Đức Thánh cha tiếp kiến các Viện trưởng Đại học và trường Cao đẳng của Dòng Tên Hoa Kỳ

Pope Leo XIV meets with representatives from the Jesuit colleges and universities in North America | Vatican Media
Sáng ngày 25 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến các vị Viện trưởng Đại học và trường Cao đẳng của Dòng Tên tại Hoa Kỳ. Ngài khích lệ các cơ sở giáo dục này tích cực đáp ứng những thách đố do những biến chuyển mau lẹ đang diễn ra trong xã hội nhân loại.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha bày tỏ niềm vui được gặp gỡ và khẳng định vai trò lâu đời của Dòng Tên trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời nhấn mạnh rằng tuy có thể tự hào về những thành tựu trong quá khứ, các cơ sở giáo dục hôm nay đang phải đối diện với nhiều thách thức lớn của thời đại.

Đức Thánh cha nhận xét rằng thế giới đang trải qua một “thời kỳ chuyển đổi mang tính thời đại”. Xã hội ngày càng thế tục hóa, nhiều nơi muốn loại bỏ Thiên Chúa khỏi đời sống công cộng. Người nghèo, người di cư và những người bị gạt ra bên lề thường không được các hệ thống chính trị quan tâm đúng mức. Nhiều người trẻ mất hy vọng vào tương lai, trong khi môi trường tiếp tục bị tàn phá bởi việc khai thác tài nguyên vì lợi ích riêng. Đồng thời, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những tác động ngày càng sâu rộng đối với nhân loại.

Để đối diện với những thách thức đó, Đức Thánh cha mời gọi các trường Dòng Tên thực hiện bốn ưu tiên Tông đồ Phổ quát của Dòng Tên:

Thứ nhất là chỉ dẫn con đường đến với Thiên Chúa qua Linh thao và sự phân định thiêng liêng. Ngài cho rằng mọi hoạt động nghiên cứu và tìm kiếm chân lý cuối cùng đều hướng về Thiên Chúa là Chân lý tuyệt đối. Vì thế, các trường cần tạo điều kiện để sinh viên, giảng viên và nhân viên có cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa, đặc biệt qua Linh thao Thánh Inhã. Các nguyên tắc phân định cũng giúp con người nhận ra sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong các quyết định hằng ngày.

Thứ hai là đồng hành với người nghèo và những người bị loại trừ. Trong bối cảnh số người sống trong cảnh nghèo đói, chiến tranh, di cư và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, các trường đại học không chỉ có nhiệm vụ giảng dạy về công bằng xã hội mà còn phải góp phần thúc đẩy những thay đổi mang tính hệ thống dựa trên tinh thần liên đới và công ích. Đức Thánh cha đặc biệt khuyến khích mở rộng cơ hội giáo dục đại học cho người nhập cư, người tị nạn và những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Thứ ba là đồng hành với giới trẻ để xây dựng một tương lai đầy hy vọng. Đức Giáo hoàng nhận định rằng người trẻ thường bắt đầu hành trình học tập với nhiều lý tưởng và khát vọng phục vụ tha nhân. Các trường đại học cần nuôi dưỡng niềm hy vọng đó qua học tập, đối thoại, tình bạn, hoạt động phục vụ và đời sống cầu nguyện. Ngài nhấn mạnh rằng nguồn hy vọng đích thực của Kitô hữu chính là sự phục sinh của Đức Kitô.

Thứ tư là cùng nhau chăm sóc ngôi nhà chung là trái đất. Trước những hậu quả ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu, các trường cần giáo dục cộng đồng học thuật về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Hơn nữa, chính các cơ sở giáo dục phải trở thành những mẫu gương về phát triển bền vững, lối sống đơn giản và lòng biết ơn đối với các hồng ân của Thiên Chúa. Cuối cùng, Đức Giáo hoàng đề cập đến trí tuệ nhân tạo (AI) như một thách thức mới. Ngài kêu gọi các trường đại học nghiên cứu cả những cơ hội lẫn nguy cơ mà AI mang lại, đồng thời làm mới việc áp dụng Học thuyết Xã hội của Giáo hội để đáp ứng cuộc cách mạng kỹ thuật số.

Kết thúc bài diễn văn, Đức Giáo hoàng cảm ơn những đóng góp của các nhà giáo dục Dòng Tên và khuyến khích họ tiếp tục đào tạo những con người biết phục vụ tha nhân, theo lý tưởng truyền thống của Thánh Inhã Loyola: “những người nam và người nữ sống cho người khác”.

(Sala Stampa 25-6-2026)