Đức Thánh cha tiếp kiến các tín hữu về Roma dự lễ phong thánh

Pope Leo XIV meets with those who participated in Sunday's canonisation mass | @Vatican Media
Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 20 tháng Mười vừa qua, dành cho các tín hữu về Roma tham dự lễ tôn phong bảy vị hiển thánh mới, diễn ra sáng Chúa nhật ngày 19 tháng Mười vừa rồi, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đề cao những nét nổi bật trong tấm gương của các vị.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hiện diện trong buổi tiếp kiến, tại Đại thính đường Phaolô VI ở Nội thành Vatican, cũng có nhiều giám mục, linh mục và nữ tu nam nữ. Đức Thánh cha nói:

“Những người nam nữ mà hôm qua chúng ta đã tuyên phong hiển thánh là những dấu chỉ sáng ngời của niềm hy vọng cho tất cả chúng ta, vì họ đã hiến dâng đời mình trong tình yêu đối với Chúa Kitô và với tha nhân.

Chúng ta cùng chia sẻ niềm vui với dân tộc Armenia thân yêu khi chiêm ngắm sự thánh thiện của vị tử đạo, Đức giám mục Ignatius Maloyan. Ngài là một mục tử theo trái tim của Chúa Kitô; trong những thời điểm đầy gian nan, ngài không bỏ rơi đoàn chiên, nhưng luôn khích lệ họ để củng cố đức tin. Khi bị buộc phải chối bỏ đức tin để được tự do, ngài đã không do dự chọn Chúa của mình, sẵn sàng đổ máu vì Thiên Chúa. Điều này khiến tôi nhớ đến dân tộc Armenia, những người khắc thánh giá trên đá như dấu chỉ của một đức tin vững vàng và kiên định như núi đá. Xin cho lời chuyển cầu của vị thánh mới này làm bừng lên lòng nhiệt thành của các tín hữu, và mang lại hoa trái của hòa giải và bình an cho mọi người.

Chúng ta cũng thấy được đức tin sâu sắc của người dân Papua New Guinea, nơi thánh Phêrô To Rot, người nêu gương sáng về sự kiên trung và can đảm trong việc rao giảng chân lý Tin mừng giữa muôn khó khăn, thử thách, thậm chí cả những đe dọa đến tính mạng. Tuy chỉ là một giáo lý viên bình thường, thánh nhân đã thể hiện lòng dũng cảm phi thường khi chấp nhận nguy hiểm để tiếp tục sứ vụ tông đồ một cách âm thầm, bởi vì công việc mục vụ của ngài bị cấm trong thời kỳ chiếm đóng của Thế chiến thứ II. Đồng thời, khi những nhà cầm quyền ấy cho phép chế độ đa thê, thánh Phêrô To Rot đã mạnh mẽ bảo vệ sự thánh thiêng của hôn nhân và không ngần ngại đối diện với những người quyền thế. Chúng ta hãy lắng nghe lời ngài nói giữa nghịch cảnh: “Đây là thời gian rất khó khăn cho chúng ta và ai cũng sợ hãi. Nhưng Thiên Chúa là Cha chúng ta đang ở cùng và chăm sóc chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện và xin Người ở mãi với chúng ta. Anh chị em thân mến, ước gì gương sáng của thánh Phêrô To Rot khích lệ chúng ta bảo vệ chân lý đức tin, dù phải hy sinh bản thân, và luôn tín thác vào Thiên Chúa trong mọi thử thách.

Anh chị em thân mến, các giám mục Venezuela đã công bố, ngày 07 tháng Mười vừa qua, một bức thư nhân dịp vui mừng vì hai người con yêu quý của quê hương được tôn phong hiển thánh là thánh Giuse Gregorio Hernández và thánh nữ Carmen Rendiles. Các giám mục cầu xin Chúa cho sự kiện này trở thành động lực mạnh mẽ để mọi người Venezuela hiệp nhất và nhận ra nhau là con cái, là anh chị em của cùng một Tổ quốc; đồng thời cùng suy tư về hiện tại và tương lai của đất nước dưới ánh sáng của những nhân đức mà hai vị thánh ấy đã sống cách anh hùng.

Chúng ta có thể tự hỏi: những nhân đức nào cần thúc đẩy chúng ta? Chắc chắn, trước hết là đức tin - Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời của các vị và biến đổi họ, làm cho đời sống giản dị của những con người bình thường, như mỗi người trong chúng ta, trở thành ngọn đèn chiếu sáng người khác bằng một ánh sáng mới trong những điều bình thường của mỗi ngày.

Không thể thiếu đức cậy, bởi nếu Thiên Chúa là phần thưởng vĩnh cửu của chúng ta, thì công việc và chiến đấu của chúng ta không thể dừng lại ở những mục tiêu tạm bợ, thấp hèn hay hư ảo.

Cuối cùng là đức ái, nảy sinh từ việc đón nhận và chia sẻ ân huệ đã lãnh nhận; đức ái ấy giúp ta khám phá ý nghĩa thật của đời sống và mời gọi ta xây dựng đời mình bằng việc phục vụ - phục vụ người bệnh, người nghèo và những người bé nhỏ nhất (...)

Chúng ta cùng ngợi khen Chúa vì sự hiện diện của Chị Maria Troncatti, nữ tu Dòng Salêdiêng, người đã hiến trọn đời mình phục vụ các dân tộc bản địa ở Ecuador. Kết hợp giữa chuyên môn y khoa và lòng say mê Đức Kitô, nữ tu quảng đại này đã chăm sóc thân xác và tâm hồn của những người chị phục vụ bằng tình yêu và sức mạnh phát xuất từ đức tin và cầu nguyện. Công việc không mệt mỏi của chị là mẫu gương cho chúng ta về một đức ái không đầu hàng trước khó khăn, nhưng biết biến thử thách thành cơ hội để dâng hiến chính mình cách quảng đại và trọn vẹn.

Trong sự quan phòng, Thiên Chúa đã ban cho Hội Thánh chị Vincenza Maria Poloni, Đấng sáng lập Dòng Nữ tử Lòng Thương Xót. Đặc sủng của chị làm chứng cho lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với người đau yếu và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Khi nuôi dưỡng dấn thân xã hội bằng đời sống thiêng liêng sâu xa nơi Bí tích Thánh Thể và lòng sùng kính Đức Mẹ. Thánh Vincenza khích lệ chúng ta kiên trì trong việc phục vụ hằng ngày những người yếu đuối nhất - chính nơi đó mà sự thánh thiện của đời sống nở hoa.

Sau cùng, sự biến đổi mà ân sủng Thiên Chúa thực hiện trong con tim con người được thể hiện cách đặc biệt nơi thánh Bartolo Longo. Sau khi hoán cải từ một đời sống xa cách Thiên Chúa, ngài đã dồn hết năng lực vào những công việc của lòng thương xót phần xác và phần hồn, cổ võ đức tin vào Chúa Kitô và lòng yêu mến Đức Mẹ qua việc thực thi bác ái với trẻ mồ côi, người nghèo và những kẻ tuyệt vọng. Xin cho Đền thánh Pompeii, nơi gắn liền với vị sáng lập của mình, luôn gìn giữ và lan tỏa lòng nhiệt thành của thánh Bartolo - vị tông đồ của kinh Mân côi. Tôi chân thành khuyến khích tất cả - các linh mục, tu sĩ, các gia đình và giới trẻ - hãy yêu mến lời cầu nguyện này. Khi chiêm ngắm các mầu nhiệm của Đức Kitô bằng ánh nhìn của Đức Maria, ngày qua ngày chúng ta được thấm nhuần Tin mừng và học biết để thực hành.”

(Vatican News 20-10-2025)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail