Đức Thánh cha chủ sự Kinh Chiều I Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

Pope Leo reads his homily | @Vatican Media
Lúc 17 giờ, ngày 31 tháng Mười Hai năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi hát Kinh Chiều I trọng thể Đại lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum, Tạ Ơn Thiên Chúa, nhân dịp cuối năm Dương lịch 2025.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hiện diện tại Đền thờ Thánh Phêrô, có hàng chục hồng y và giám mục tại Tòa Thánh, đặc biệt là Đức Hồng y Baldassare Reina, Giám Quản Roma, các giám mục phụ tá, trước sự tham dự của hơn sáu ngàn tín hữu, trong đó có Thị trưởng Roma, ông Roberto Gualtieri, người đã đốc thúc nhiều công trình chỉnh trang thành phố Roma nhân dịp Năm Thánh 2025.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh cha nhận xét rằng phụng vụ Kinh Chiều I Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, là một buổi cử hành mang chiều sâu đặc biệt, vì vừa mừng mầu nhiệm Nhập Thể, vừa khép lại năm Dương lịch. Phụng vụ nhấn mạnh nghịch lý vĩ đại của đức tin Kitô giáo: Thiên Chúa sinh ra từ một trinh nữ, và Đức Maria trở thành Mẹ Thiên Chúa. Đồng thời, lễ trọng này bao phủ khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới với lời chúc lành của Đấng “đã có, hiện có và đang đến”, mở ra thời gian mới trong hy vọng.

Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh điều này là thánh Phaolô, trong thư tín hữu Galát, đã tóm lược mầu nhiệm cứu độ: khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa sai Con của Người đến, sinh bởi một người nữ, để loài người được nhận làm nghĩa tử. Điều này cho thấy lịch sử nhân loại không phải là chuỗi biến cố ngẫu nhiên, nhưng nằm trong một “kế hoạch” lớn lao và yêu thương của Thiên Chúa, với trung tâm là “sự viên mãn của thời gian” nơi Chúa Kitô. Thư Êphêsô cũng khẳng định kế hoạch ấy là quy tụ muôn loài trong Chúa Kitô, cả trên trời lẫn dưới đất.

Từ những điều trên đây, Đức Thánh cha nhắc đến bối cảnh thế giới hôm nay, trong đó con người khát khao một kế hoạch khôn ngoan, nhân hậu và giải phóng, chứ không phải những chiến lược quyền lực, bạo lực và giả hình nhằm thống trị thị trường hay lãnh thổ. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, với cái nhìn của Thiên Chúa, loan báo rằng Chúa sẽ lật đổ kẻ kiêu căng, hạ bệ người quyền thế và nâng cao những ai bé nhỏ, cho người đói nghèo được no thỏa và làm trống tay kẻ giàu có.

Đức Maria là người phụ nữ mà nơi đó Thiên Chúa đã viết Lời của Người bằng tình thương, sau khi được lời tự nguyện “xin vâng” của Mẹ. Hy vọng của Thiên Chúa đã hòa quyện với hy vọng của Đức Maria, và qua đó, Thiên Chúa tiếp tục hành động qua những con người bé nhỏ, đơn sơ nhưng tràn đầy đức tin. Thế giới tiến về phía trước nhờ hy vọng của những con người như thế.

Những cầu mong cho thành Roma

Theo truyền thống, trong bài giảng cuối năm, các Đức Giáo hoàng thường nhắc đến sứ vụ và nhu cầu của thành Roma. Trong cùng hướng đi đó, Đức Thánh cha Lêô XIV nói đến thánh Phêrô, người được Chúa Kitô chọn làm nền tảng Hội thánh và nhận xét rằng tại Roma, nơi các thánh tử đạo đã đổ máu, Năm Thánh trở thành dấu chỉ của một thế giới được đổi mới theo kế hoạch của Thiên Chúa. Ngài đặt câu hỏi và trả lời: “Chúng ta có thể chúc gì cho Roma?

Thưa, đó là biết đối xử xứng đáng với những người bé nhỏ của mình: với trẻ em, với những người cao tuổi cô đơn và mong manh, với những gia đình đang phải chật vật mưu sinh, với những người nam nữ đến từ phương xa, mang theo hy vọng về một cuộc sống xứng với phẩm giá con người.

Đức Thánh cha khẳng định: “Hôm nay, anh chị em rất thân mến, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Năm Thánh, một dấu chỉ lớn lao về kế hoạch hy vọng của Người dành cho con người và thế giới. Chúng ta cũng ghi ơn tất cả những ai, trong suốt các tháng và các ngày của năm 2025, đã phục vụ các tín hữu hành hương và góp phần làm cho Roma trở nên hiếu khách hơn. Đó chính là ước nguyện mà Đức Giáo hoàng Phanxicô khả kính đã bày tỏ cách đây một năm. Tôi ước mong điều đó vẫn tiếp tục, và còn hơn thế nữa, sau thời gian hồng ân này.

Ước gì thành phố này, được sinh động nhờ niềm hy vọng Kitô giáo, có thể phục vụ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho toàn thể gia đình nhân loại. Nguyện xin sự chuyển cầu của Đức Thánh Mẫu Thiên Chúa, Salus Populi Romani - Phần rỗi của Dân Rôma, giúp chúng ta đạt được điều ấy.”

(Vatican News, Sala Stampa 31-12-2025)