Đức Thánh cha tiếp kiến gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn ở Thụy Sĩ
Sáng ngày 15 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến thân nhân của các nạn nhân vụ hỏa hoạn khủng khiếp ở một quán bar ở Crans Montana, bang Valais, Thụy Sĩ, trong đêm Giao thừa vừa qua, làm cho 40 người thiệt mạng và 116 người bị thương. Đức Thánh cha bày tỏ cảm thông và khích lệ mọi người tín thác vào tình thương của Thiên Chúa.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, tôi rất xúc động và băn khoăn khi được gặp anh chị em, trong thời điểm rất đau thương và khổ sở tột cùng này. Một trong những người thân yêu nhất, được anh chị em yêu thương nhất, đã thiệt mạng trong một thảm họa ở mức độ bạo lực khủng khiếp; hoặc hiện đang phải điều trị lâu dài trong bệnh viện, với thân thể bị biến dạng vì hậu quả một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã gây chấn động lương tri của toàn thế giới. Và điều này lại xảy ra vào thời khắc không ai ngờ tới, vào một ngày mà mọi người đang vui mừng, hân hoan chúc tụng nhau những lời chúc an vui và hạnh phúc.
Trong hoàn cảnh như thế này, biết nói gì đây? Làm sao có thể tìm ra ý nghĩa cho những biến cố như vậy? Đâu là nguồn an ủi xứng đáng với những gì anh chị em đang phải chịu đựng, một niềm ủi an không chỉ là những lời nói sáo rỗng và hời hợt, nhưng có thể chạm đến tận đáy lòng và khơi dậy niềm hy vọng? Anh chị em thân mến, chỉ có một lời duy nhất, thích hợp: đó là lời của Con Thiên Chúa trên thập giá - Đấng mà hôm nay anh chị em đang ở rất gần - khi từ vực sâu của sự bị bỏ rơi và đau khổ, Người đã kêu lên cùng Chúa Cha: “Lạy Thiên Chúa con, lạy Thiên Chúa con, sao Chúa bỏ rơi con?” (Mt 27,46).
Câu trả lời của Chúa Cha trước lời khẩn cầu của Người Con phải đợi ba ngày, trong thinh lặng. Nhưng đó là một câu trả lời vĩ đại biết bao! Chúa Giêsu đã sống lại vinh hiển, sống muôn đời trong niềm vui và ánh sáng Phục sinh vĩnh cửu.
Anh chị em thân mến, tôi không thể giải thích vì sao anh chị em và những người thân yêu lại được mời gọi phải đối diện với thử thách nặng nề như thế. Tình cảm và những lời an ủi nhân loại mà hôm nay tôi dành cho anh chị em dường như quá nhỏ bé và bất lực. Tuy nhiên, người Kế vị Thánh Phêrô mà anh chị em đến gặp hôm nay xin khẳng định với anh chị em bằng tất cả sức mạnh và niềm xác tín, đó là: hy vọng của anh chị em không hề vô ích, vì Chúa Kitô đã thực sự sống lại! Giáo Hội thánh thiện là chứng nhân cho điều đó và công bố với niềm xác tín tuyệt đối. Thánh Phaolô, người đã được thấy Chúa Kitô hằng sống, đã nói với các Kitô hữu tại Côrintô:
“Nếu chúng ta đặt niềm hy vọng vào Chúa Kitô chỉ vì đời sống này thôi, thì chúng ta là những người đáng thương nhất. Nhưng không phải vậy! Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết, Người là hoa quả đầu mùa của những kẻ đã an giấc ngàn thu” (1 Cr 15,19-20).”
“Anh chị em thân mến, không có gì có thể tách anh chị em ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô (x. Rm 8,35), cũng như không thể tách rời những người thân yêu của anh chị em đang đau khổ hoặc đã qua đời. Đức tin ngự trị trong chúng ta soi sáng những khoảnh khắc tối tăm và đau đớn nhất của cuộc đời bằng một ánh sáng không gì thay thế được, giúp chúng ta can đảm tiếp tục tiến bước về đích điểm. Chúa Giêsu đi trước chúng ta trên con đường khổ nạn và phục sinh này, một con đường đòi hỏi kiên nhẫn và bền chí. Hãy vững tin vào sự gần gũi và lòng dịu dàng của Người: Người không xa lạ với những gì anh chị em đang trải qua, trái lại, Người chia sẻ và mang lấy cùng anh chị em. Cũng vậy, toàn thể Giáo Hội mang lấy nỗi đau ấy cùng anh chị em.
Xin anh chị em hãy tin tưởng vào lời cầu nguyện của Hội Thánh - và cả lời cầu nguyện riêng của tôi - cho linh hồn những người đã qua đời được an nghỉ, cho những người thân yêu đang đau khổ được nâng đỡ, và cho chính anh chị em, những người đang đồng hành với họ trong sự dịu dàng và tình yêu của mình.
(Sala Stampa 15-1-2026)