Đức Thánh cha gặp gỡ giới trẻ Đông Timor

Sáng thứ Tư, ngày 11 tháng Chín vừa qua, sau khi dâng thánh lễ riêng lúc 7 giờ, tại nguyện đường Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Đông Timor, Đức Thánh cha Phanxicô đã chào từ biệt các nhân viên và ân nhân, trước khi tới trung tâm Hội nghị ở Dili, để gặp gỡ 3.000 bạn trẻ, vào lúc 9 giờ 30.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Khi đến nơi, Đức Thánh cha đã được các bạn trẻ, mang áo thun vàng với hình của ngài, đón tiếp nồng nhiệt. Họ hô khẩu hiệu: “Chúng con là những người trẻ của Đức Thánh cha”. Có 1.000 người ở trong Hội trường và 2.000 người ở bên ngoài. Họ ca hát và nhảy múa cách vui tươi trước mặt Đức Thánh cha.

Huấn dụ của Đức Thánh cha

Trong bài huấn dụ, sau khi bốn bạn trẻ trình bày chứng từ, Đức Thánh cha nhắc đến trách nhiệm rất lớn đang chờ đợi người trẻ ngày nay ở Đông Timor và khẳng định rằng: “Với những hy sinh vô biên, những người đi trước các bạn trong việc đặt nền tảng cho quốc gia này, đã để lại cho các bạn một công trường mở ngỏ to lớn, trong đó vẫn còn bao nhiêu việc phải làm ở nhiều bình diện: kinh tế, chính trị, xã hội. Giờ đây, nhiệm vụ của các bạn là tiếp tục công trình để cùng nhau xây dựng dưới ánh sáng Tin mừng, một thành thị, một cộng đoàn dân sự, một xã hội trong đó có công bằng, cộng tác, lương thiện và hiệp nhất hiển trị”.

Trong chiều hướng này, Đức Thánh cha đặc biệt đề cao các giá trị mà ngài mời gọi các bạn trẻ Đông Timor suy tư:

Trước tiên là tự do: “tự do không phải muốn làm gì thì làm mà không quan tâm gì đến những hậu quả hành động của mình đối với những người khác, và cũng không có nghĩa là chối bỏ các tương quan yêu thương, nuôi dưỡng con tim chúng ta ngay những lúc đầu đời, liên kết chúng ta với những người thân yêu của chúng ta. Tự do có nghĩa là chọn lựa trong mọi sự điều thiện, sự tôn trọng và tình thương, cho dù điều này đòi chúng ta phải hy sinh”.

“Tiếp đến là sự dấn thân. Tục ngữ vẫn nói: “Thời thế tạo anh hùng, và anh hùng tạo thời thế”, nhưng rồi lại nói thêm “thời thế dễ dàng tạo nên những người yếu đuối” và “những người yếu đuối tạo nên những thời kỳ khó khăn”.

Một kiểu chơi chữ có vẻ đóng kín con người trong một năng động không hy vọng, trong đó người ta liên tục phá hủy những gì đã được xây dựng. Nhưng tôi mời gọi các bạn đừng cam chịu, chấp nhận thứ suy tư như vậy, nhưng hãy phản ứng! Các bạn đừng để mình bị lường gạt vì sự quyến rũ của một lối sống không có quyết tâm, không dấn thân, hoặc vì cái vẻ hạnh phúc bề ngoài, nhưng trong thực tế là trống rỗng và ảo tưởng, lối sống cổ võ thái độ duy tiêu thụ và duy vật. Những thời kỳ khó khăn của dân tộc các bạn đã tôi luyện các bạn, làm cho các bạn thành những người nam nữ vững mạnh: hãy tiếp tục duy trì như vậy, đừng thả lỏng, và hãy tiếp tục dấn thân làm việc, chấp nhận hy sinh cơ cực, không phải để kiến tạo “những thời kỳ dễ dàng”, nhưng đúng hơn để cải tiến thế giới, để Đông Timor và toàn trái đất luôn gia tăng hòa bình, công bằng và thịnh vượng cho mọi người”.

Giá trị thứ ba là tình huynh đệ. Đức Thánh cha nhắc đến gương thánh Phaolô, khi còn trẻ đã từng bách hại các tín hữu Kitô, đã dùng tài năng của mình không phải để xây dựng và đoàn kết, nhưng để tàn phá và chia rẽ, cho đến khi gặp gỡ Chúa Giêsu trên đường Damasco, và từ đó ông Phaolô đã thay đổi hoàn toàn (x. Pl 3,7-11). Ông Phaolô đã ngưng oán ghét và bắt đầu yêu thương. Từ kẻ thù trở thành anh chị em, và ký ức về máu mà mình đã bị vấy vào đã thúc đẩy thánh nhân trở thành người kiên trì loan báo Tin mừng, như một sứ giả không biết mệt mỏi về hy vọng, hiệp thông và yêu thương”.

“Từ đó, thánh Phaolô đã bắt đầu thông truyền cho mọi người điều mà mình đã học được, đó là ta không trở thành những nhà vô địch bằng cách loại trừ người khác, nhưng cùng tiến bước với họ, mỗi người là anh chị em, không bao giờ mệt mỏi và không ngừng cảnh giác, cùng với những người khác cho đến khi đạt đích”.

Đức Thánh cha nhắn nhủ thêm rằng: “Xin các bạn để tôi đặc biệt mời gọi các bạn: đừng để mình bị ảnh hưởng của những người đề nghị với các bạn những kiểu mẫu hành xử tiêu cực, phá hoại và bạo lực, cả khi những mạng xã hội đề cao họ, hoặc những nhóm hay hội có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực tế họ nhỏ nhen, phản giáo dục và chệch đường. Đừng bao giờ bạo hành: tất cả chúng ta là anh chị em với nhau! Đừng bao giờ chiến tranh với nhau, giữa anh chị em! Các bạn hãy nhớ điều mà Thiên Chúa đã nói với Cain trong Kinh thánh, sau khi Cain đã giết em mình là Abel: ‘Ngươi đã làm gì vậy? Máu của em ngươi từ đất đã kêu thấu tới ta!” (St 4,10). Chúa muốn chúng ta gìn giữ nhau (x. St 4,9), không phải là kẻ thù, và sự sống của mỗi người chúng ta là một hồng ân thánh thiêng của Thiên Chúa”.

Cuối cuộc gặp gỡ, Đức Thánh cha tiến ra phía cổng chính của trung tâm, tại đây có hai bạn trẻ trao cho ngài hai chú chim bồ câu để ngài thả đi, như biểu tượng hòa bình.

Tại sân chính của trung tâm, Đức Thánh cha còn chào thăm khoảng 1.500 bạn trẻ, trước khi ra phi trường quốc tế Tổng thống Nicolau Lobato của Dili, cách đó gần bảy cây số rưỡi.

Tại đây đã diễn ra nghi thức tiễn biệt, vào lúc gần 11 giờ trưa, với sự hiện diện của Tổng thống Đông Timor. Hai vị đã có một cuộc hội kiến ngắn với nhau tại phòng khánh tiết danh dự của phi trường, trước khi hai phái đoàn chào từ biệt nhau.

Lúc gần trưa, máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Dili, Đông Timor chở Đức Thánh cha và đoàn tùy tùng cất cánh và trực chỉ Singapore, cách đó 2.640 cây số về hướng tây, chặng cuối cùng trong chuyến tông du thứ 45 của Đức Thánh cha.