Đức Thánh cha cử hành thánh lễ vọng kính mừng Sinh Nhật Đức Mẹ

Lúc 18 giờ, ngày 07 tháng Chín, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến Đền thánh “Đức Mẹ Chỉ bảo đàng lành” ở thị trấn Genazzano để cử hành thánh lễ vọng kính mừng Sinh nhật Đức Mẹ.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đền thánh cổ kính này có từ thế kỷ XV và hiện do các cha Dòng Thánh Augustinô bảo quản. Trước khi làm Giáo hoàng, kể từ khi còn là sinh viên ở Roma, Đức Lêô đã nhiều lần đến đây kính viếng Đức Mẹ và lần chót trước đây là ngày 10 tháng Năm năm ngoái, tức là hai ngày sau khi ngài được bầu làm Giáo hoàng.

Lịch sử Đền thánh

Theo tương truyền, chính Đức Maria đã chọn cộng đoàn này làm nơi ở cho mình, dưới hình thức một ảnh tượng ân sủng, được đưa đến đây để tìm nơi trú ẩn khỏi những biến động chiến tranh tại Albania. Bức ảnh tượng “Đức Mẹ Chỉ Bảo Lành” được cho là đã xuất hiện một cách kỳ diệu trên bức tường của một nhà thờ đang xây dựng nhưng chưa hoàn thành. Theo truyền thống được truyền lại, các thiên thần đã mang ảnh tượng ấy đến Genazzano. Sự kiện này xảy ra vào năm 1467.

Một vòng tay thân mật

Sự xuất hiện đột ngột của ảnh tượng, trong đó Chúa Giêsu Hài Đồng được thể hiện đang ôm thân mật Mẹ mình, không phải là phép lạ duy nhất.

Nhiều khách hành hương kể lại rằng, sau khi cầu nguyện trước ảnh tượng, họ đã chứng kiến hoặc chính mình trải nghiệm những trường hợp khỏi bệnh đột ngột, những cuộc trở lại đức tin, hay những sự kiện đặc biệt khác.

Chỉ trong sáu tháng đầu tiên sau khi bức ảnh tượng xuất hiện, người ta được cho là đã ghi nhận hơn 170 phép lạ.

Những bức tranh và hình ảnh được trưng bày trong các phòng của vương cung thánh đường cũng như trong bảo tàng riêng của đền thánh cho thấy rất nhiều vị khách nổi tiếng đã vượt qua con đường quanh co để đến đây cầu nguyện trước ảnh tượng ân sủng.

Trong số đó có Mẹ Têrêsa Calcutta, nay đã được phong thánh, cũng như Thánh Gioan Bosco và Thánh Arnold Janssen, vị sáng lập Dòng Ngôi Lời. Đức Giáo hoàng Lêô XIII cũng có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Chỉ bảo đàng lành tại Đền thánh này.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã từng đến đây, Đức Bênêđictô XVI cũng vậy.

Riêng với Đức Thánh cha Lêô XIV, Đức Mẹ Genazzano đã đồng hành với ngài từ lâu. Ngay từ trước, mẹ của ngài đã sùng kính ảnh tượng này. Hơn nữa, Đức Mẹ này là Đấng bảo trợ của Tỉnh dòng Augustinô tại Chicago, quê hương của ngài. Ảnh Đức Mẹ cũng đồng hành với ngài trong những chuyến công du nước ngoài, dưới hình thức một bức ảnh được đặt trong khoang máy bay.

Bài giảng thánh lễ

Trong bài giảng thánh lễ vọng lễ kính Sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh cha Lêô mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm về Đức Maria - một con người nhỏ bé, âm thầm nhưng giữ vị trí trung tâm trong lịch sử cứu độ.

Ngài nhắc lại tình cảm đặc biệt dành cho Đền thánh Genazzano và phó thác cho Đức Maria những gì đang được sinh ra trong nhân loại: tuy mong manh như một mầm cây, nhưng vẫn là dấu chỉ lòng trung tín của Thiên Chúa. Đức Maria chính là “bình minh” của một ngày mới, báo trước một thế giới được giải thoát khỏi sự dữ. Qua Mẹ, chúng ta học cách đón nhận Lời Chúa, gìn giữ Lời ấy trong lòng và làm cho Lời ấy sinh hoa trái bằng những quyết định can đảm, khôn ngoan và hoán cải đích thực.

Dựa vào suy tư của thánh Tôma thành Villanova, Đức Thánh cha nhấn mạnh điều đáng ngạc nhiên: Kinh Thánh nói rất ít về cuộc đời Đức Maria. Mẹ hiện diện nhưng hầu như không nói. Chính sự hiện diện âm thầm ấy lại làm thay đổi lịch sử, đặc biệt nơi thánh Giuse. Qua Đức Maria, ơn cứu độ tìm được một mái nhà: “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Đức Thánh cha nhận xét rằng sự im lặng của Tin mừng không phải là thiếu sót, nhưng giúp chúng ta bước vào chiều sâu của mầu nhiệm. Đức Maria không cần được mô tả bằng thật nhiều lời; chỉ cần biết Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, bởi từ Mẹ đã sinh ra Đức Giêsu.

Con đường của Thiên Chúa cũng là con đường khiêm nhường: Chúa chọn một trẻ thơ, một người nữ đơn sơ và những hoàn cảnh nhỏ bé để bày tỏ quyền năng của Nước Trời. Trong Nước ấy, quyền lực không phải là áp đặt, nhưng là sáng tạo, phục vụ và chăm sóc sự sống. Người Kitô hữu được mời gọi nên giống Đức Kitô bằng cách chọn con đường của Người.

Sau cùng, Đức Thánh cha mời gọi chúng ta dùng sự cầu nguyện chiêm niệm để “vẽ” trong tâm hồn một thế giới mới, đặc biệt là hòa bình. Hòa bình không chỉ là điều xa vời cần chờ đợi, nhưng là món quà của Thiên Chúa đã hiện diện và cần được đón nhận, nuôi dưỡng và phục vụ. Nếu để hòa bình lớn lên trong lòng mình, nó sẽ có thể nảy mầm trong thế giới. Đức Mẹ Lời Khuyên Lành sẽ đồng hành với chúng ta trong sứ mạng ấy.

(Tổng hợp 7-9-2026)

Vietnamese Survey popup