cho người dân, cùng nhau hoạch định một tương lai tốt đẹp hơn cho quê hương của quý vị, theo lôgic của sự thăng tiến con người toàn diện”. (Sala Stampa 29-12-2025)