Đức Thánh cha chào mừng Hiến chương mới về đại kết của các Giáo hội Kitô Âu châu
Đức Thánh cha Lêô XIV chào mừng Hiến chương mới về đại kết vừa được các Giáo hội Kitô Âu châu cập nhật và ký kết tại Roma. Ngài nhận định rằng Văn kiện này không chỉ gợi ý những phương pháp, nhưng còn nhấn mạnh đến những người đồng hành và những hướng đi khả dĩ trong tương lai.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng hôm mùng 06 tháng Mười Một vừa qua, dành cho Ủy ban Hỗn hợp Công giáo và các Giáo hội Kitô khác tại Âu châu, gồm Liên Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE), Hội đồng các Giáo hội Kitô châu Âu (CEC), một tổ chức quy tụ khoảng 125 Giáo hội Kitô không Công giáo tại đại lục này.
Lẽ ra, Hiến chương mới đã được ký kết ngày 04 tháng Tư năm nay tại Vilnius, thủ đô Lituani, nhưng bị hoãn lại vì tình trạng sức khỏe của Đức Giáo hoàng Phanxicô và rồi ngài qua đời sau đó.
“Hiến chương Đại kết” (Charta Oecumenica) Âu châu lần đầu đã được ký năm 2001, và trong gần 25 năm qua đã là nền tảng hợp tác đại kết tại đại lục này. Văn kiện đã đưa ra các định hướng nhằm tăng cường hợp tác về mặt Giáo hội, xã hội, sinh thái và nhân quyền. Động lực ban đầu xuất phát từ Đại hội đại kết châu Âu lần thứ hai năm 1997, tại thành phố Graz bên Áo.
Diễn văn của Đức Thánh cha
Trong lời chào Ủy ban Hỗn hợp Công giáo và Kitô khác tại Âu châu, Đức Thánh cha nhận xét: “Chắc chắn những thách đố mà các Kitô hữu đang đối diện trên hành trình đại kết không ngừng thay đổi. Vì thế, 25 năm sau khi bản Hiến chương đầu tiên được ký kết, việc xem xét lại bối cảnh của Hiến chương, nhìn lại tình hình của châu Âu, và những mối quan tâm chung trong sứ mạng loan báo Tin mừng là điều cần thiết. Quả thật, cần phải có sự phân định liên lỉ và cẩn trọng để chu toàn mệnh lệnh của Chúa: “Hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Thần” (Mt 28,19).
Theo Đức Thánh cha, “mặc dù ở một số nơi tại châu Âu đang có những dấu chỉ tích cực và đáng khích lệ, nhưng đồng thời, nhiều cộng đoàn Kitô giáo lại cảm thấy mình ngày càng trở nên thiểu số. Hơn nữa, tình trạng hiện nay bao gồm các thế hệ trẻ và những dân tộc mới đến với những lịch sử và biểu hiện văn hóa rất khác nhau. Do đó, có nhiều tiếng nói mới cần được lắng nghe, nhiều câu chuyện cần được đón nhận qua những cuộc gặp gỡ thường ngày và những mối tương quan gần gũi hơn - chưa kể đến sự cấp bách của việc cổ vũ đối thoại, hòa hợp và tình huynh đệ giữa tiếng ồn của bạo lực và chiến tranh vẫn còn vang vọng khắp châu lục. Trong mọi hoàn cảnh ấy, ân sủng, lòng thương xót và bình an của Chúa thật sự cần thiết, bởi vì chỉ có ơn trợ giúp của Thiên Chúa mới chỉ cho chúng ta con đường xác tín nhất để loan báo Đức Kitô trong những bối cảnh đang đổi thay.”
Đức Thánh cha cũng xác tín rằng: “Bản Hiến chương mới về Đại kết là chứng tá thiện chí của các Giáo hội tại châu Âu muốn nhìn lại lịch sử của chúng ta dưới ánh mắt của Đức Kitô. Hơn nữa, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ hiểu được đâu là những điều chúng ta đã làm tốt, đâu là những thiếu sót, và đâu là con đường cần đi để loan báo Tin mừng một cách mới mẻ. Bản Hiến chương không chỉ gợi ý những phương pháp, nhưng còn nhấn mạnh đến những người đồng hành và những hướng đi khả dĩ trong tương lai. Khi thực hiện điều đó, chúng ta hãy luôn mở lòng trước những thúc đẩy và những bất ngờ của Chúa Thánh Thần! ...”
“Một trong những thành tựu đáng chú ý của tiến trình chỉnh sửa bản Hiến chương là khả năng nhìn nhận chung về những thách đố hiện nay và cùng nhau đề ra các ưu tiên cho tương lai của châu lục, trong khi vẫn giữ vững niềm xác tín vào sự sống động không bao giờ lỗi thời của Tin mừng. Ở một phương diện nào đó, có thể nói đây chính là một nỗ lực “đồng hành” - cùng nhau tiến bước.”
(Tổng hợp 6-11-2025)