Vua Charles III của Anh quốc không còn mang tước hiệu “Người bảo vệ Đức tin”
Vua Charles III đã khơi lên sự phẫn nộ trong giới Kitô hữu truyền thống khi thay đổi tước hiệu có từ nhiều thế kỷ và Anh quốc không còn là “Người bảo vệ Đức tin”: các nhà phê bình cho rằng đây là sự phản bội đức tin.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Theo các phương tiện truyền thông Anh, trong báo cáo thường niên của Hoàng gia, tước hiệu có từ lâu đời “Người bảo vệ Đức tin” (Defender of the Faith) không còn được sử dụng. Thay vào đó là tước hiệu mới: “Người bảo trợ cho không gian tự do của đức tin trong một quốc gia đa tôn giáo.” Điều này có nghĩa là nhà vua được nhìn nhận như người bảo trợ cho các tín đồ của mọi tôn giáo.
Một nhân vật bất đồng quan điểm nổi tiếng trong Giáo hội Anh giáo đã gọi sự thay đổi này là “sự phản bội đức tin.”
Trang Christian Today dẫn lời ông Gavin Ashenden (72 tuổi), nguyên tuyên úy của Nữ hoàng Elizabeth II (1952-2022), phát biểu: “Điều thoạt nhìn giống như một sự điều chỉnh lời tuyên thệ trong lễ đăng quang, thực chất lại là sự phản bội đối với cương vị của nhà vua, đối với đức tin Kitô giáo của chính ông và cả đức tin của thần dân mình.”
Ông lập luận rằng quan niệm “có nhiều vị thần và tất cả đều ngang hàng với nhau” là một sự công kích vào uy quyền của Chúa Giêsu Kitô, giáo huấn của Người và những người theo Người.
Ông Ashenden đã từ bỏ mọi chức vụ trong Giáo hội Anh giáo vào năm 2017 và gia nhập Giáo hội Công giáo vào cuối năm 2019.
Ông Ciarán Kelly, Giám đốc tổ chức từ thiện bảo thủ Tin lành Christian Institute, nói với báo The Guardian rằng: “Kitô giáo là nền tảng của pháp luật và văn hóa quốc gia này, chứ không phải một thứ hỗn hợp đa tôn giáo.”
Trong nhiều năm qua, Vua Charles III vẫn luôn nhấn mạnh rằng ông muốn trở thành “Người bảo vệ Đức tin” theo nghĩa rộng hơn, nghĩa là không chỉ dành riêng cho Giáo hội Anh giáo.
Tuy nhiên, trong lễ đăng quang, ông vẫn sử dụng tước hiệu truyền thống này. “Defensor fidei” bắt nguồn từ thời Vua Henry VIII. Tước hiệu “Người bảo vệ Đức tin” (Defensor fidei) được trao cho Vua Henry VIII của Anh vào năm 1521.
Đó là sự ghi nhận của Đức Giáo hoàng Lêô X, nhằm cảm ơn nhà vua, vì khi ấy ông đã bảo vệ Đức Giáo hoàng và giáo lý Công giáo trước những công kích của Martin Luther. Nhiều năm sau, khi Henry VIII đoạn tuyệt với Giáo hội Công giáo, Tòa Thánh đã tước bỏ tước hiệu này.
Tuy nhiên, đến năm 1543, Quốc hội Anh lại trao trả tước hiệu ấy cho nhà vua, nhưng với ý nghĩa mới: bảo vệ đức tin Anh giáo.
(KAP, KNA 9-7-2026)