Đức Thánh cha tiếp kiến chung nhân dịp Năm Thánh
Sáng thứ Bảy, ngày 08 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến chung khoảng 30.000 tín hữu hành hương, tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong số khách hành hương có hàng chục ngàn người thuộc các công đoàn ở Ý và các nước khác quy tụ về Roma để tham dự Ngày Năm Thánh dành cho giới lao động.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đây là buổi tiếp kiến chung đặc biệt thứ tám Đức Thánh cha thực hiện vào những ngày thứ Bảy trong Năm Thánh Hy Vọng, và trong buổi tiếp kiến này, Đức Thánh cha trình bày về đề tài: “Hy vọng là làm chứng. Gương chân phước Isidore Bakanja”.
Mở đầu buổi tiếp kiến, mọi người đã cùng nghe đoạn thư thứ I của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô (1Cr 1,26-27), dạy rằng: “Anh em hãy xem ơn kêu gọi của mình: không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, không có nhiều người quyền thế, cũng không có nhiều người quý tộc. Nhưng Thiên Chúa đã chọn những gì thế gian cho là điên dại để làm hổ thẹn những người khôn ngoan; Thiên Chúa đã chọn những gì yếu hèn đối với thế gian để làm hổ thẹn những gì mạnh mẽ.”
Huấn dụ
Trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh cha nói: “Niềm hy vọng của Năm Thánh phát sinh từ những điều bất ngờ của Thiên Chúa. Thiên Chúa khác với cách chúng ta thường suy nghĩ hay hành xử. Năm Thánh thúc đẩy chúng ta nhận ra sự khác biệt ấy và biến đổi nó thành đời sống thực tế. Chính vì thế, đây là Năm Ân sủng: chúng ta có thể thay đổi! Chúng ta vẫn luôn cầu xin điều đó khi đọc Kinh Lạy Cha: “Như ở trên trời, cũng như ở dưới đất.”
Thánh Phaolô viết cho các tín hữu Côrintô, mời gọi họ nhận ra rằng nơi họ, “đất” đã bắt đầu giống “trời”. Ngài nói họ hãy nhìn vào ơn gọi của mình và thấy rằng Thiên Chúa đã quy tụ những người mà lẽ ra không bao giờ gặp gỡ nhau. Những ai khiêm tốn và yếu thế nay trở nên quý giá và quan trọng (x. 1Cr 1,26-27). Tiêu chuẩn của Thiên Chúa - Đấng luôn bắt đầu từ những người nhỏ bé - ở Côrintô đã trở thành một “cơn địa chấn” không phá hủy, nhưng đánh thức thế giới. Lời của Thập giá, mà Phaolô làm chứng, đánh thức lương tâm và phẩm giá của mỗi người.
Anh chị em thân mến, hy vọng là làm chứng rằng mọi sự đã được đổi mới, không gì còn như trước nữa. Vì thế, hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về một chứng nhân hy vọng Kitô giáo tại châu Phi, đó là Isidore Bakanja tử đạo, được phong chân phước năm 1994, bổn mạng của các giáo dân Congo.
Isidore sinh năm 1885, khi đất nước Congo còn là thuộc địa của Bỉ. Vì nơi anh sinh sống không có trường học, nên anh không được đi học, và làm thợ, học nghề xây cất. Isidore làm quen với các nhà truyền giáo Công giáo - các đan sĩ Xitô nhặt phép, quen gọi là Trappist - họ nói cho anh biết về Chúa Giêsu, và anh đón nhận giáo lý Kitô, lãnh nhận bí tích Rửa tội khoảng hai mươi tuổi. Từ giây phút đó, chứng tá của Isidore Bakanja ngày càng rạng ngời hơn. Hy vọng là làm chứng: khi chúng ta làm chứng về đời sống mới, ánh sáng sẽ lan tỏa, ngay cả giữa khó khăn.
Thực vậy, Isidore làm công nhân nông nghiệp cho một chủ người Âu châu độc ác, không chịu nổi đức tin và sự chân thật của anh. Người chủ này ghét Kitô giáo và ghét các nhà truyền giáo bảo vệ người bản xứ chống lại sự lạm quyền của thực dân. Isidore vẫn giữ trên cổ mình chiếc áo Đức Bà Carmêlô, với hình Đức Trinh Nữ Maria, chịu đựng mọi hình thức hành hạ và tra tấn, và không bao giờ đánh mất hy vọng. Hy vọng là làm chứng! Trước khi qua đời, Isidore nói với các cha Trappist rằng anh không oán hận ai, trái lại, anh hứa sẽ cầu nguyện cả trên thiên đàng cho những kẻ đã làm khổ mình.
Từ những sự kiện đó, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, đó chính là Lời của Thập giá. Đó là lời sự sống, phá vỡ xiềng xích của sự ác. Đó là một loại sức mạnh mới, làm bẽ mặt kẻ kiêu ngạo và lật đổ người quyền thế khỏi ngai cao. Chính như thế mà niềm hy vọng được sinh ra. Nhiều khi các Giáo hội kỳ cựu ở Bắc bán cầu lại được các Giáo hội trẻ làm chứng và khích lệ, để cùng nhau tiến bước về Nước Thiên Chúa, là Nước công lý và an bình.
Đặc biệt châu Phi đang kêu gọi chúng ta hoán cải, và trao tặng cho chúng ta nhiều chứng nhân đức tin trẻ trung. Hy vọng là làm chứng rằng trần gian này thật sự có thể nên giống trời. Và đó chính là sứ điệp của Năm Thánh.”
Chào thăm và khích lệ
Trong phần chào thăm sau huấn giáo trên đây, Đức Thánh cha nồng nhiệt nhắc đến các tham dự viên Ngày Năm Thánh của lao động, các công đoàn tự do ở Ý, Hợp tác xã Dedalo ở thành phố Como bắc Ý. Ngài nói: “Lao động phải là nguồn mạch hy vọng và sự sống, giúp con người thể hiện khả năng sáng tạo và thiện tâm của mình. Vì thế, tôi cầu mong có một nỗ lực chung - từ các chính quyền và xã hội dân sự - để tạo cơ hội công ăn việc làm xứng đáng và ổn định, đặc biệt cho giới trẻ, để họ có thể thực hiện ước mơ và góp phần vào ích chung.”
(Sala Stampa 8-11-2025)