Đức Thánh cha chủ sự thánh lễ làm phép Dầu

Lúc 9 giờ 30 sáng thứ Năm Tuần Thánh, ngày 02 tháng Tư năm 2026, lần đầu tiên Đức Thánh cha Lêô XIV đã cử hành thánh lễ làm phép Dầu Thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đồng tế với Đức Thánh cha, có khoảng bốn mươi hồng y, hai mươi giám mục và khoảng 1.800 linh mục, trước sự hiện diện của 2.500 giáo dân tín hữu.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng, Đức Thánh cha nhấn mạnh ý nghĩa sâu xa của sứ mạng Kitô giáo trong bối cảnh bước vào Tam Nhật Vượt Qua. Ngài khẳng định rằng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu không chỉ là sự kiện để tưởng niệm, nhưng chính là trung tâm biến đổi đời sống và sứ mạng của mỗi tín hữu. Quyền năng của Chúa có thể chữa lành, hòa giải, tha thứ và làm mới con người, giúp họ vượt qua sự cứng nhắc của cái tôi và mở ra với tha nhân.

Đức Thánh cha mời gọi mọi Kitô hữu ý thức rằng họ được Thiên Chúa sai đi, tham gia vào cùng một sứ mạng của Chúa Giêsu. Mỗi người sống sứ mạng này theo ơn gọi riêng, nhưng luôn trong sự hiệp thông với cộng đoàn. Giáo hội là một cộng đoàn được sai đi, không sống khép kín, mà hướng ra ngoài để phục vụ, đặc biệt những người nghèo, bị giam cầm, đau khổ và lạc lối.

Một điểm quan trọng của sứ mạng là sự “từ bỏ” hay “ra đi”. Noi gương Chúa Giêsu, Đấng đã từ bỏ chính mình, người Kitô được mời gọi rời bỏ những gì quen thuộc, an toàn để bước vào điều mới mẻ. Tuy nhiên, việc ra đi này không có nghĩa là chối bỏ quá khứ, nhưng là hòa giải với nguồn gốc, nhận ra cả ân huệ lẫn giới hạn của bản thân. Chỉ khi biết buông bỏ, con người mới thực sự tự do để tiến bước và trưởng thành trong sứ mạng.

Bên cạnh đó, sứ mạng Kitô còn là hành trình gặp gỡ. Sau khi từ bỏ, người tín hữu được mời gọi đến với người khác trong tinh thần khiêm tốn, không áp đặt hay thống trị. Lịch sử cho thấy có những sai lầm khi sứ mạng bị biến dạng bởi quyền lực và áp bức. Vì vậy, Giáo hội ngày nay cần ưu tiên con đường đối thoại, tôn trọng, chia sẻ đời sống và phục vụ vô vị lợi. Tin mừng chỉ có thể được đón nhận khi được loan báo trong ngôn ngữ và văn hóa của mỗi dân tộc, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Một khía cạnh khác của sứ mạng là chấp nhận thử thách và bị từ chối.

Như Chúa Giêsu đã bị dân làng Nazareth chống đối, Kitô hữu cũng có thể gặp thất bại và đau khổ. Tuy nhiên, thập giá không phải là kết thúc, mà là con đường dẫn đến sự sống mới. Chính trong những hoàn cảnh tưởng chừng thất bại, Thiên Chúa vẫn có thể làm nảy sinh những “sự phục sinh” mới.

Sau cùng, Đức Thánh cha nhấn mạnh vai trò của các thánh như những chứng nhân sống động của đức tin. Họ cho thấy rằng giữa những khó khăn và sợ hãi, niềm tin vào Thiên Chúa mang lại sức mạnh và hy vọng. Giáo hội được mời gọi trở thành một cộng đoàn chứng nhân, mang ánh sáng và bình an của Chúa đến trong một thế giới đầy bất ổn. Đức Thánh cha nói:

“Trong giờ phút tăm tối của lịch sử này, Thiên Chúa muốn sai chúng ta đi lan tỏa hương thơm của Chúa Kitô ở những nơi mà mùi sự chết đang lan tràn. Chúng ta hãy canh tân lời “xin vâng” của mình đối với sứ mạng đòi hỏi sự hiệp nhất và mang lại bình an. Vâng, chúng con đây! Hãy vượt qua cảm giác bất lực và sợ hãi! Chúng con loan truyền Chúa chịu chết, tuyên xưng Chúa sống lại, trong khi mong đợi Chúa đến.”

Thánh lễ tiếp tục với nghi thức các tư tế lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục, rồi cộng đoàn cầu nguyện theo những ý nguyện phổ quát, bắt đầu là lời cầu cho Đức Thánh cha, cho đến cộng đoàn dân Chúa và các nhu cầu của xã hội.

Tiếp đến, Đức Thánh cha lần lượt làm phép các bình dầu Dự Tòng, Dầu Bệnh Nhân và Dầu Thánh Hiến (Crisma) dùng trong việc ban các bí tích, được các phó tế dâng lên trước mặt ngài.

Thánh lễ kéo dài 1 giờ 40 phút, với phép lành của Đức Thánh cha.

Ban chiều cùng ngày, lúc 17 giờ 30, Đức Thánh cha đến Đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ Chính tòa của Giáo phận Roma để cử hành thánh lễ tưởng niệm Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Trong lễ này, Đức Thánh cha cử hành nghi thức truyền thống rửa chân cho mười hai linh mục, tượng trưng cho Mười Hai tông đồ. Các vị được chọn là mười hai vị đã được chịu chức linh mục hồi năm ngoái, trong đó có một linh mục Việt Nam là cha Phêrô Nguyễn Ngọc Hiếu.