Buổi tiếp kiến chung thứ hai của Đức Thánh cha nhân dịp Năm Thánh
Sáng thứ Bảy, ngày 01 tháng Hai vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến chung hàng ngàn tín hữu, thuộc hai Giáo phận Capua và Caserta ở miền nam Ý, về Roma hành hương Năm Thánh, dưới sự hướng dẫn của các giám mục bản quyền. Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu sống tinh thần hoán cải của Năm Thánh.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đây là buổi tiếp kiến chung thứ hai Đức Thánh cha thực hiện, nhân dịp Năm Thánh, ngoài buổi Tiếp kiến chung thứ Tư hằng tuần.
Vì Đại thính đường Phaolô VI chỉ có khoảng sáu ngàn chỗ ngồi, không đủ, nên hàng ngàn người khác ở trong Đền thờ thánh Phêrô và được nối với Đại thính đường Phaolô VI qua Video.
Đức Thánh cha không ngồi xe lăn, nhưng chống gậy để bước vào Đại thính đường nhưng gậy bị gãy đế chống, khiến ngài hơi lảo đảo. Dầu vậy, Đức Thánh cha vẫn bước đi, được Đức ông Leonardo Sapienza, Chủ tịch Phủ Giáo hoàng dìu đi tới ghế ngồi, rồi bắt đầu buổi tiếp kiến như mọi khi.
Mở đầu, mọi người đã nghe đoạn Tin mừng theo thánh Gioan (20,14-16), thuật lại sự tích Maria Madalena đến viếng mộ Chúa Giêsu và đã nhận ra Ngài khi Chúa gọi tên Maria.
Huấn dụ
Trong bài huấn dụ sau đó, Đức Thánh cha nhắc nhở rằng “Năm Thánh là một cuộc bắt đầu mới đối với con người và trái đất; tất cả cần xét lại trong khuôn khổ giấc mơ của Thiên Chúa. Và chúng ta biết rằng từ “conversione”, hoán cải, là một sự đổi hướng. Xét cho cùng, ta có thể nhìn tất cả từ một viễn tượng khác, và cả những bước tiến của chúng ta cũng hướng về những mục tiêu mới. Và nhờ đó hy vọng nảy sinh”.
Áp dụng vào giai thoại Tin mừng, thuật lại chuyện bà Maria Madalena, “chúng ta thấy điều đó rõ hơn cả. Với lòng thương xót, Chúa Giêsu đã chữa lành bà (Xc Lc 8,2) và bà đã thay đổi: lòng thương xót đã đưa bà trở lại trong những giấc mơ của Thiên Chúa, và đã mang lại những mục tiêu mới cho con đường của bà.
“Tin mừng theo thánh Gioan thuật lại cuộc gặp gỡ của bà với Chúa Phục sinh, làm cho chúng ta suy nghĩ: trong trình thuật này có nhiều lần nhắc lại rằng Maria Madalena quay lại. Thánh sử chọn kỹ lưỡng các từ! Trước tiên, Maria khóc và nhìn vào trong mộ, rồi quay lại: Đấng Phục Sinh không ở nơi phía sự chết, nhưng ở phía sự sống... Rồi khi nghe gọi tên mình, Maria lại quay lại. Và thế là niềm hy vọng của Maria gia tăng: giờ đây, bà nhìn mộ nhưng không còn như trước nữa. Maria có thể lau nước mắt vì đã nghe gọi tên mình: chỉ có Thầy mới gọi Maria như thế. Thế giới cũ có vẻ vẫn còn đó, nhưng không phải như vậy nữa.”
Đức Thánh cha nhận xét rằng Maria Madalena “đi vào một thế giới mới bằng cách quay lại hơn một lần. Hành trình của chúng ta là một lời mời gọi liên lỷ hãy đổi viễn tượng. Chúa Phục sinh đưa chúng ta vào trong thế giới của Ngài, từng bước một, với điều kiện chúng ta không tự phụ đã biết mọi sự rồi”.
Và Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu hãy xét mình và hoán cải: “Tôi có ước muốn hoán cải hay không? Một cái tôi quá tự tin và kiêu hãnh ngăn cản chúng ta nhận ra Chúa Giêsu Phục sinh. Thực vậy, cả ngày nay, dung mạo của Ngài là dung mạo của những người thường dễ ở lại đằng sau lưng chúng ta. Thậm chí, khi chúng ta khóc và tuyệt vọng, chúng ta bỏ họ ra ngoài. Thay vì nhìn trong tối tăm của quá khứ, trong sự trống rỗng của ngôi mộ, từ Maria Madalena chúng ta học cách quay trở lại sự sống. Tại đó, có Thầy chí thánh của chúng ta đang chờ đợi. Tại đó tên của chúng ta được nêu lên. Vì trong cuộc sống thực sự, có chỗ cho chúng ta... Mỗi người có thể nói: tôi có một chỗ, tôi là một sứ vụ!”
Trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh cha nhắc lại niềm vui của ngài khi viếng thăm giáo phận Caserta, ngày 26 tháng Bảy năm 2014, và chào đón Đức giám mục, linh mục và tu sĩ nam, như cũng như chính quyền địa phương và cám ơn vì cuộc tiếp nóng nồng hậu đã dành cho ngài trong dịp đó.
(Sala Stampa 1-2-2024)