Đức Thánh cha gặp gỡ cộng đoàn Tổng Giáo phận Madrid
Sau khi viếng thăm Nhà thờ Chính tòa Tổng Giáo phận Madrid, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến Sân vận động Santiago Bernabéu để gặp gỡ Cộng đoàn Tổng Giáo phận Madrid.
Phúc Nhạc | RVA
Đến nơi vào lúc gần 19 giờ, Đức Thánh cha dùng chiếc xe golf đi vòng quanh sân bóng đá nổi tiếng này để chào thăm khoảng 80.000 tín hữu quy tụ tại đây.
Khi chào đón Đức Thánh cha, Đức Hồng y Tổng giám mục Madrid đã tặng ngài chiếc mũ truyền thống parpusa màu trắng, chiếc mũ đặc biệt của người dân địa phương, như một dấu chỉ chào đón.
Sau lời chào mừng của Đức Hồng y Cobo Cano, các đại diện của Hội đồng giáo dân, Hội đồng mục vụ, một linh mục đại và cả một gia đình mới nhập cư, cũng như một thanh niên mới được rửa tội, lần lượt trình bày chứng từ và sau cùng, Đức Thánh cha ban huấn từ.
Huấn từ của Đức Thánh cha
Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha đã trình bày một suy tư sâu sắc về đời sống Giáo hội trong thế giới hiện đại. Ngài lấy hình ảnh âm nhạc và ca hát làm chủ đề trung tâm và mô tả buổi canh thức như một “bản thánh ca đức tin”, nơi nhiều tiếng nói khác nhau hòa quyện thành một giai điệu chung, biểu tượng cho sự hiệp nhất trong đa dạng của Giáo hội.
Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng cộng đoàn Kitô không thể chỉ được xây dựng bằng những con số, kế hoạch hay thành tích. Con người cần “ca hát”, nghĩa là biết diễn giải các biến cố cuộc sống dưới ánh sáng của đức tin và cùng nhau khám phá ý nghĩa sâu xa của chúng. Trong Giáo hội, điều này được thể hiện cách đặc biệt trong phụng vụ, nơi cộng đoàn tưởng nhớ công trình cứu độ của Thiên Chúa và kín múc niềm vui từ Chúa Kitô.
Đức Thánh cha ghi nhận rằng Madrid là một thành phố lớn, đa dạng về văn hóa và xã hội. Đây là trung tâm của các cơ quan chính trị, kinh tế và văn hóa quan trọng, đồng thời là nơi đón nhận nhiều người đến tìm kiếm cơ hội mới. Thành phố cũng phải đối diện với những vấn đề như xung đột, thất vọng và cảm giác mất phương hướng. Trong bối cảnh ấy, người Kitô hữu được mời gọi trở thành chứng nhân của niềm hy vọng. Tuy nhiên, niềm vui Kitô giáo không phải là cảm xúc nhất thời mà phải trở thành một lối sống bền vững, có khả năng biến đổi cá nhân, gia đình và toàn thể cộng đoàn.
Theo Đức Thánh cha, phép Rửa thực sự thay đổi cuộc sống con người. Những khả năng, tài năng và khác biệt vốn có không bị xóa bỏ, nhưng được biến đổi để phục vụ tha nhân và công ích. Đức tin không tạo ra sự đồng nhất máy móc mà làm phát sinh sự hiệp thông trong đa dạng. Ngài nhắc đến biến cố tháp Babel như hình ảnh của một xã hội chỉ dựa vào dự án thuần túy nhân loại, dẫn đến chia rẽ và mất khả năng hiểu nhau. Trái lại, Giáo hội được mời gọi trở thành nơi mà những khác biệt được đón nhận và hòa hợp.
Đức Thánh cha liên kết điều này với hình ảnh ông Neemia trong Kinh thánh, người đã quy tụ toàn dân cùng xây dựng lại thành Giêrusalem. Tương tự, trong thế giới hôm nay, các Kitô hữu phải biết biến sự đa dạng thành nguồn lực, xây dựng xã hội bằng đối thoại, lắng nghe và cộng tác. Tinh thần hiệp hành (synodality) chính là con đường giúp các khác biệt không trở thành hỗn loạn mà trở thành nền tảng cho công lý và tình huynh đệ.
Một chủ đề quan trọng khác là mối quan hệ giữa Giáo hội và thành phố. Theo Đức Thánh cha, các đô thị lớn là nơi hình thành những lối suy nghĩ, giá trị và mô hình văn hóa mới. Vì thế, Giáo hội cần tự hỏi liệu đời sống và hoạt động của mình có thực sự chạm đến “linh hồn” của thành phố hay không. Muốn làm được điều đó, các Kitô hữu không thể khép kín trong những nhóm quen thuộc hoặc chỉ giao tiếp với những người giống mình. Họ phải học cách tìm kiếm Chúa Kitô nơi những thực tại mới mẻ và bất ngờ, với tinh thần khiêm tốn và cởi mở.
Đức Thánh cha cảnh báo rằng trong các thành phố hiện đại, người ta thường cảm thấy như không còn bản đồ để định hướng. Vì thế, điều cần thiết là tái khám phá “nghệ thuật chú ý thiêng liêng”, tức khả năng lắng nghe và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa giữa cuộc sống thường ngày. Nếu thiếu điều này, việc loan báo Tin mừng có nguy cơ trở thành những lời lặp lại vô hồn, dẫn đến thất vọng và mất nhiệt huyết.
Đức Thánh cha khẳng định rằng Thiên Chúa biết và yêu thương từng người dân Madrid. Tin mừng chính là tin vui rằng Chúa Kitô đã mang lấy tội lỗi và đau khổ của nhân loại để đem lại sự sống viên mãn cho mọi người. Giáo hội hiện diện giữa thành phố như dấu chỉ của tình yêu cứu độ ấy. Ngài nhắc đến sách Giôna để cho thấy rằng chính trong các đô thị đông đúc và phức tạp mà sứ mạng truyền giáo thường sinh hoa kết quả. Ngài cũng kêu gọi cộng đoàn đừng sợ hãi trước những thay đổi của thời đại. Nhiều người ngày nay vẫn tìm lại đức tin hoặc khám phá đức tin lần đầu khi đã trưởng thành. Vì vậy, Giáo hội phải sẵn sàng đón nhận những khởi đầu mới như điều bình thường của sứ vụ truyền giáo.
Một điểm nhấn quan trọng của bài diễn văn của Đức Thánh cha là giá trị của việc phân định cộng đoàn. Ngài đề cao vai trò của các hội đồng giáo xứ và giáo phận như những nơi lắng nghe nhau và cùng tìm kiếm ý Chúa. Chúng không được trở thành những cơ cấu hành chính đơn thuần mà phải là không gian đối thoại và phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đặc biệt, Đức Thánh cha khuyến khích các linh mục cùng giáo dân suy tư về những thay đổi xã hội, văn hóa và mục vụ dưới ánh sáng Tin mừng.
Sau cùng, Đức Thánh cha nhắc lại những chứng từ được chia sẻ trong buổi gặp gỡ: tình yêu dành cho Giáo hội, niềm vui khi tham gia phục vụ cộng đoàn và cảm nghiệm được đón nhận như trong một gia đình. Ngài khẳng định rằng đây chính là “âm nhạc của Tin mừng”. Khi tình yêu Kitô giáo được thể hiện bằng những cử chỉ cụ thể, nó có thể vượt thắng định kiến, chữa lành nỗi sợ hãi và giúp mọi người cảm thấy mình được chào đón. Đức Giáo hoàng mời gọi các tín hữu trở thành “một cuốn Kinh thánh mở”, để qua khuôn mặt và cuộc sống của họ, người khác có thể gặp gỡ Lời Chúa. Bởi vì, theo ngài, tình yêu là ngôn ngữ duy nhất khiến mọi người cảm thấy mình được ở nhà.
Sau khi Đức Thánh cha kết thúc huấn từ, cộng đoàn cùng đọc kinh Lạy Cha, rồi Đức Thánh cha làm phép các viên đá đầu tiên để kiến thiết các nhà thờ mới trong giáo phận, và ban phép lành kết thúc.