Đức Thánh cha gặp gỡ giới trẻ và các gia đình tại Guinea Xích Đạo
Lúc gần 18 giờ, ngày 22 tháng Tư vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã dùng xe papamobile, có Đức giám mục Angel Ngueme Bee, Giám quản Tông tòa Giáo phận Bata và cũng là Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Mục vụ Giới trẻ của Giáo hội địa phương, tháp tùng, đi vòng quanh sân vận động Bata để chào thăm mọi người, trong bầu không khí phấn khởi.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Sân vận động Bata được trùng tu hồi năm 2012, nhân giải bóng đá Phi châu và có thể chứa được 35.000 người.
Sau lời chào mừng của Đức cha Bee, các nhóm bạn trẻ, trong y phục truyền thống và diễu hành với những điệu vũ, rồi Đức Thánh cha và mọi người nghe chứng từ của một nữ công nhân trẻ, cô Alicia Ikimo Ipo, rồi của một đôi vợ chồng trẻ. Cũng có chứng từ của một chủng sinh và của một thiếu niên.
Huấn từ của Đức Thánh cha
Về phần Đức Thánh cha, trong huấn từ nhân dịp này, ngài đặc biệt nhấn mạnh đến cuộc sống đức tin, tình yêu, trách nhiệm và hy vọng cho tương lai. Trước tiên, ngài vui mừng chào thăm các bạn trẻ và gia đình và cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và tinh thần nhiệt thành của họ. Ngài nhấn mạnh rằng Guinea Xích Đạo là một đất nước trẻ trung, tràn đầy năng lượng và khát vọng, và chính nơi những con người hiện diện, ánh sáng của Chúa Kitô được thể hiện qua niềm vui, nụ cười và đức tin sống động. Chủ đề chuyến thăm - “Chúa Kitô là ánh sáng dẫn tới tương lai hy vọng” - được phản ánh rõ trong đời sống của người dân.
Ngài ca ngợi sự phong phú của truyền thống văn hóa địa phương, được thể hiện qua các điệu múa, trang phục và biểu tượng đời sống hằng ngày như thuyền, lưới hay nhạc cụ. Những điều này phản ánh các giá trị tốt đẹp, như tinh thần phục vụ, sự hiệp nhất, lòng hiếu khách và niềm vui. Đây là gia sản quý giá mà giới trẻ được mời gọi gìn giữ và phát huy để xây dựng tương lai. Nhắc lại lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Thánh cha kêu gọi mọi người sống trong hòa thuận, yêu thương, tôn trọng phẩm giá con người và quyền lợi của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng. Đây là nền tảng để xây dựng một xã hội công bằng và nhân ái.
Qua chứng từ của một bạn trẻ tên Alicia, Đức Thánh cha nhấn mạnh giá trị của lao động, kỷ luật và trách nhiệm. Thành công không đến từ con đường dễ dàng, mà từ sự nỗ lực bền bỉ và sống đức tin cụ thể trong đời sống hằng ngày, bao gồm việc tôn trọng người khác và bảo vệ phẩm giá, đặc biệt là phẩm giá phụ nữ trong xã hội.
Nhắc đến một chứng từ khác về ơn gọi linh mục cho thấy vẻ đẹp của việc dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Dù ban đầu có khó khăn, nhưng khi phó thác cho Chúa, con người tìm được niềm vui và bình an sâu xa. Đức Thánh cha khuyến khích những ai cảm thấy được mời gọi sống đời thánh hiến hãy can đảm đáp lại, vì đó là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực.
Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình như nền tảng của đời sống con người và đức tin. Gia đình là nơi nuôi dưỡng tình yêu, giáo dục con cái và chuẩn bị cho đời sống hôn nhân. Hôn nhân và việc làm cha mẹ là một sứ mạng cao đẹp, đòi hỏi sự dấn thân, tình yêu và sự cộng tác với Thiên Chúa trong việc xây dựng sự sống và hạnh phúc.
Từ một chứng từ khác, Đức Thánh cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sự sống và trách nhiệm đối với thế hệ trẻ. Gia đình cần được bảo vệ và trân trọng trước những thách thức và định kiến xã hội. Một gia đình biết yêu thương và đón nhận là nguồn ánh sáng và sức ấm cho xã hội.
Sau cùng, Đức Thánh cha kêu gọi mọi người sống và làm chứng cho tình yêu. Chính tình yêu - được thể hiện qua việc cho đi và phục vụ người khác, nhất là những người yếu thế - có thể biến đổi xã hội. Ngài mời gọi tất cả cùng dấn thân xây dựng một tương lai hy vọng, nơi Chúa Kitô là ánh sáng dẫn đường cho đất nước, châu Phi và toàn thế giới.
Cuộc gặp gỡ kết thúc với lời nguyện và phép lành của Đức Thánh cha. Sau đó, ngài ra phi trường quốc tế của thành Bata để đáp máy bay trở về thành phố Malabo cách đó 240 cây số.
Từ phi trường ngày về Tòa Tổng Giám mục địa phương để dùng bữa tối và nghỉ đêm.