Đức Thánh cha gặp gỡ những người thiện nguyện Ngày Quốc tế Giới trẻ

Chúa nhật, ngày 06 tháng Tám, sau thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisboa, với sự tham dự của một triệu rưỡi người, lúc quá 3 giờ chiều, Đức Thánh cha Phanxicô giã từ các nhân viên Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Bồ Đào Nha, và các ân nhân của Ngày Quốc tế Giới trẻ, trước khi đến khu vực gọi là Algès, ở ngoại ô Lisboa. Đây là nơi được coi đẹp nhất để đi dạo trong thủ đô, với cảnh trí đẹp nhìn xuống cảng và thành phố Lisboa.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

20.000 thiện nguyện viên của Ngày Quốc tế Giới trẻ chờ đợi Đức Thánh cha tại khu vực này và ngài cũng dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm họ, khi đến đây vào lúc 4 giờ chiều.

Chứng từ

Trong cuộc gặp gỡ, có ba người thiện nguyện đã trình bày chứng từ về những cảm nghiệm của họ trong những tháng ngày phục vụ, góp phần chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisboa.

Cô Clara, 18 tuổi, người Đức, cho biết đã được kinh nghiệm đặc biệt: trong công việc thiện nguyện, gặp gỡ các bạn trẻ hoặc tại thánh lễ, cô đã cảm nghiệm được niềm vui sâu đậm mà cho đến bây giờ, không gì và không ai có thể mang lại cho cô, và đây là điều mà cô đã tìm kiếm trong nhiều năm mà không biết. Đó là cảm thức được Chúa yêu thương và hoàn toàn đón nhận, được sống trong một Giáo hội thu hút hàng triệu người trẻ đến tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ, cảm nghiệm tình yêu ấy của Thiên Chúa hoặc đang tìm kiếm tình yêu ấy.

Cô Clara cũng ý thức rằng cuộc sống với Chúa không nhàm chán, và đó cũng là một cuộc phiêu lưu. Cô nói: “Chúa có những kế hoạch lớn cho con và cho những người khác, Chúa chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho chúng ta... Trong việc phục vụ chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới trẻ này, con đã có thể nhận thấy Chúa Giêsu trong công việc của con, tạo cơ hội cho những người khác gặp gỡ Chúa Giêsu. Mỗi người lữ hành mà con giúp đỡ có thể là một người mà cuộc sống của họ có thể mãi mãi được thay đổi, vì họ cảm nghiệm được tình yêu thu hút của Thiên Chúa tại Ngày Quốc tế Giới trẻ”.

Chứng từ thứ hai do anh Francesco, 24 tuổi, người Bồ Đào Nha, thuộc ban tổ chức địa phương. Anh đã phục vụ thiện nguyện trong 335 ngày qua. Về mặt cá nhân, đó là một kinh nghiệm lớn về sự tăng trưởng nội tâm. Anh nói: “Qua công tác phục vụ này, con đã nhận biết mình hơn, hòa giải nội tâm với bản thân, ngày càng đi sâu hơn để khám phá mình là ai. Trong cuộc đời, con đã từng làm các công tác thiện nguyện: từ việc linh hoạt các trẻ em, mang lương thực cho người nghèo cho tới việc đồng hành giúp đỡ những người già. Con đã có thể cảm nghiệm nhiều điều. Con đã để cho Chúa hướng dẫn. Con đã bắt đầu cảm thấy Chúa Giêsu trong các nụ cười, trong các câu chuyện của nhiều người. Con mới tròn 24 tuổi, giã từ đại học và bước vào thế giới công việc, trong một trách nhiệm lớn hơn theo thói quen, bất định về tương lai, đó là điều con vốn sợ hãi, vì thấy đó là điều con chưa được chuẩn bị.

“Nhưng ngày nay, trong công việc thiện nguyện tại Ủy ban tổ chức địa phương cho Ngày Quốc tế Giới trẻ, con có thể biểu lộ điều con cảm thấy khi làm việc tại đây. Trong kinh nguyện và những cuộc trao đổi hằng ngày, con đã tìm thấy an bình. Trong trách nhiệm về một thế giới mới, con đã tìm thấy một thách đố. Trong gia đình, con đã tìm được niềm hứng khởi, nơi các bạn hữu người Bồ Đào Nha và các nước khác, con đã tìm thấy Chúa Giêsu. Trong năm phục vụ giúp Ngày Quốc tế Giới trẻ này, con đã được may mắn gặp gỡ bao nhiêu người đến từ mọi góc trời trên thế giới, những người mà ngày nay còn có thể tươi cười gọi là bạn hữu”.

Sau cùng là chứng từ của anh Felipe, 33 tuổi, người Bồ Đào Nha. Anh cho biết kinh nghiệm về Ngày Quốc tế Giới trẻ Lisboa đã vượt quá mọi mong đợi về sự gặp gỡ. Anh nói: “Thật là điều cần cảm tạ Chúa vì có thể đón tiếp bao nhiêu người trên thế giới, chia sẻ cùng một niềm tin, đây là một cơ hội có một không hai. Những tháng qua là những tháng có nhiều lo âu, nhưng niềm vui càng lớn hơn vì được phục vụ Chúa, để làm cho người trẻ ngày nay thành những người trẻ hoạt động và phục vụ. Điều này có thể xảy ra được là vì đây là một cuộc hội họp hàng ngàn người trẻ cử hành niềm tin của họ, nhất là đó là một cuộc gặp gỡ rất bản thân với Chúa... Đối với con, đây là một kinh nghiệm về cộng đoàn Giáo hội đích thực, trong đó mỗi lúc con cảm thấy niềm tin sinh động, tạo nên Giáo hội của Chúa Kitô và tình yêu được cảm nghiệm thấy”.

Huấn từ của Đức Thánh cha

Về phần Đức Thánh cha, sau khi nghe các chứng từ đó tại cuộc gặp gỡ, ngài cám ơn Đức Hồng y Thượng phụ Manuel Clemente cũng đang hiện diện và tất cả mọi người thiện nguyện đã làm việc rất nhiều và rất tốt để làm cho những ngày này trở thành không thể quên được. Đức Thánh cha nói: “Anh chị em đã vất vả bao tháng trời, âm thầm, không có những đèn chiếu sáng như trên sân khấu, để tất cả có thể gặp gỡ nhau ở đây và cùng nhau ca lên: “Chúa Giêsu hằng sống và không để chúng ta cô đơn: chúng ta đừng ngưng yêu mến”. Hơn nữa, anh chị em nêu gương vì đã hoạt động chung với nhau trong êkíp! Công việc của anh chị em, không phải chỉ là công việc, nhưng là một việc phục vụ và phục vụ là chứng tá đầu tiên về tình yêu nhưng không, yêu thương qua những công việc cụ thể, chứng tỏ rằng yêu thương làm cho ta hạnh phúc (Xc Cv 20,35).

Đức Thánh cha ví công việc của những người thiện nguyện như Mẹ Maria “mau mắn lên đường đến thăm và giúp đỡ bà chị họ Elisabeth” (Lc 1,39). Ngài nói: “Anh chị em đã vất vả trong công tác chuẩn bị, rồi đón tiếp và giúp đỡ đám đông di chuyển từ cuộc gặp gỡ này đến cuộc gặp gỡ khác. Anh chị em đã làm những việc to lớn trong những cử chỉ bé nhỏ nhất, như tặng một chai nước nhỏ cho người lạ, trở thành người bạn.”

Đức Thánh cha cũng đề cao kinh nghiệm của cô Clara, anh Phanxicô và Felipe, cả ba đều nói về một cuộc gặp gỡ đặc biệt với Chúa Giêsu: “Anh chị em đã nhắc nhở cho chúng tôi rằng cuộc gặp gỡ đẹp nhất, động lực của mọi cuộc gặp gỡ khác, chính là cuộc gặp gỡ với Chúa. Canh tân mỗi ngày cuộc gặp gỡ riêng với Chúa Giêsu, chính là con tim của đời sống Kitô. Như cô Clara đã nói: khi xếp đặt cuộc sống mỗi ngày với kinh nguyện và với Thánh Thể, khi cảm thấy mệt mỏi, thì tìm lại được chính mình trong thinh lặng, trong sự thờ lạy, trước mặt Chúa, ta cảm thấy gần gũi Chúa, Đấng có tình yêu tinh tuyền hơn bất kỳ ai khác”.

Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh cha với những người thiện nguyện kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành của ngài. Sau đó lúc 5 giờ 30, Đức Thánh cha ra căn cứ không quân Figo Maduro và tại đây có nghi thức tiễn biệt, với sự hiện diện của Tổng thống Bồ Đào Nha. Đức Thánh cha giã từ nước này lúc quá 6 giờ chiều để bay về Roma, lúc quá 10 giờ đêm, kết thúc tốt đẹp chuyến tông du thứ 42 tại nước ngoài.

(Rei 6-8-2023)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail