Đức Thánh cha kêu gọi các tín hữu tham gia Ngày Thế giới Truyền giáo 2025
Đức Thánh cha Lêô XIV gửi sứ điệp Video ngắn kêu gọi các tín hữu trong toàn Giáo hội tham gia Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 99, sẽ được cử hành vào Chúa nhật ngày 19 tháng Mười tới đây, và góp phần trợ giúp cụ thế cho các xứ truyền giáo.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong sứ điệp, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, hằng năm, vào Ngày Thế giới Truyền giáo, toàn thể Giáo hội hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho các nhà truyền giáo và cho hoa trái công việc tông đồ của họ.
Khi tôi còn là linh mục, rồi sau đó là giám mục truyền giáo tại Peru, tôi đã tận mắt chứng kiến đức tin, lời cầu nguyện và lòng quảng đại được thể hiện trong ngày này có thể biến đổi cả những cộng đoàn rộng lớn như thế nào.
Tôi mời gọi mọi giáo xứ Công giáo trên khắp thế giới tham gia Ngày Thế giới Truyền giáo. Lời cầu nguyện và sự trợ giúp của anh chị em giúp loan truyền Tin mừng, hỗ trợ các chương trình mục vụ, giáo lý, xây dựng nhà thờ mới, cũng như đáp ứng các nhu cầu y tế và giáo dục của anh chị em chúng ta nơi các miền truyền giáo.
Vào ngày 19 tháng Mười, khi cùng nhau suy niệm về ơn gọi rửa tội của chúng ta - được mời gọi trở nên “những nhà truyền giáo hy vọng giữa muôn dân” - chúng ta hãy cùng nhau canh tân cam kết dịu dàng và vui tươi trong việc mang Chúa Giêsu Kitô, Đấng là Niềm Hy vọng của chúng ta, đến tận cùng trái đất.
Xin cảm ơn! Xin cảm ơn anh chị em vì tất cả những gì anh chị em sẽ làm để giúp tôi nâng đỡ các nhà truyền giáo trên khắp thế giới. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em!
Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô
Đức Thánh cha Lêô không công bố Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay vì sứ điệp này đã được vị tiền nhiệm đã được công bố, ngày 06 tháng Hai năm nay, với chủ đề “Các thừa sai hy vọng giữa muôn dân”.
Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết chủ đề này, được chọn trong bối cảnh Năm Thánh, “nhắc nhở cho mỗi tín hữu Kitô và Giáo hội, cũng như cộng đoàn các tín hữu đã chịu phép rửa, về ơn gọi cơ bản là theo chân Chúa Giêsu, trở thành những sứ giả và là những người xây dựng hòa bình”.
Trong sứ điệp, sau khi nêu bật sứ mạng của Chúa Kitô “vị thừa sai thần linh về niềm hy vọng, mẫu gương tối cao của bao nhiêu người, qua dòng lịch sử, đang tiếp nối sứ mạng nhận lãnh từ Thiên Chúa, cả trong những thử thách tột cùng”. Đức Thánh cha viết:
“Qua các môn đệ của Ngài, được sai đến mọi dân tộc và được Ngài đồng hành một cách huyền nhiệm, Chúa Giêsu tiếp tục sứ vụ hy vọng cho nhân loại. Ngày hôm nay, Chúa còn cúi mình trên mỗi người nghèo khổ, tuyệt vọng và bị áp bức vì sự ác, để đổ trên các thương tích của họ dầu an ủi và rượu hy vọng” (Lời tựa cuốn ‘Gesù buon samaritano’). Vâng phục Chúa và Thầy của mình, và trong tinh thần phục vụ, Giáo hội, cộng đoàn các môn đệ thừa sai của Chúa Kitô, đang nối tiếp sứ vụ ấy, dâng hiến cuộc sống vì mọi người giữa muôn dân. Một đàng, tuy phải đương đầu với những cuộc bách hại, sầu muộn và khó khăn, và đàng khác, có những bất toàn và sa ngã vì những yếu đuối của các phần tử của mình, Giáo hội liên tục được tình thương của Chúa Kitô thúc đẩy, hiệp với Chúa tiến bước trên con đường thừa sai, và như Chúa và cùng với Chúa, Giáo hội đón nhận tiếng rên xiết kêu của mọi thụ tạo trong khi chờ đợi ơn cứu chuộc chung kết”.
Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng khẳng định rằng: “Được linh hoạt nhờ một niềm hy vọng lớn lao dường ấy, các cộng đồng Kitô có thể trở thành những dấu chỉ một nhân loại mới trong một thế giới, trong những vùng “phát triển nhất” đang cho thấy có những triệu chứng khủng hoảng trầm trọng của con người: nhiều người cảm thấy hoang mang, lạc hướng, cô đơn và những người già bị bỏ rơi, những khó khăn tìm thấy sự sẵn sàng giúp đỡ của người sống bên cạnh. Tại những nước có kỹ thuật cao nhất, càng ngày người ta càng cảm thấy suy giảm sự gần gũi: tất cả chúng ta đều được nối kết với nhau, nhưng chúng ta không ở trong tương quan với nhau. Thái độ duy hiệu năng cao độ và quyến luyến với vật chất, với những tham vọng, dẫn đưa chúng ta đến tình trạng tập trung vào bản thân và không còn khả năng vị tha nữa. Tin mừng, khi được sống trong cộng đoàn, có thể trả lại cho chúng ta một tình người đầy đủ, lành mạnh và được chữa lành”.
Và Đức Thánh cha khẳng định rằng: “Vì thế, tôi tái mời gọi hãy thực hiện những hành động được chỉ dẫn trong Tông sắc ấn định Năm Thánh (nn.7-15), đặc biệt quan tâm đến những người nghèo và yếu thế, các bệnh nhân, người già, những người bị gạt khỏi xã hội duy vật và duy tiêu thụ. Và hãy làm những việc ấy theo đường lối của Thiên Chúa: trong sự gần gũi, cảm thương và dịu dàng, chăm sóc các tương quan bản thân với các anh chị em trong hoàn cảnh cụ thể của họ (Xc E.G. 127-128). Nhiều khi chính họ dạy chúng ta sống trong hy vọng. Và qua những tiếp xúc bản thân, chúng ta có thể thông truyền tình thương từ Trái Tim cảm thương của Chúa Kitô [...] là yếu tố nòng cốt sinh động của việc truyền giáo” (Dilexit nos, 32).
Con người cầu nguyện
Trong sứ điệp, Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng nhắc đến gương của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận và viết rằng: “Các thừa sai hy vọng là những người nam nữ cầu nguyện, vì “người hy vọng là một người cầu nguyện” như Đấng đáng kính Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận đã nhấn mạnh, Đức Hồng y là người đã duy trì niềm hy vọng sinh động trong tình trạng sầu khổ lâu dài vì ngục tù nhờ sức mạnh nhận được từ việc kiên kỳ cầu nguyện và từ Thánh Thể (Xc F.X. Nguyen Van Thuan, Il cammino della speranza, Roma 2001, n.963).”
Lạc quyên giúp Hội Giáo hoàng Truyền bá đức tin
Chúa nhật Khánh nhật Truyền giáo, tại các nhà thờ trên thế giới đều có lạc quyên đặc biệt để giúp Hội truyền bá đức tin có phương tiện hỗ trợ hơn 1.100 địa phận thuộc các xứ truyền giáo, trong đó có Việt Nam. Ngân khoản lạc quyên này trong những năm gần đây bị giảm sút đáng kể, một phần cũng vì mức độ thực hành đạo tại các nước Âu Mỹ suy sụp.
(Sala Stampa 6-2-2025; 13-10-2025)
Trực tiếp
