Đức Thánh cha cử hành lễ kính Đức Mẹ Guadalupe

Chiều ngày 12 tháng Mười Hai vừa qua, theo truyền thống từ lâu, Đức Thánh cha Lêô XIV đã cử hành lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, Bổn mạng của Mỹ Châu Latinh và Philippines.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đồng tế với Đức Thánh cha tại Đền thờ Thánh Phêrô, có gần hai mươi hồng y và giám mục, cùng với 250 linh mục, trước sự hiện diện của bốn ngàn nữ tu và giáo dân, trong đó có một số thổ dân, cũng như đại sứ các nước Mỹ Châu Latinh cạnh Tòa Thánh.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha nhấn mạnh hình ảnh Mẹ Maria như hiện thân của Đức Khôn Ngoan được mô tả trong sách Huấn Ca, Đấng đã được Thiên Chúa chuẩn bị để đón nhận Chúa Kitô, nguồn khôn ngoan đích thực. Truyền thống Kitô giáo nhìn nơi Mẹ Maria, “Mẹ của tình yêu”, bởi nơi Mẹ hội tụ ân sủng, sự sống và nhân đức. Tin mừng cho thấy Mẹ Maria là mẫu gương của người để cho Lời Chúa đi vào cuộc đời và biến đổi mình; niềm vui của Mẹ trước lời truyền tin dẫn Mẹ đến phục vụ người khác, qua việc vội vã đến thăm bà Êlisabét. Lời chào của Mẹ, “ngọt hơn mật ong”, làm hài nhi nhảy mừng và khơi dậy bài Magnificat ca ngợi Thiên Chúa trung tín.

Và Đức Thánh cha dâng lên Mẹ Thiên Chúa những lời khẩn nguyện:

“Như một người con, con xin Mẹ: Mẹ ơi, hãy dạy các dân tộc muốn là con của Mẹ đừng chia thế giới thành những phe nhóm không thể hòa giải, đừng để hận thù khắc lên lịch sử, cũng đừng để dối trá viết nên ký ức của họ. Xin chỉ cho họ thấy rằng quyền bính phải được thi hành như một sự phục vụ chứ không phải thống trị. Xin dạy các nhà lãnh đạo bổn phận gìn giữ phẩm giá của mỗi con người ở mọi giai đoạn của cuộc đời. Xin làm cho những dân tộc ấy, là con của Mẹ, trở thành những nơi mà mỗi người đều cảm thấy được đón nhận.

Lạy Mẹ, xin đồng hành với những người trẻ, để họ lãnh nhận từ Chúa Kitô sức mạnh chọn điều thiện và can đảm đứng vững trong đức tin, cho dù thế giới đẩy họ theo hướng khác. Xin chỉ cho họ thấy Con của Mẹ đang bước đi bên cạnh họ. Xin đừng để điều gì làm lòng họ xao xuyến để họ có thể đón nhận không sợ hãi kế hoạch của Thiên Chúa. Xin giữ họ khỏi những đe dọa của tội phạm, nghiện ngập và nguy cơ của một đời sống vô nghĩa. Thưa Mẹ, xin tìm kiếm những ai đã xa rời Giáo Hội thánh thiện: xin cho ánh mắt Mẹ chạm tới họ ở những nơi ánh nhìn của chúng con không thể vươn tới; xin phá đổ những bức tường ngăn cách và đem họ trở về nhà nhờ sức mạnh tình yêu của Mẹ. Con nài xin Mẹ, xin hướng lòng những ai gieo rắc chia rẽ đến ước muốn của Con Mẹ là “tất cả nên một” (Ga 17,21), và xin phục hồi họ trong đức bác ái vốn làm cho hiệp thông trở nên khả thể, bởi trong Hội thánh, thưa Mẹ, chúng con là con cái Mẹ, không thể chia rẽ nhau.

Xin củng cố các gia đình: để, theo gương Mẹ, cha mẹ giáo dục con bằng “sự dịu dàng và kiên quyết, để mỗi gia đình trở thành trường đức tin. Xin Mẹ soi sáng cho những ai đào luyện tâm trí và con tim con người, để họ truyền đạt sự thật với sự dịu dàng, chính xác và rõ ràng phát sinh từ Tin mừng.

Xin nâng đỡ những ai được Con Mẹ kêu gọi bước theo Người cách mật thiết hơn: xin nâng đỡ hàng giáo sĩ và đời sống thánh hiến trong lòng trung tín hằng ngày và đổi mới tình yêu ban đầu của họ. Xin gìn giữ nội tâm họ trong cầu nguyện, bảo vệ họ khi bị cám dỗ, khích lệ khi mệt mỏi và trợ giúp những ai chán nản.

Lạy Đức Trinh Nữ rất Thánh, xin cho chúng con, như Mẹ, giữ Lời Tin mừng trong trái tim mình (x. Lc 2,51). Xin giúp chúng con hiểu rằng, dù là người được đón nhận sứ điệp, chúng con không phải là chủ của sứ điệp ấy, mà như thánh Juan Diego, chúng con chỉ là những người phục vụ đơn sơ của sứ điệp. Xin cho chúng con sống xác tín rằng nơi nào Tin mừng đến, ở đó mọi sự trở nên đẹp đẽ, mọi sự được chữa lành, mọi sự được đổi mới. “Những ai để mình được Mẹ hướng dẫn sẽ không phạm tội” (x. Hc 24,22 NV); xin trợ giúp chúng con để đừng làm hoen ố sự thánh thiện của Hội thánh - Hội thánh cũng như Mẹ, là người mẹ - bằng tội lỗi và sự yếu đuối của chúng con.”

Cách đây một năm, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, nhưng vì ngài không đi lại được, nên Đức Hồng y Robert Francis Prevost, Dòng thánh Augustinô, thừa sai lâu năm ở Mỹ châu Latinh và là Tổng trưởng Bộ Giám mục khi ấy, đã thay Đức Thánh cha Phanxicô chủ sự các lễ nghi tại bàn thờ. Lần này, chính ngài, trong tư cách là Đức Giáo hoàng, đã chủ sự mọi lễ nghi của thánh lễ.

(Sala Stampa 12-12-2025)