Ý nghĩa và đặc điểm chuyến Tông du của Đức Thánh cha Lêô tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đề cao ý nghĩa và tầm quan trọng chuyến tông du của Đức Thánh cha Lêô XIV tại Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng Mười Một này.
Phúc Nhạc | RVA
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi hôm 25 tháng Mười vừa qua, Đức Hồng y nói:
Chuyến đi của Đức Thánh cha Lêô tại Thổ Nhĩ Kỳ có trọng tâm là kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea. “Đây là một kỷ niệm rất quan trọng và đã được chuẩn bị từ lâu để nhấn mạnh tầm quan trọng của nó. Và chính Đức Giáo hoàng, với sự hiện diện của ngài, cũng muốn nêu bật tầm quan trọng ấy. 1.700 năm Công đồng Nicea - công đồng đã đặt nền tảng cho đức tin của chúng ta: đức tin vào Chúa Giêsu Kitô trong thần tính trọn vẹn và nhân tính trọn vẹn của Người - Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và con người thật. Đây là nền tảng đức tin của mọi Kitô hữu, bất kể những chia rẽ đáng tiếc vẫn còn tồn tại giữa chúng ta; tất cả đều tin vào thần tính và nhân tính của Chúa Giêsu Kitô. Đó là nền tảng của đức tin chúng ta, nền tảng ấy sau đó được hoàn chỉnh, đặc biệt là về chủ đề Chúa Thánh Thần, tại Công đồng Constantinopoli năm 381.
Cũng cần nhấn mạnh rằng chúng ta đang ở trên lãnh thổ (vùng Tiểu Á) từng là cái nôi của Kitô giáo, nơi các cộng đoàn đầu tiên được hình thành, nơi các thư của các tông đồ - như của thánh Phaolô - được gửi đến, và cũng là nơi diễn ra tám công đồng đầu tiên trong lịch sử Giáo hội. Tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của trung tâm tính Kitô học trong đức tin Kitô giáo - đó là trọng tâm của toàn bộ đức tin chúng ta - và cả chiều kích đại kết, tức là sự hiện diện cùng nhau để tuyên xưng cùng một niềm tin vào Chúa Giêsu, Thiên Chúa thật và con người thật.”
Viếng Đền thờ Hồi giáo
Trong chuyến tông du, Đức Thánh cha Lêô sẽ dừng lại một Đền thờ quan trọng của Hồi giáo, quen gọi là Đền thờ Xanh ở Istanbul. Thổ Nhĩ Kỳ. Việc dừng lại này, theo Đức Hồng y Parolin, cũng là điều có ý nghĩa: Trong một thời đại bị đánh dấu bởi chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, cuộc thăm việc này có thể là cơ hội để củng cố tình huynh đệ, đối thoại và khẳng định rằng danh Thiên Chúa không bao giờ có thể bị viện dẫn để giết hại hay chia rẽ.
Trong chiều hướng đó, chuyến đi của Đức Thánh cha Lêô không những có chiều kích đại kết Kitô nhưng cũng liên quan đến đến việc đối thoại liên tôn. Đức Hồng y Parolin nói:
“Chúng ta vừa kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng chung Vatican II. Trong văn kiện này, ngoài việc nhấn mạnh mối liên hệ đặc biệt giữa Kitô hữu và người Do thái, còn nêu bật những điểm chung giữa Kitô hữu và người Hồi giáo. Tôi cho rằng đây là một cử chỉ đối thoại, một cử chỉ tôn trọng liên tôn, nhằm nhấn mạnh cách thức Kitô hữu và Hồi giáo có thể cộng tác với nhau để xây dựng một thế giới công bằng hơn, đoàn kết hơn và huynh đệ hơn. Mới đây, Đức Giáo hoàng Lêô đã nói tại Đấu trường Colosseo ở Roma rằng người cầu nguyện thì không rơi vào chủ nghĩa cực đoan. Vì thế, đây là một sự phủ nhận chủ nghĩa cực đoan, đồng thời cũng là lời mời gọi tăng cường hợp tác cho những mục tiêu chính đáng chung.”
(Vatican News 25-11-2025)