Đức Thánh cha tiếp Hàn Lâm viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự sống

Foto di gruppo con il Papa | @Vatican Media
Sáng ngày 16 tháng Hai, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Hàn Lâm viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự sống, đang nhóm khóa họp toàn thể thường niên trong hai ngày 16 và 17 tháng Hai này, về đề tài: “Săn sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Sự bền vững và công bằng”.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hàn Lâm viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự sống hiện có 50 viện sĩ đa ngành thuộc nhiều nước trên thế giới và vị Chủ tịch hiện nay là Đức ông Renzo Pegoraro, một bác sĩ y khoa người Ý, đã từng làm Chưởng ấn của Viện này.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha cảm ơn những nỗ lực nghiên cứu khoa học phục vụ sự sống con người của Hàn Lâm viện và đánh giá cao chủ đề được chọn cho khóa họp năm nay, một vấn đề vừa mang tính thời sự vừa có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.

Đức Thánh cha nhận xét rằng: Trong một thế giới bị tàn phá vì xung đột, trong đó nhiều nguồn lực bị tiêu hao cho vũ khí và chiến tranh, việc dành thời gian và trí tuệ để bảo vệ sự sống và sức khỏe là một lựa chọn đầy ý nghĩa. Ngài nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô khẳng định sức khỏe không phải là hàng hóa tiêu dùng nhưng là quyền phổ quát; do đó, tiếp cận dịch vụ y tế không thể là đặc quyền của một số ít người.

Trọng tâm đầu tiên của bài diễn văn là mối liên hệ giữa sức khỏe của từng cá nhân và của toàn thể cộng đồng. Đại dịch Covid-19 cho thấy rõ sự liên đới và phụ thuộc lẫn nhau trong đời sống con người. Vì thế, việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống y tế đòi hỏi đối thoại liên ngành giữa y học, chính trị, đạo đức, quản trị và các lĩnh vực khác. Chăm sóc sức khỏe không chỉ là điều trị bệnh hay bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ, mà còn phải nhìn nhận các yếu tố xã hội, môi trường, kinh tế và gia đình tác động đến sức khỏe. Đức Thánh cha nhấn mạnh cần vượt qua lối suy nghĩ chỉ tìm kiếm lợi nhuận trước mắt, để hướng đến lợi ích chung lâu dài bằng sự kiên nhẫn, quảng đại và tinh thần liên đới.

Cũng trong diễn văn, Đức Thánh cha đặc biệt đề cập đến vai trò của phòng ngừa, vốn gắn liền với điều kiện sống của cộng đồng. Tuổi thọ và chất lượng sống khác nhau rõ rệt giữa các quốc gia và các nhóm xã hội, tùy thuộc vào thu nhập, trình độ học vấn hay môi trường cư trú. Chiến tranh càng làm trầm trọng thêm bất công khi tàn phá cả các cơ sở y tế. Ngài cảnh báo rằng tuy người ta thường tuyên bố mọi sự sống đều bình đẳng, nhưng thực tế không phải mọi mạng sống đều được tôn trọng như nhau.

Khái niệm “One Health”, một sức khỏe, được nêu lên như một cách tiếp cận toàn diện, nhấn mạnh sự liên kết giữa con người, môi trường và các hình thức sự sống khác. Dựa trên tinh thần của thông điệp Laudato si, Đức Thánh cha nhắc rằng mọi thụ tạo liên kết với nhau trong một gia đình phổ quát. Điều này đòi hỏi lồng ghép yếu tố y tế vào mọi chính sách công như giao thông, nhà ở, nông nghiệp, giáo dục và việc làm, để phục vụ công ích một cách cụ thể và hiệu quả.

Sau cùng, Đức Thánh cha kêu gọi củng cố hợp tác quốc tế và đa phương nhằm ngăn ngừa xung đột, thúc đẩy phối hợp giữa các tổ chức toàn cầu trong lĩnh vực y tế. Ngài ước mong công việc của Hàn Lâm viện trở thành chứng tá cho tinh thần chăm sóc lẫn nhau, phản ánh chính tình yêu quan phòng của Thiên Chúa dành cho mọi người.

(Sala Stamta 16-2-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail