Công bố Chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội Lần thứ 61
Hôm 29 tháng Chín vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chủ đề được Đức Thánh cha Lêô XIV chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội Lần thứ 61, sẽ được cử hành vào năm 2027 là: “Một cái nhìn mới: chú tâm trong thời đại clickbait”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Thuật ngữ “clickbait” có thể dịch là “mồi nhử nhấp chuột” thường được sử dụng để mô tả những tiêu đề hoặc nội dung chính là thu hút người dùng nhấp vào và thực hiện các hoạt động tiếp theo trên mạng, với nội dung đa phần là “giật gân”, gây sốc và khơi dậy sự tò mò của độc giả - giống như một “mồi câu” thu hút tạo ra để tăng lượt xem hoặc kiếm tiền cho trang mạng (website).
Trong bài giải thích chủ đề của Đức Thánh cha, Bộ Truyền thông của Tòa Thánh khẳng định rằng:
“Nền kinh tế của sự chú ý, với cuộc tranh giành những khoảnh khắc ít ỏi của sự quan tâm trong dòng chảy nhanh chóng và bất tận của các nội dung, đang làm thay đổi không chỉ năng lực nhận thức của chúng ta mà còn cả chiều sâu trong việc giao tiếp giữa người với người.
Chúng ta được mời gọi thực hiện một cuộc hoán cải trong cách nhìn, nhìn lại một lần nữa, với sự chú tâm và tình yêu. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể nhìn thế giới, nhìn người khác và cả chính mình như Đức Kitô nhìn chúng ta: được gọi đích danh và được yêu thương. Cách giao tiếp của chúng ta thay đổi khi ánh nhìn của chúng ta chọn gặp gỡ người khác thay vì phán xét họ.
Sự thiếu vắng một sự chú tâm đích thực, được nuôi dưỡng bởi văn hóa kỹ thuật số, đã khiến chúng ta quen với một thói quen phản ứng tức thời, với sự hời hợt trong các mối tương quan, với việc dễ dàng dán nhãn và khước từ người khác. Trái lại, sự chú tâm là một hình thức quảng đại quý giá: từ ad-tendere, chú tâm có nghĩa là vươn mình về phía người khác và hướng về sự thật. Truyền thông Kitô giáo có thể tái khám phá sự chú tâm ấy như một món quà và như một ánh nhìn - ánh nhìn của Chúa Giêsu, Đấng đã nhìn thấy và để cho mình được chạm đến.
Giao tiếp không phải là thu hút sự chú ý, cũng không phải là bán sự chú ý, nhưng là gìn giữ nó như một nguồn lực quý giá của mối tương quan. Để giao tiếp trong thời đại “clickbait”, chúng ta được mời gọi “chú tâm”, tái khám phá một thứ “vệ sinh của sự chú ý” (x. MH 146). Giao tiếp không chỉ được tạo nên bằng lời nói: nó liên quan đến toàn bộ con người và đòi hỏi chúng ta phải trở lại với việc nhìn, lắng nghe và cảm nhận, để có thể đáp lại lời mời gọi mà Đức Kitô dành cho chúng ta.”
(Sala Stampa, Vatican News 29-9-2026)
