Đức Thánh cha chủ sự Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Sáng Chúa nhật, ngày 24 tháng Năm năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã cử hành thánh lễ trọng thể kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Thời tiết Roma nóng hẳn lên nên thánh lễ được cử hành bên trong Đền thờ Thánh Phêrô, thay vì ở Quảng trường bên ngoài. Dầu vậy, cũng có hàng ngàn tín hữu tham dự thánh lễ qua hai màn hình lớn ở Quảng trường Thánh Phêrô.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đồng tế với Đức Thánh cha, có 46 hồng y, giám mục và hơn 100 linh mục, trước sự hiện diện của hơn 6.000 tín hữu.
Bài giảng của Đức Thánh cha
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha nhắc lại biến cố vào “ngày thứ nhất trong tuần”, khi hiện ra với các môn đệ đang sợ hãi và đóng kín cửa, Chúa Giêsu cho họ xem các vết thương nơi tay và cạnh sườn. Những dấu tích đau khổ ấy không còn là biểu tượng của thất bại, nhưng trở thành bằng chứng chiến thắng sự chết: Đấng đã chịu đóng đinh nay sống đời đời.
Sự hiện diện của Chúa làm các môn đệ hồi sinh. Từ chỗ sợ hãi và khép kín, họ được tràn đầy bình an và niềm vui. Chúa Giêsu nói: “Bình an cho các con”, rồi Ngài thổi hơi ban Thánh Thần. Chính trong căn phòng từng là nơi phản bội và tuyệt vọng, Chúa biến nó thành nơi khai sinh Hội thánh. Vì thế, Lễ Hiện Xuống không chỉ là biến cố của Thánh Thần, nhưng còn là lễ của sự phục sinh và của thân mình Chúa Kitô là Hội thánh.
Đức Thánh cha nêu bật ba khía cạnh chính của Chúa Thánh Thần.
Thứ nhất, Thánh Thần là Thần Khí bình an. Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh, Chúa Kitô hòa giải loài người với Thiên Chúa, và Thánh Thần đem sự hòa giải ấy vào lòng nhân loại. Bình an bắt nguồn từ ơn tha thứ. Chính Chúa Giêsu, dù bị phản bội và đóng đinh, vẫn trao cho các tông đồ quyền tha tội. Đây là dấu chỉ tình yêu phổ quát của Thiên Chúa dành cho mọi dân tộc. Thánh Thần tiếp tục công trình sáng tạo và đổi mới thế giới bằng luật mới là luật yêu thương, được ghi trong trái tim con người chứ không còn trên bia đá. Vì vậy, Kitô hữu được mời gọi luôn cầu xin: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến”, đồng thời mở lòng đón nhận Ngài như vị khách dịu hiền của tâm hồn.
Thứ hai, Thánh Thần là Thần Khí sứ vụ. Chúa Giêsu nói: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.” Nhờ Thánh Thần, các tông đồ được sức mạnh để loan báo Tin mừng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nội dung nòng cốt của lời rao giảng là Chúa Giêsu chịu đóng đinh và đã sống lại để cứu độ nhân loại. Công trình đầu tiên của Thánh Thần nơi con người là đức tin, giúp chúng ta tuyên xưng: “Đức Giêsu là Chúa.” Đức tin ấy phải được thể hiện bằng hành động yêu thương, bác ái và phục vụ. Hội thánh không chỉ gìn giữ Tin mừng nhưng còn là nhân chứng sống động của Tin mừng. Nhờ quyền năng Thánh Thần, người tín hữu trở thành ánh sáng và muối cho thế gian, không phải do công trạng cá nhân nhưng nhờ ân sủng Chúa.
Thứ ba, Thánh Thần là Thần Khí sự thật và hiệp nhất. Chúa Thánh Thần giúp Hội thánh trung thành với chân lý Tin mừng và xây dựng sự hiệp nhất trong yêu thương. Dấu chỉ sự hiện diện của Thánh Thần là khả năng hiểu nhau trong cùng một đức tin, vượt qua chia rẽ, giả hình và những xu hướng làm lu mờ Tin mừng. Sự thật của Thiên Chúa không áp đặt nhưng giải phóng con người và biến đổi mọi nền văn hóa từ bên trong.
Vai trò của Chúa Thánh Thần trong các bí tích
Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng: “Thần Khí của Đấng Phục Sinh không chỉ được tuôn đổ một lần rồi thôi, nhưng liên lỉ mãi mãi. Cũng như Thánh Thể là sự hiện diện sống động của Chúa Kitô luôn nuôi dưỡng chúng ta, thì Chúa Thánh Thần cũng ghi ấn tín của Người nơi chúng ta trong Bí tích Rửa tội - bí tích làm cho chúng ta trở thành Kitô hữu; trong Bí tích Thêm Sức - bí tích làm cho chúng ta trở thành chứng nhân; và trong Bí tích Truyền Chức Thánh - bí tích thiết lập các thừa tác viên và mục tử cho dân Thiên Chúa. Trong mỗi Bí tích, Người là “Đấng ban mọi hồng ân”, nguồn mạch thánh thiện làm phát sinh muôn vàn ân huệ và đặc sủng trong cầu nguyện, trong các việc bác ái và trong việc học hỏi Lời Chúa. Như thánh Tông đồ dạy: “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung” (1 Cr 12,7). Chính vì thế, chúng ta là Hội thánh, là một thân thể duy nhất sống nhờ Thiên Chúa và phục vụ thế giới. Nhờ Thánh Thần, chúng ta có thể mang đến cho mọi người bình an đích thực, chân lý cứu độ, tức là chính Chúa Kitô, Chúa chúng ta.”
Và Đức Thánh cha kết luận với lời nhắn nhủ rằng:
“Anh chị em thân mến, hôm nay với trái tim bừng cháy, chúng ta hãy cầu xin Thần Khí của Đấng Phục Sinh cứu chúng ta khỏi sự dữ của chiến tranh - là thứ chỉ có thể bị đánh bại không phải nhờ một siêu cường, nhưng bằng quyền năng tuyệt đối của tình yêu. Chúng ta hãy cầu xin Người giải thoát nhân loại khỏi cảnh khốn cùng - là điều không được cứu chuộc bằng của cải vô hạn, nhưng bằng một hồng ân không bao giờ cạn. Chúng ta hãy cầu xin Người chữa lành chúng ta khỏi vết thương tội lỗi, nhờ công trình cứu chuộc được loan báo cho mọi dân tộc nhân danh Chúa Giêsu. Chính ân sủng ấy đã ban lòng can đảm cho các tông đồ; xin Người cũng ban cho chúng ta hôm nay và mãi mãi, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Hội thánh.”
Trong phần lời nguyện phổ quát bằng các thứ tiếng Hàn, Pháp, Swahili bên Phi Châu, Bồ Đào Nha, Hindi bên Ấn Độ, cộng đoàn lần lượt cầu nguyện cho Giáo hội, cho Đức Thánh cha và toàn thể các mục tử của Hội thánh, cho các chính quyền, cho những người đang chịu đau khổ và sau cùng cho cộng đoàn phụng vụ trong buổi lễ.
Thánh lễ kết thúc lúc 11g30 với phép lành trọng thể của Đức Thánh cha.