Đức Thánh cha cử hành thánh lễ tại Mongomo, Guinea Xích Đạo
Lúc 10 giờ 30 thứ Tư, ngày 22 tháng Tư vừa qua, là ngày thứ hai trong chuyến tông du của Đức Thánh cha Lêô XIV tại nước Guinea Xích Đạo ở miền duyên hải phía tây của Châu Phi, ngài đã cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, tại thành phố Mongomo ở mạn đông nước này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Để đến đây, lúc gần 8 giờ sáng ngày 22 tháng Tư, Đức Thánh cha đã rời Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Malabo, nơi ngài qua đêm, để ra phi trường địa phương, đáp máy bay đến phi trường thành phố Mongomo, cách đó 320 cây số về hướng đông. Thành phố này giáp giới với nước Gabon và cũng là nơi sinh trưởng của Tổng thống đương nhiệm của Guinea Xích Đạo, ông Obiang Nguema, nên tên ông cũng được lấy đặt cho phi trường địa phương.
Từ phi trường, Đức Thánh cha đã đến kính viếng Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, bổn mạng của Giáo hội Công giáo tại Guinea Xích Đạo. Hai bên đường, hàng ngàn tín hữu đã cầm cờ Guinea và Tòa Thánh nồng nhiệt chào đón ngài.
Thánh đường này mô phỏng Đền thờ Thánh Phêrô ở Roma, bên trong chứa được 1.000 người và được thánh hiến cách đây 15 năm (2011). Đây là nhà thờ lớn thứ hai tại Phi châu, sau đền thờ Đức Mẹ Hòa Bình ở Yamoussoukro ở nước Côte d’Ivoire, hay còn gọi là “Bờ Biển Ngà”.
Đến thánh đường, Đức Thánh cha đã làm phép viên đá đầu tiên để xây Nhà thờ chính tòa “Ciudad de la Paz”, Thành phố Hòa Bình, tại thủ đô mới, từ ngày 02 tháng năm nay của Guinea Xích Đạo. Thành phố này hiện mới có 2.000 dân cư, nhưng trong tương lai dân số có thể lên tới 100.000 người.
Thánh lễ
Lúc 10 giờ 30 giờ địa phương, Đức Thánh cha đã cử hành thánh lễ cho các tín hữu trong thánh đường. Tổng thống và phu nhân cũng hiện diện trong thánh lễ. Bên ngoài cũng có đông đảo các tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh cha, còn có các giám mục và hàng trăm linh mục.
Bài giảng của Đức Thánh cha
Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh cha nhấn mạnh trung tâm đời sống Kitô hữu là Thánh Thể, đồng thời kêu gọi tín hữu tiếp tục sứ mạng loan báo Tin mừng và xây dựng một tương lai đầy hy vọng cho đất nước. Tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa đều được mời gọi dấn thân vượt thắng những bất bình đẳng giữa những người được đặc ân và những ngươi kém may mắn.
Đức Thánh cha nhắc nhở rằng Thánh Thể là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Giáo hội: nơi Chúa Kitô hiện diện, trao ban chính mình như “Bánh hằng sống”, biểu lộ tình yêu vô hạn của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại. Ngài bày tỏ niềm vui khi được cử hành thánh lễ cùng cộng đoàn và tạ ơn Chúa vì 170 năm Tin mừng được loan báo tại Guinea Xích Đạo.
Đức Thánh cha đặc biệt tri ân các nhà thừa sai, linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và giáo dân đã hy sinh phục vụ Tin mừng, đón nhận những khát vọng và đau khổ của người dân, trở thành dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa. Chính nhờ họ mà Giáo hội bén rễ sâu nơi mảnh đất này, và giờ đây người dân địa phương được mời gọi trở thành những nhà truyền giáo cho chính dân tộc mình, như lời thánh Phaolô VI từng khẳng định.
Từ đó, Đức Thánh cha kêu gọi mỗi tín hữu tiếp tục con đường ấy bằng một dấn thân cá nhân sâu sắc. Đức tin không chỉ dừng lại ở việc cử hành phụng vụ, mà phải được thể hiện qua đời sống bác ái và trách nhiệm đối với tha nhân. Sống Tin mừng đòi hỏi kiên trì, hy sinh, thậm chí chấp nhận thử thách, như Giáo hội thời sơ khai vừa loan báo Tin mừng vừa chịu bách hại, nhưng vẫn sinh hoa trái và mang lại niềm vui lớn lao.
Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, Thiên Chúa vẫn hoạt động âm thầm, làm nảy sinh những điều tốt đẹp. Vì thế, các tín hữu được mời gọi trung thành với Tin mừng, tin tưởng vào tình yêu của Chúa hơn là vào khả năng của mình. Chúa Kitô chính là “Bánh ban sự sống”, đáp ứng khát vọng sâu xa nhất của con người.
Đặt câu hỏi về “cơn đói” của con người hôm nay, Đức Thánh cha Lêô cho rằng đất nước đang “khát” một tương lai đầy hy vọng, công lý, hòa bình và tình huynh đệ. Tương lai này không phải chờ đợi thụ động, mà cần được xây dựng qua những lựa chọn và trách nhiệm của mỗi người, với ơn Chúa trợ giúp. Ngài kêu gọi tất cả các Kitô hữu trở thành chứng nhân về một nhân loại mới, góp phần vào sự phát triển toàn diện của đất nước. Đức Thánh cha nói:
“Vấn đề ở đây là tham gia, với ánh sáng và sức mạnh của Tin mừng, vào sự phát triển toàn diện của mảnh đất này, vào sự canh tân và biến đổi của nó. Có biết bao nguồn tài nguyên thiên nhiên mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho anh chị em: tôi khuyến khích anh chị em cùng cộng tác để những nguồn tài nguyên ấy có thể trở thành phúc lành cho mọi người. Xin Chúa giúp anh chị em ngày càng trở thành một xã hội trong đó mỗi người, tùy theo những trách nhiệm khác nhau của mình, đều hoạt động để phục vụ công ích chứ không phải những lợi ích riêng tư, vượt qua những bất bình đẳng giữa người đặc quyền và người thiệt thòi. Ước gì những không gian tự do ngày càng được mở rộng, và phẩm giá của con người luôn được bảo vệ: tôi nghĩ đến những người nghèo nhất, những gia đình đang gặp khó khăn; tôi nghĩ đến những người bị giam giữ, thường bị buộc phải sống trong những điều kiện vệ sinh và y tế đáng lo ngại.”
Sau cùng, Đức Thánh cha khích lệ các tín hữu đừng sợ sống và loan báo Tin mừng, nhưng hãy trở thành những người xây dựng tương lai hòa bình, hy vọng và hòa giải. Ngài phó thác tất cả cho Đức Maria Vô Nhiễm, xin Mẹ đồng hành và nâng đỡ để mọi người trở thành những môn đệ nhiệt thành và vui tươi của Chúa Kitô.”
Cuối thánh lễ, Đức cha Juan Domingo Ayang, Giám mục Giáo phận Mongomo, đã đại diện tất cả mọi người cám ơn Đức Thánh cha và ngài tặng cho giáo phận một chén lễ quý giá để dùng tại Nhà thờ chính tọa địa phương.
Sau thánh lễ, lúc 12 giờ 30, Đức Thánh cha ghé thăm và khánh thành Trường kỹ thuật “Đức Giáo hoàng Phanxicô” chỉ cách đó khoảng 200 mét, trước khi về Tòa Tổng Giám mục địa phương để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi.