Đức Thánh cha tiếp kiến các Hiến sinh Biển Đức

Photo: Vatican Media

Sáng ngày 15 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các Hiến sinh Dòng Biển Đức, tham dự Đại hội thế giới kỳ V, về đề tài: “Tiến bước: sống sự khôn ngoan của Tu luật”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đại hội này khai diễn hôm mùng tháng Chín vừa qua, tại Học viện thánh Anselmo của Dòng Biển Đức, ở Roma, với sự tham dự của 150 hiến sinh Biển Đức đến từ 25 nước. Họ là đại diện của các giáo dân sống giữa đời theo tinh thần và linh đạo của thánh Biển Đức, tổ phụ đời sống đan tu ở Tây Phương.

Trong bài huấn dụ, Đức Thánh cha khuyến khích các hiến sinh sống ba khía cạnh của đoàn sủng Biển Đức, là tìm kiếm Thiên Chúa, hăng say đối với Tin mừng và hiếu khách.

Thực vậy, “tìm kiếm Thiên Chúa, thánh ý và những kỳ công Chúa thực hiện, đó là đặc tính đầu tiên của đời sống Biển Đức. Sự tìm kiếm ấy được thể hiện trước tiên trong Lời Chúa, nuôi dưỡng bản thân bằng Lectio Divina, nguyện gẫm Lời Chúa và cả qua việc chiêm ngắm công trình tạo dựng của Ngài, để cho mình được những biến cố thường nhật gọi hỏi, thi hành lao tác như một kinh nguyện, đến độ biến những phương thức hoạt động của mình thành những phương thế chúc phúc, và sau cùng là tìm kiếm Chúa trong những người mà Chúa Quan Phòng cho anh chị em gặp gỡ”.

Đặc điểm thứ hai là hăng say đối với Tin mừng. Đức Thánh cha nói: “Giống như các đan sĩ phục hồi nơi họ sống và chăm chỉ làm việc, anh chị em cũng được biến đổi môi trường sống, những bối cảnh hằng ngày của mình, hoạt động như men trong bột, với khả năng chuyên môn và trách nhiệm, đồng thời với tinh thần dịu hiền và cảm thương.”

Sau cùng, là tinh thần hiếu khách truyền thống trong Tu luật thánh Biển Đức, đón tiếp mọi người khách đến Đan viện như Chúa Kitô. Thánh nhân dành sự quan tâm đặc biệt đến những người nghèo và những người hành hương, đón tiếp trong sự tôn trọng và ân cần. Đức Thánh cha nói: “Trong tư cách là những hiến sĩ, Đan viện lớn của anh chị em là thế giới, là thành thị, nơi làm việc, tại đó, anh chị em được kêu gọi trở thành nơi đón tiếp đối với những người đến gõ cửa nhà anh chị em và ưu tiên dành cho những người nghèo. Ngày nay, chúng ta cũng cần điều đó giống như không khí. Đúng vậy, vì nhiều khi dường như chúng ta thấy xã hội chúng ta đang từ từ làm ngộp thở trong những tủ sắt đóng kín bằng sự ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân và thái độ dửng dưng”.

(Sala Stampa 15-9-2023)

Tags