Đức Thánh cha cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời tại nghĩa trang Verano, Roma
Vào lúc 16g00, Chúa nhật ngày 02 tháng Mười Một vừa qua, nhằm Lễ các đẳng, Đức Thánh cha Lêô XIV đã cử hành thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, tại nghĩa trang Verano ở trung tâm Roma.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cử hành lễ Các linh hồn tại nghĩa trang này ba năm đầu tiên trong triều đại của ngài. Sau đó, ngài lần lượt cử hành tại các nghĩa trang khác, như nghĩa trang Prima Porta, rộng lớn nhất ở ngoại ô phía bắc của Roma, rồi tại nghĩa trang quân đội Mỹ, hoặc tại nghĩa trang Đức - Campo Santo Teutonico - trong nội thành Vatican, cạnh Đền thờ Thánh Phêrô... Năm cuối cùng, 2024, Đức Phanxicô đến cầu nguyện tại nơi yên nghỉ từ mười hai thế kỷ của cộng đoàn nói tiếng Đức tại Roma, tại Nghĩa trang Laurentino. Tại đây, ngài cũng viếng khu mộ dành cho trẻ em chết non, thai lưu, bị phá thai và sinh ra nhờ thụ tinh nhân tạo.
Nghĩa trang Verano rộng 83 Hécta được kiến thiết và làm phép năm 1835. Có hai mươi mốt khu vực và chín cổng vào.
Hiện diện trong thánh lễ chiều ngày 02 tháng Mười Một năm 2025, tại nghĩa trang Verano, có khoảng 500 tín hữu, trong đó có đông đảo các nữ tu, một số linh mục, cùng với chính quyền khu vực địa phương. Đồng thế với Đức Thánh cha, có Đức Hồng y Giám quản Roma, Reina, và Đức cha Phụ tá khu vực ở Roma, cùng với tám linh mục.
Bài giảng
Mở đầu bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha nói: “Hôm nay, chúng ta hiện diện nơi đây không chỉ để tưởng niệm những người đã rời khỏi cõi đời này. Đức tin Kitô giáo, đặt nền tảng trên Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, giúp chúng ta sống ký ức ấy không chỉ như một hồi tưởng quá khứ, nhưng còn - và nhất là - như một niềm hy vọng hướng về tương lai. Đó không chỉ là quay nhìn lại đằng sau, nhưng là hướng mắt nhìn về phía trước, về đích điểm hành trình của chúng ta, về bến bình an mà Thiên Chúa đã hứa, về bữa tiệc bất tận đang chờ đón chúng ta. Ở đó, chung quanh Chúa Phục Sinh và bên cạnh những người thân yêu của chúng ta, chúng ta sẽ hưởng nếm niềm vui của bữa tiệc vĩnh cửu... “Chính niềm hy vọng tương lai ấy” là sức sống cho ký ức và lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay, xoa dịu nỗi đau khi xa cách người thân yêu, cũng không chỉ là một thứ lạc quan tự nhiên của con người. Đó là niềm hy vọng đặt nền tảng trên sự phục sinh của Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng sự chết và mở ra cho chúng ta con đường đi vào sự viên mãn của sự sống.”
Đức Thánh cha nói thêm: “Tình bác ái chiến thắng sự chết. Trong tình yêu ấy, Thiên Chúa sẽ quy tụ chúng ta cùng với những người thân yêu của mình. Và nếu chúng ta bước đi trong bác ái, cuộc đời chúng ta trở thành một lời cầu nguyện được dâng lên, gắn kết chúng ta với những người đã khuất, đưa chúng ta đến gần họ hơn, trong niềm mong đợi được gặp lại họ trong niềm vui vĩnh cửu.”
Từ đây, Đức Thánh cha nhắn nhủ: “Anh chị em thân mến, dù nỗi đau vì sự vắng bóng của những người đã rời xa vẫn hằn sâu trong trái tim, chúng ta hãy tín thác vào niềm hy vọng không làm thất vọng (x. Rm 5,5); hãy nhìn lên Chúa Kitô Phục Sinh và nghĩ đến những người thân yêu đã qua đời như đang được bao phủ trong ánh sáng của Người; và hãy để vang lên trong lòng chúng ta lời hứa về sự sống đời đời mà Chúa dành cho chúng ta. Người sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Người đã chiến thắng sự chết mãi mãi, khi mở ra một lối đi dẫn tới sự sống đời đời - nghĩa là đã thực hiện cuộc Vượt Qua - ngay trong đường hầm của sự chết, để khi kết hợp với Người, chúng ta cũng có thể bước vào và đi qua đó.”
Thánh lễ kéo dài một tiếng đồng hồ; sau đó, Đức Thánh cha trở về Vatican, cách đó khoảng 10km.