Tổng Thư ký Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô kêu gọi chú ý hơn đến những gì liên kết các Kitô hữu

Photo: Pannonhalmi Főapátság / Facebook
Bất chấp nhiều thách thức trong phong trào đại kết, các Giáo hội Kitô giáo “không được tập trung vào những gì chia rẽ chúng ta, nhưng phải tập trung vào Đức Kitô, Đấng liên kết chúng ta”.

Phúc Nhạc | RVA

Trên đây là lập trường và là lời kêu gọi của Mục sư Jerry Pillay, thuộc Giáo hội Tin lành Trưởng lão ở Nam Phi, trong tư cách là Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các Giáo Kitô. Hội đồng này được thành lập năm 1948 tại Hòa Lan và hiện có 352 Giáo hội thành viên, gồm Chính thống, Tin lành và Anh giáo, với gần 580 triệu tín hữu tại 110 nước trên thế giới. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô nhưng có sự cộng tác chặt chẽ giữa hai bên.

Trong những ngày qua, từ 25 và 26 tháng Chín, Hội đồng đã nhóm Hội nghị Lần thứ sáu tại Đan viện Biển Đức Pannonhalma, bên Hungary, về chủ đề là “Trong trường học của phục vụ Chúa” (In the School of the Lord’s Service).

Năm nay, ngoài Mục sư Tổng Thư ký, còn có Đức viện phụ Hội trưởng Cirill Hortobagyi của Tổng đan viên, Đức Hồng y Timothy Radcliffe, người Anh, nguyên Bề trên Tổng quyền Dòng Đa Minh và Đức Tổng giám mục Chính thống giáo Hy Lạp Emmanuel (Adamakis) thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Ngoài ra có sự tham dự của Đức cha János Székely, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, cùng một số giám mục của các Giáo hội Tin lành.

Tại Hội nghị, nhắc đến trước tình trạng thế giới và xã hội ngày càng bị phân cực, Mục sư Pillay phát biểu trong một buổi cử hành phụng vụ tại Tổng Đan viện Pannonhalma rằng: “Chúng ta không bao giờ được ngừng cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau tiến bước và cùng nhau làm việc cho sự hiệp nhất Kitô giáo.”

Tiếp đến, trong bài thuyết trình chính, Mục sư Tổng Thư ký lưu ý rằng sứ mạng Kitô giáo trong thế giới ngày nay đang trải qua “một sự biến đổi sâu sắc”. Theo ngài, các bối cảnh toàn cầu trong đó sứ mạng được thực hiện đã thay đổi một cách mạnh mẽ. Mục sư đề cập đến các cuộc xung đột bạo lực, toàn cầu hóa, di cư, chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo và quá trình thế tục hóa, cũng như cuộc khủng hoảng sinh thái và những thách thức của cuộc cách mạng kỹ thuật số.

Theo Mục sư, sứ vụ không chỉ là một hoạt động hướng ra bên ngoài, nhưng còn là một chiều kích nền tảng của việc đào luyện Kitô giáo, qua đó con người trở thành nhà truyền giáo ngay cả khi họ không thực hiện hoạt động truyền giáo theo nghĩa truyền thống.

Trong chương trình hội nghị, bên cạnh các cử hành phụng vụ đại kết, còn bao gồm những bài thuyết trình, các cuộc tọa đàm và hội thảo về chủ đề trường học và việc theo Đức Kitô.

Đức Hồng y Timothy Radcliffe đã nói về khái niệm những tình bạn khác thường trong “lĩnh vực học tập” của các mối tương quan giữa con người. Trong khi đó, Đan sĩ Biển Đức Laurence Freeman, Giám đốc Cộng đồng Thế giới về Thiền Kitô giáo, trình bày tiềm năng học hỏi của truyền thống chiêm niệm. Nhà thần học Tibor Goerfoel, một trong những người tổ chức hội nghị, đã cho Kathpress biết như trên.

Đức Hồng y Radcliffe: Mong muốn về một tình bạn phổ quát

Trong bài thuyết trình tại Pannonhalma, Đức Hồng y Radcliffe nhấn mạnh tầm quan trọng của những tình bạn khác thường và khó khăn - với những người tội lỗi, với những người mà chúng ta không đồng quan điểm, và với những người xa lạ, những người đang bị người ta sợ hãi trong các xã hội phương Tây ngày nay. Ngài nói: “Tình bạn càng ít có khả năng xảy ra và càng khó khăn, thì tình bạn ấy càng nói lên rõ ràng hơn về tình yêu biến đổi của Thiên Chúa.”

Theo Đức Hồng y, mong muốn về một tình bạn Kitô giáo phổ quát ngày nay đang xung đột với sự gia tăng của tâm lý bài ngoại và sự ủng hộ dành cho các đảng phái cánh hữu.

(KAP, 28.09.2026)

Vietnamese Survey popup