Đức Thánh cha tái kêu gọi hòa bình cho Ucraina

Des équipes de secours œuvrent à éteindre un incendie à Kiev, dimanche 24 mai.| ANSA
Đức Thánh cha Lêô XIV tái lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Ucraina sau những cuộc tấn công gần đây giữa nước này và Nga.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hôm 22 tháng Năm vừa qua, Ucraina đã tấn công vào một khu vực ở thị trấn Starobelsk, thuộc tỉnh Lugansk, miền Đông nước này do Nga chiếm đóng làm cho ít nhất 21 người bị thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Để trả đũa, Nga đã tập kích vào thủ đô Kiev trong đêm 23 rạng ngày 24 tháng Năm vừa rồi, với 600 máy bay không người lái và 30 tên lửa làm cho 4 người chết và 100 người bị thương.

Lên tiếng vào cuối buổi Tiếp kiến chung sáng thứ tư, ngày 27 tháng Năm vừa qua, Đức Thánh cha nói:

“Tôi lo âu theo dõi cuộc chiến ở Ucraina, vốn đang chứng kiến sự leo thang mạnh mẽ trong những ngày này. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với những ai đang đau khổ vì các cuộc tấn công gần đây, kể cả những cuộc tấn công nhằm vào dân thường.

Chiến tranh không giải quyết nhưng còn gia tăng đau khổ và hận thù. Nơi tên lửa và máy bay không người lái rơi xuống, ở đó hy vọng cũng sụp đổ; nhà cửa và các nơi cầu nguyện bị phá hủy, những sinh mạng vô tội bị cướp đi. Tôi phó thác tất cả các dân tộc bị tổn thương bởi chiến tranh cho sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình.

(Sala Stampa 2026-05-27)