Đức Thánh cha chủ sự kinh Truyền tin Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Trưa ngày 08 tháng Mười Hai vừa qua, Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là lễ nghỉ tại Vatican và Ý, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu, tại Quảng trường Thánh Phêrô.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha làm nổi bật ý nghĩa đặc ân của Mẹ Maria, đồng thời cũng đề cao hồng ân bí tích Rửa tội mà các tín hữu đã lãnh nhận. Đức Thánh cha mời gọi mọi người sống xứng đáng với hồng ân này trong đời sống thường nhật.
Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói: “Hôm nay chúng ta cử hành Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh. Chúng ta bày tỏ niềm vui vì Chúa Cha trên trời đã muốn Mẹ “được miễn trừ hoàn toàn khỏi vết nhơ của tội nguyên tổ” (x. Chân phước Piô IX, Tông hiến Ineffabilis Deus, 8/12/1854), đầy tràn sự trong trắng và thánh thiện để có thể trao phó cho Mẹ, vì ơn cứu độ chúng ta, “Người Con Một [...] yêu dấu như chính mình” (sđd).
Chúa đã ban cho Mẹ Maria ơn ngoại thường được một trái tim hoàn toàn tinh tuyền, để nhắm tới cho một phép lạ lớn lao hơn nữa: đó là sự giáng sinh của Chúa Kitô, Đấng Cứu độ, trong trần thế dưới hình hài con người (x. Lc 1,31-33). Đức Trinh Nữ đã biết điều ấy, với sự kinh ngạc tiêu biểu của những người khiêm hạ, qua lời chào của sứ thần: “Hãy vui lên, hỡi người đầy ân sủng! Chúa ở cùng Trinh Nữ” (c. 28), và Mẹ đã tin tưởng đáp lại với lời thưa “xin vâng”: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời tứ thần nói” (c. 38).
Khi chú giải những lời này, thánh Augustinô nói rằng “Mẹ Maria đã tin, và nơi Mẹ điều Mẹ tin đã thành sự thật” (Bài giảng 215, 4). Hồng ân được đầy tràn ân sủng nơi thiếu nữ thành Nagiarét đã có thể sinh hoa trái, vì Mẹ, trong tự do của mình, đã đón nhận và gắn bó với chương trình của Thiên Chúa. Chúa luôn hành động như thế: Người ban cho chúng ta những hồng ân lớn lao, nhưng vẫn để chúng ta tự do đón nhận hay từ chối. Vì thế, thánh Augustinô dạy thêm thêm rằng: “Chúng ta cũng hãy tin, để điều đã trở thành hiện thực nơi Mẹ cũng có thể mang lại ích lợi cho chúng ta” (sđd). Như vậy, ngày lễ này, khi làm chúng ta vui mừng vì vẻ đẹp tinh tuyền của Mẹ Thiên Chúa, cũng mời gọi chúng ta tin như Mẹ đã tin, quảng đại thưa “xin vâng” với sứ mạng mà Chúa kêu gọi chúng ta.”
Phép lạ đã xảy ra nơi Maria ngay từ giây phút Mẹ chịu thai, còn nơi chúng ta, phép lạ ấy được tái diễn trong bí tích Thánh tẩy: chúng ta được rửa sạch tội nguyên tổ, trở nên con cái Thiên Chúa, nơi cư ngụ và đền thờ của Thánh Thần Người. Và như Mẹ Maria, nhờ ơn đặc biệt, đã có thể cưu mang chính Chúa Giêsu và trao Người cho nhân loại, thì “bí tích Thánh tẩy để cho Chúa Kitô sống trong chúng ta và chúng ta sống kết hiệp với Người, để cộng tác trong Hội thánh, mỗi người theo bậc sống của mình, vào công cuộc biến đổi thế giới” (ĐTC Phanxicô, Giáo lý, 11/4/2018).
Và Đức Thánh cha kết luận: “Anh chị em rất thân mến, thật lớn lao hồng ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, nhưng cũng thật lớn lao hồng ân bí tích Thánh tẩy mà chúng ta đã lãnh nhận! Thật kỳ diệu lời thưa “xin vâng” của Mẹ Chúa, nhưng tiếng “xin vâng” của chúng ta cũng có thể kỳ diệu, được canh tân mỗi ngày trong sự trung thành, biết ơn, khiêm tốn và kiên trì, trong kinh nguyện và những việc bác ái cụ thể, từ những cử chỉ phi thường cho đến những bổn phận và phục vụ đơn sơ, hằng ngày, để ở mọi nơi Chúa Giêsu được biết đến, được đón nhận và được yêu mến, và để ơn cứu độ của Người đến với mọi người.
Hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa Cha ban cho điều ấy, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm, khi cùng nhau cầu nguyện bằng những lời mà chính Mẹ đã tin tưởng trước tiên.”
Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh cha còn chào thăm các tín hữu hành hương từ các nơi và nhiều nhóm khác nhau. Ngài hẹn gặp lại các tín hữu Roma vào ban chiều tại buổi họp mặt nơi Tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Quảng trường Tây Ban Nha, theo truyền thống.
(Sala Stampa 8-12-2025)