Công bố Sứ điệp của Đức Thánh cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo
Hôm 20 tháng Tám năm 2026, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo, sẽ được cử hành vào ngày 01 tháng Chín tới đây.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Sứ điệp lấy lời ngôn sứ Isaia: “Họ sẽ rèn gươm thành lưỡi cày, giáo mác thành liềm hái” (Is 2,4) làm chủ đề trung tâm. Đây là lời mời gọi biến những gì phục vụ chiến tranh và hủy diệt thành những phương tiện phục vụ sự sống, hòa bình và việc chăm sóc trái đất.
Đức Giáo hoàng nhắc rằng Đức Giêsu đến để con người được sống và sống dồi dào (x. Ga 10,10). Sự sống là hồng ân của Thiên Chúa, đồng thời là trọng tâm sứ mạng của người Kitô hữu trong việc xây dựng một nền văn minh tình yêu. Vì thế, chăm sóc sự sống con người và chăm sóc trái đất không thể tách rời. Những cuộc khủng hoảng nhân loại, chiến tranh, bạo lực và sự suy thoái môi trường đều cho thấy một thế giới đang bị tổn thương và cùng kêu gọi được chữa lành.
Chiến tranh là sự đối nghịch rõ ràng với hòa bình mà Đức Kitô ban tặng. Chiến tranh cướp đi sinh mạng, chia lìa gia đình, buộc hàng triệu người phải rời bỏ quê hương và tạo ra sợ hãi, bất công, nghèo đói và chia rẽ. Đồng thời, chiến tranh tàn phá môi trường, làm ô nhiễm đất, nước và không khí, phá hủy hệ sinh thái và đe dọa an ninh lương thực. Sự suy thoái môi trường lại làm gia tăng nghèo đói và bất bình đẳng, từ đó có thể tạo thêm những xung đột mới. Vì vậy, chiến tranh và khủng hoảng sinh thái tạo thành một vòng luẩn quẩn gây tổn thương cho toàn bộ mạng lưới sự sống.
Tuy nhiên, nguồn gốc sâu xa của những khủng hoảng ấy không chỉ nằm ở các cơ cấu chính trị hay xã hội, mà còn ở con tim con người. Những ham muốn lệch lạc, lòng tham, khát vọng thống trị, việc chạy theo lợi nhuận trước mắt và thiếu tôn trọng phẩm giá con người làm phát sinh cả chiến tranh lẫn việc khai thác thiên nhiên. Đức Giáo hoàng nhắc lại nhận định của Đức Bênêđictô XVI rằng những “sa mạc bên ngoài” ngày càng rộng lớn vì những “sa mạc bên trong” con người cũng ngày càng rộng lớn. Do đó, muốn xây dựng hòa bình bền vững, không thể chỉ thay đổi các cơ cấu bên ngoài mà cần một cuộc hoán cải nội tâm.
Lời mời gọi “rèn gươm thành lưỡi cày” trước hết là lời mời gọi mỗi người cộng tác với ân sủng Thiên Chúa để đổi mới tâm hồn, sắp xếp lại những ước muốn và chữa lành những vết thương. Khi con người được đổi mới, những nguồn lực từng phục vụ hủy diệt có thể được chuyển hướng sang chống nghèo đói, nuôi dưỡng người đói, bảo vệ phẩm giá con người và chăm sóc thiên nhiên. Đây chính là con đường của hoán cải sinh thái, trong đó tình yêu Đức Kitô được thể hiện qua cách chúng ta đối xử với thế giới.
Đức Giáo hoàng kết luận rằng những khí cụ đích thực để xây dựng hòa bình không phải là vũ khí, nhưng là sự thật, đối thoại, kiên nhẫn, lòng nhân hậu, công lý, lòng thương xót, sự cảm thông, quan tâm và tình yêu. Người Kitô hữu được mời gọi bảo vệ đồng thời ba “hệ sinh thái”: thiên nhiên, các mối tương quan giữa con người và chính con tim mình. Với đức tin và khiêm nhường, chúng ta có thể cùng Thiên Chúa biến thế giới từ sa mạc thành khu vườn, từ chia rẽ thành hiệp thông và từ bạo lực thành hòa bình, để lời hứa của Tin mừng được bén rễ sâu hơn trong toàn thể công trình tạo dựng.
(Sala Stampa 20-8-2026)
