Trung tâm phát chẩn được Đức Giáo hoàng hỗ trợ
Tại thành phố Kherson ở miền đông Ucraina, mặc dù bị Nga tiếp tục tấn công bằng máy bay không người lái, quán phát chẩn do Đức Giáo hoàng Lêô XIV hỗ trợ, qua Bộ Bác ái của Tòa Thánh, vẫn tiếp tục hoạt động.
Phúc Nhạc | RVA
Thành phố bị chiến tranh tàn phá
Thành phố Kherson là một trong những khu vực bị quân Nga pháo kích nhiều nhất. Tuyến chiến sự hiện chạy dọc theo sông Dnipro, rộng khoảng 4–6 km. Từ phía bên kia, quân Nga thường xuyên tấn công Kherson bằng pháo binh, drone, tên lửa và bom trên không.
Theo chính quyền địa phương, chỉ riêng tháng Giêng năm 2026 đã có hơn 2.500 cuộc tấn công nhằm vào khu vực Kherson; tháng tiếp theo, cường độ pháo kích tăng gấp ba lần.
Trước chiến tranh, khu vực này có khoảng 323.000 cư dân, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 10-20% dân số ở lại.
Cha Romaniv, Giám đốc Trung tâm Thánh Martin de Porres tại Fastiv, cho biết: “Tại Kherson, điều kiện cơ bản để sống sót là khả năng nương tựa lẫn nhau. Nếu không có sự hỗ trợ lẫn nhau, việc sống ở đây vô cùng khó khăn.”
Quán phát chẩn từ thiện ra đời sau khi thành phố này được giải phóng. Ý tưởng lập quán từ thiện bắt đầu từ những tháng đầu của cuộc xâm lược quy mô lớn. Khi đó, các tu sĩ Dòng Đa Minh tại Fastiv giúp sơ tán dân khỏi các vùng nguy hiểm, trong đó có Kherson. Sau khi thành phố được giải phóng hồi tháng Mười Một năm 2022, các tu sĩ đã đến đây và quyết định thiết lập một sự hiện diện lâu dài để giúp người dân. Ban đầu họ không có kinh phí để mở bếp ăn. Cha Romaniv đã viết thư cho Đức Hồng y Krajewski, người Ba Lan, để xin hỗ trợ. Ngay trong buổi tối hôm đó, Đức Hồng y trả lời rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô muốn đích thân hỗ trợ dự án và gửi kinh phí để mở bếp ăn.
Hiện nay, trung tâm phát chẩn này đã hoạt động gần ba năm. Ngoài ra, còn có một tiệm bánh và một tiệm giặt xã hội dành cho người dân thành phố.
Sống dưới các cuộc tấn công bằng drone
Các cuộc tấn công bằng drone là mối đe dọa thường xuyên. Cha Romaniv kể rằng: “Ngày 06 tháng Hai vừa qua, một quả rocket Grad đã xuyên thủng mái bê tông của quán ăn từ thiện.”
Tuy vậy, trung tâm vẫn cố gắng duy trì những “không gian hy vọng”. Trong gần ba năm hoạt động, bếp ăn đã trao tặng khoảng 450.000 bữa ăn. Ngoài việc cung cấp thức ăn, các tu sĩ còn tổ chức vận chuyển miễn phí đến bệnh viện, phân phát nước uống và bánh mì cho các làng bị cô lập, cũng như giúp sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm.
Cha Romaniv nhấn mạnh: “Người dân ở đây thường giúp đỡ lẫn nhau. Người đến nhận phần ăn thường mang thêm phần cho hàng xóm. Chính khả năng dựa vào nhau này là nền tảng để Kherson có thể tồn tại.”
Dấu chỉ hy vọng
Mới đây, Đức Hồng y Timothy Radcliffe, Dòng Đa Minh người Anh, đã đến thăm các dự án nhân đạo tại đây. Khi gặp người dân, ngài xúc động nói rằng chính họ đã dạy cho ngài nhiều điều.
Cha Romaniv kể: “Đức Hồng y nói rằng ngài nhìn thấy Chúa Kitô nơi họ. Khi ngài xin họ chúc lành cho mình, mọi người đều xúc động và nhiều người đã bật khóc.” Theo vị linh mục, những khoảnh khắc như vậy là dấu chỉ mạnh mẽ về sự hiện diện của Thiên Chúa và mang lại sức mạnh để tiếp tục hy vọng.
Vị linh mục thuộc Dòng Đa Minh Mykhailo Romaniv thường xuyên vượt hơn 500 cây số đến gần tuyến đầu để mang trợ giúp đến thành phố Kherson, một trong những nơi bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhất của Ucraina.
(Vatican News 6-3-2026)