Đức Thánh cha tiếp kiến các tín hữu hành hương từ Phi châu dự lễ phong chân phước Floribert

Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng Sáu năm 2025, dành cho các tín hữu từ Phi châu về Roma hành hương và tham dự lễ phong chân phước tại Roma, cho một thanh niên người Congo, Floribert Bwana Chui, bị sát hại vì lòng thanh liêm, không nhận của hối lộ để làm thương tổn sức khỏe của dân nghèo.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Vị tân chân phước đã chịu tử đạo ngày 08 tháng Bảy năm 2007 tại Goma, miền đông Congo. Lễ tôn phong đã được Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đại diện Đức Thánh cha Lêô XIV, chủ sự lúc 17 giờ 30, Chúa nhật ngày 15 tháng Sáu vừa qua, tại Đền thờ thánh Phaolô ngoại thành ở Roma, với sự tham dự của đông đảo các tín hữu Phi châu và các thành viên Cộng đồng thánh Egidio, như vị chân phước cũng là thành viên, các đại biểu của Cộng đồng này đến từ các nước Phi châu khác, như Benin, Burundi, Cote d’Ivoire, Mozambique, Sénégal và Togo. Nổi bật hơn cả là các giám mục Congo Dân chủ, quê hương của bị chân phước mới.
Huấn dụ của Đức Thánh cha
Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha Lêô đã nhắc lại lời Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô, ngày 02 tháng Hai năm 2023, trong thánh lễ tại Sân vận động Các vị Tử đạo ở Kinshasa, thủ đô Congo Dân chủ, nói với những người trẻ Congo rằng: “Vốn là một người trẻ như các con, Floribert Bwana Chui (...), lúc mới 26 tuổi, đã bị giết tại Goma vì đã chặn con đường đưa những thực phẩm hư hỏng, không đủ chất lượng qua biên giới, có thể làm hại sức khỏe của dân chúng. [...] Trong tư cách là Kitô hữu, anh đã cầu nguyện, nghĩ đến những người khác và chọn cuộc sống lương thiện. Việc làm này là giữ đôi bàn tay thanh sạch, trong khi những bàn tay mua bán tiền bạc vấy máu (...). Sống lương thiện là rạng ngời ban ngày, là chiếu tỏa ánh sáng của Thiên Chúa và sống mối phúc công chính: chiến thắng sự ác bằng sự thiện!” (2-2-2023).
Từ đây, Đức Thánh cha Lêô đặt câu hỏi: “Từ đâu một thanh niên kín múc sức mạnh để chống lại tham ô, vốn ăn rễ trong não trạng thông thường và có thể gây ra mọi thứ bạo lực? Floribert vốn là nhân viên hải quan. Sự chọn lựa của anh giữ cho bàn tay thanh sạch được chín mùi trong một lương tâm được huấn luyện bằng kinh nguyện, lắng nghe Lời Chúa, bằng sự hiệp thông với anh chị em”.
Đức Thánh cha cũng nhận xét rằng Floribert đã sống linh đạo của Cộng đồng thánh Egidio, linh đạo mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tóm tắt trong ba chữ P, đó là Preghiera-Cầu nguyện, Poveri-Người nghèo, và Pace-Hòa bình. “Những người nghèo giữ vai trò quan trọng trong đời sống của chân phước Floribert, anh sống thân thiện với các trẻ em bụi đời, vốn bị đẩy đưa tới thành Goma vì chiến tranh, bị coi rẻ và mồ côi. Anh yêu thương các em bằng tình thương của Chúa Kitô: quan tâm đến các em và dấn thân huấn luyện các em về mặt nhân bản và Kitô. Sức mạnh của Floribert tăng trưởng trong sự trung thành với việc cầu nguyện và giúp đỡ người nghèo”.
Đức Thánh cha nhận xét thêm rằng Floribert là “người yêu hòa bình. Trong một vùng chịu đau khổ nhiều như miền Kivu, vốn bị xâu xé vì bạo lực, anh thực hiện một cuộc chiến đấu cho hòa bình trong thái độ dịu dàng, phục vụ người nghèo, sống tình thân hữu và gặp gỡ giữa một xã hội bị phân hóa... Người thanh niên này không hề cam chịu sự ác và có một ước mơ, được nuôi dưỡng bằng những lời Tin mừng và sự gần gũi với Chúa. Nhiều người trẻ cảm thấy bị bỏ rơi và không có hy vọng, nhưng Floribert lắng nghe lời Chúa phán: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi; Thầy sẽ trở lại với các con” (Ga 14,19). Không có phần đất nào bị Thiên Chúa bỏ rơi! Floribert mời gọi các bạn hữu đừng sống cam chịu và đừng chỉ sống cho mình. Dầu thế nào đi nữa, anh vẫn biểu lộ lòng tín thác đối với tương lai. Anh nói: “Chúa chuẩn bị một thế giới mới, trong đó không còn chiến tranh nữa, những oán thù sẽ bị xóa bỏ, bạo lực không còn xuất hiện như tên trộm trong đêm... Các trẻ em sẽ lớn lên trong an bình...”
(Sala Stampa 16-6-2025)
Trực tiếp
