Tổng thống Ba Lan mời Đức Thánh cha viếng thăm Ba Lan

Tổng thống Ba Lan, ông Andrzej Duda, đã mời Đức Thánh cha Lêô XIV đến viếng thăm đất nước này.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí tại Đại sứ quán Ba Lan cạnh Tòa Thánh, sau khi được Đức Thánh cha tiếp kiến hôm mùng 03 tháng Bảy vừa qua, Tổng thống Duda cho biết cuộc viếng thăm này của ông tại Vatican là một cuộc viếng thăm đặc biệt: một mặt, để chào mừng Đức Thánh cha mới được bầu chọn và bắt đầu triều đại Giáo hoàng của ngài, và mặt khác, đối với tôi, đây là một cuộc viếng thăm giã từ của tôi trong tư cách là quốc trưởng Ba Lan, và chắc chắn là cuộc viếng thăm cuối cùng của tôi nơi một vị Giáo hoàng.

Trong cuộc hội kiến, Tổng thống Duda cũng nói với Đức Giáo hoàng Lêô về tân Tổng thống Karol Nawrocki của Ba Lan, người sẽ đến viếng thăm ngài. Ông nói: “Điều rất quan trọng là tân tổng thống có thể đến đây và tự giới thiệu với Đức Thánh cha”.

Ông Duda cũng đoan chắc với Đức Giáo hoàng rằng ngài sẽ rất được chào đón tại Ba Lan. Dân Ba Lan mong muốn ngài đến và nói chuyện với họ, để họ có thể cầu nguyện với ngài và ngài có thể chúc lành cho Ba Lan.

Đức Thánh cha không tuyên bố gì về vấn đề này và cũng không xác định ngày giờ. Cách đây hai năm, Tổng thống Duda cho biết sẽ có những buổi lễ kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra ở Gietrzwald. Đây sẽ là một biến cố lớn về tôn giáo. “Nhưng dĩ nhiên, Đức Thánh cha luôn có thể đến thăm chúng tôi và chúng tôi luôn chờ đợi ngài”.

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Duda tiết lộ rằng trong cuộc trao đổi tại buổi tiếp kiến, ông thấy Đức Giáo hoàng biết rõ về Ba Lan, vì đã nhiều lần viếng thăm nước này, khi còn làm Bề trên Tổng quyền Dòng thánh Augustinô. Đức Thánh cha đã hỏi Tổng thống về tình hình Ucraina, sau cuộc tấn công của Nga và viễn tượng thương thuyết hòa bình. Ngài hy vọng Tổng thống Donald Trump thuyết phục được hai bên hòa đàm với nhau. Tổng thống Duda cho biết ông đã nói với Đức Giáo hoàng: thật là điều rất hay và là một ý tưởng thực tiễn: các cuộc hòa đàm này diễn ra dưới sự bảo trợ của Tòa Thánh, có lẽ tại Vatican, hoặc một nơi khác rất biểu tượng, như Castel Gandolfo”.

(Ekai.pl 4-3-2025)