Đức Thánh cha tiếp kiến các tân vệ binh Thụy Sĩ

Sáng ngày 03 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến 27 tân vệ binh Thụy Sĩ, nhân dịp họ sẽ tuyên thệ vào chiều thứ Bảy, ngày 04 tháng Mười.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Lẽ ra, các vệ binh này đã tuyên thệ vào ngày truyền thống của họ, ngày 06 tháng Năm vừa rồi, nhưng vì Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời nên buổi lễ được dời lại.
Hiện diện tại buổi tiếp kiến, còn có Đại tá Chỉ huy trưởng đoàn vệ binh, linh mục tuyên úy và thân nhân của các tân vệ binh.
Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha nồng nhiệt cảm ơn các tân vệ binh vì sự quyết tâm phục vụ cũng như bảo vệ an ninh cho bản thân ngài cũng như các chức sắc tại Tòa Thánh, để có thể thi hành sứ mạng phục vụ Giáo hội. Đức Thánh cha đặc biệt nhắn nhủ các tân vệ binh hãy sống hiệp nhất với nhau và nói rằng:
Sống hiệp nhất
“Anh em đến từ nhiều vùng miền khác nhau của Thụy Sĩ, với các nền văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống riêng biệt. Tuy nhiên, anh em được mời gọi hình thành một tập thể hiệp nhất, xây dựng những mối dây tình bạn bền chặt và lành mạnh với nhau. (...) Anh em cần nhau để học hỏi, để tiến bộ, để phục vụ trong một thế giới ngày càng bị cám dỗ bởi chia rẽ và cô lập. Lòng nhân hậu, sự chân thành, tinh thần liên đới, sự tôn trọng lẫn nhau chính là những cột trụ để xây dựng một đời sống hòa hợp. Mỗi người có thể trở thành mẫu gương cho người khác bằng lời nói và cách sống, bằng đức bác ái và đức tin của mình (x. 1Tm 4,12). Và anh em có thể trở thành một thông điệp của sự hiệp nhất cho toàn thể Giáo triều Roma.
Vun trồng đời sống nội tâm
Đức Thánh cha cũng nhắc đến di sản phong phú của Roma, không những về nghệ thuật “nhưng nhất là của đức tin Kitô giáo, bắt đầu từ những chứng nhân tiên khởi đã theo bước Đức Kitô, đôi khi cho đến mức hy sinh cả mạng sống. Hãy tận dụng cơ hội này để vun trồng đời sống nội tâm giữa nhịp sống hối hả của xã hội chúng ta, để đào sâu mối tương quan của anh em với Chúa. Như thánh Augustinô đã từng khuyên: “Đừng tìm ra bên ngoài, hãy trở về với chính mình; sự thật ngự trị trong con người nội tâm” (De vera religione, 39).”
Trung thành với đức tin Kitô
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh cha nhắn nhủ các vệ binh, sau thời gian phục vụ ở Roma này, và trở về cuộc sống ở quê hương, “hãy luôn trung thành với Tin mừng và các giá trị nền tảng của đức tin Kitô giáo, nhờ đó anh em trở nên những người đã lãnh nhận phép Rửa một cách xác tín và gắn bó với các chọn lựa của mình. Và trong Năm Thánh này, ước gì anh em, qua chứng tá đơn sơ của mình, trở nên những nhà truyền giáo của niềm hy vọng cho những người anh em gặp gỡ. Xin cho ngọn lửa hy vọng soi sáng cuộc đời anh em, ban cho anh em lòng can đảm để dám dấn thân và cùng nhau góp phần xây dựng nền văn minh tình yêu.”
(Sala Stampa 3-10-2025)
Trực tiếp
