Đức Thánh cha liên đới với nhân dân Liban

Đức Thánh cha Lêô XIV liên đới và cầu nguyện, đồng thời khích lệ nhân dân Liban tiếp tục duy trì niềm hy vọng Kitô.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Lập trường của Đức Thánh cha đã được Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, trình bày trong điện văn gửi đến tất cả những người tham dự buổi Canh thức cầu nguyện cho các nạn nhân vụ nổ tàn phá nặng nề ở cảng Beirut, ngày 04 tháng Tám cách đây đúng 5 năm. Tai nạn kinh khủng này đã làm cho hơn 200 người chết, và 6.500 người bị thương, hơn 90.000 gia cư bị phá hủy, khiến cho khoảng 300.000 người không còn nhà ở.
Một tháng sau đó, ngày 30 tháng Chín năm 2020, Đức Thánh cha Phanxicô đã phái cử Đức Hồng y Pietro Parolin đến Beirut, thủ đô Liban, để viếng thăm với mục đích bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới của Đức Thánh cha với nhân dân nước này, vốn bị nhiều thử thách, đặc biệt vụ nổ vừa nói tại cảng Beirut càng làm cho tình trạng Liban thêm khốn đốn.
Nay trong điện văn, Đức Hồng y Quốc vụ khanh cho biết Đức Thánh cha Lêô XIV “bảo đảm với mọi người dân Liban sự gần gũi tinh thần và sự hiệp thông cầu nguyện của ngài trong trong buổi mặc niệm này. Đức Thánh cha mời gọi anh chị em suy tư về thái độ và những lời của Chúa Kitô đứng trước cái chết của anh Lazaro, bạn của Ngài. Quả thực, Chúa Giêsu đã soi sáng mầu nhiệm cái chết của chúng ta. Đứng trước cái chết, Chúa Giêsu đã khóc (Xc Ga 11,35) và những dòng lệ của Ngài liên kết với nước mắt của chúng ta đứng trước sự mất mát và đau khổ của những người thân yêu chúng ta. Như vậy, Chúa Kitô gần gũi với mỗi người trong anh chị em, rồi Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha, là nguồn mạch sự sống, và để ban cho chúng ta một dấu chỉ, Ngài đã truyền cho Lazarô ra khỏi mồ và sự việc đã xảy ra như vậy. Niềm hy vọng Kitô tìm được ở đây sự chắc chắn rằng Chúa Kitô là Thiên Chúa của sự sống và cái chết không bao giờ có tiếng nói cuối cùng: Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng ta...”
Đức Hồng y Parolin cũng viết thêm rằng: “Đức Thánh cha mời gọi anh chị em, như hình ảnh cây trắc bá Liban, biểu tượng đất nước của anh chị em, hãy hướng nhìn lên trời, nơi có Thiên Chúa là Cha chúng ta! Đức Thánh cha nồng nhiệt cầu chúc mỗi người trong anh chị em cảm thấy lòng quý mến của ngài cũng như của toàn thể Giáo hội. Đức Thánh cha cầu xin Chúa Cha từ bi đón nhận nơi Chúa, vào trong nhà an nghỉ của Người, nơi ánh sáng và bình an, tất cả những người đã bị thiệt mạng trong vụ nổ cách đây 5 năm... Liban thương mến và đau khổ tiếp tục ở nơi trọng tâm kinh nguyện của ngài. Đức Thánh cha cũng muốn cám ơn tất cả các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ gần gũi dân chúng và nâng đỡ họ, bằng cách giúp họ hướng nhìn lên trời và tiến bước trên trần thế trong niềm hy vọng, đặc biệt qua những thử thách. Đức Thánh cha phó thác anh chị em cho sự bảo vệ hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, cũng như của thánh Charbel và các thánh khác của Liban. Đức Thánh cha chân thành ban phép lành Tòa Thánh cho anh chị em như bảo chứng sự an ủi”.
(Sala Stampa, tổng hợp 4-8-2025)
Trực tiếp
