Đức Thánh cha tiếp kiến các giám mục Cộng hòa Slovenia
Trong buổi kiến sáng hôm 16 tháng Giêng vừa qua, dành cho các giám mục Cộng hòa Slovenia, Đức Thánh cha Lêô XIV khích lệ lòng nhiệt thành mục tử của các vị, đồng thời khích lệ tăng cường tình hiệp nhất.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Các giám mục Slovenia thuộc sáu giáo phận, chủ chăn của một triệu 600.000 tín hữu Công giáo toàn quốc, tức là 78 phần trăm dân số toàn quốc. Đây là đoàn giám mục đầu tiên trong triều đại của Đức Thánh cha Lêô về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh, đồng thời tường trình về tình hình Giáo hội địa phương.
Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha nói: “Tôi đã đọc rất kỹ các bản tường trình của anh em về tình hình các giáo phận tại Slovenia. Tuy là một quốc gia có diện tích khiêm tốn (20.273 Km2), nhưng đất nước này nổi bật nhờ sự phong phú và hài hòa của cảnh quan thiên nhiên, nhờ sự phong nhiêu của những ảnh hưởng văn hóa đa dạng đã in dấu trong lịch sử của mình, cũng như nhờ một truyền thống Kitô giáo sâu đậm. Gia sản đức tin này đã đóng góp một cách quyết định vào việc hình thành đời sống thiêng liêng, giáo dục và văn hóa của quốc gia, để lại dấu ấn bền vững trong đời sống toàn thể xã hội Slovenia.
Tôi cảm ơn anh em vì lòng tận tụy quảng đại và không mệt mỏi trong việc loan báo Tin mừng, được thực hiện trên quê hương anh em cũng như tại nhiều nơi khác trên thế giới, thường được thể hiện qua chứng tá kín đáo nhưng đầy sức thuyết phục của sự hiện diện và sự gần gũi. Sự dấn thân ấy được biểu lộ cách đặc biệt qua mối quan tâm mục vụ dành cho các gia đình, giới trẻ, lĩnh vực giáo dục và những người đang chịu đau khổ vì bệnh tật. Như thế, qua các công việc bác ái, anh em làm cho tình yêu của Chúa dành cho mỗi con người trở nên cụ thể...”
Nhắc đến những thách đố trong thời đại hiện nay, và “sự suy yếu dần dần của những cơ cấu và mô hình mục vụ mà chúng ta từng quen thuộc, và nay đang không ngừng biến đổi, có thể gây ra cảm giác lạc hướng và bất an”, Đức Thánh cha đặt câu hỏi:
“Phải phản ứng thế nào trước tất cả những điều ấy? Ngoài lòng tín thác nơi Chúa, Đấng dẫn dắt Giáo hội của Người và đã hứa ở cùng chúng ta cho đến tận thế, còn có một con đường mang tính quyết định, đó là sự hiệp nhất. Hiệp nhất giữa chúng ta, giữa các mục tử, giữa các cộng đoàn, giữa các đoàn sủng và các thừa tác vụ. Hiệp nhất là phương thuốc đầu tiên chống lại nỗi sợ hãi, chống lại sự phân tán và chống lại những thay đổi có nguy cơ làm tắt lịm niềm hy vọng. Như vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Giáo hoàng Phanxicô, đã nhắc nhở trong Tông huấn Evangelii gaudium (Niềm vui Tin Mừng): “toàn thể thì lớn hơn các phần riêng lẻ, và cũng lớn hơn tổng số đơn thuần của các phần ấy” (số 235). Sự hiệp nhất không xóa bỏ những khác biệt, nhưng làm cho chúng hòa hợp; không làm nghèo đi, nhưng làm cho phong phú thêm. Chính sự hiệp thông được sống cách cụ thể này làm cho chứng tá của Giáo hội trở nên đáng tin và nhất quán. Nơi nào có hiệp nhất, thì Tin mừng tỏa sáng mạnh mẽ hơn, Giáo hội trở thành mái nhà đón tiếp và hấp dẫn, và trong bầu khí ấy, những ơn gọi mới cũng có thể nảy sinh và trưởng thành, như một lời đáp trả quảng đại trước tiếng gọi của Chúa.”
(Sala Stampa 16-1-2026)