Toàn dân Nepal cử hành ngày quốc tang
Hôm mùng 07 tháng Chín vừa qua, cộng đoàn Công giáo bé nhỏ tại Nepal đã cùng với toàn dân cử hành ngày quốc tang.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đây là ngày thứ mười ba kể từ thảm họa xảy ra vào ngày 26 tháng Tám, sau những trận lũ lụt thảm khốc trên sông Bhote Koshi (cũng gọi là sông Rasuwa hoặc Nepal-Tibet) do sự sụp đổ của một sông băng và một trận lở băng tuyết tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc (Tây Tạng) gây ra. Chính phủ Nepal đã ấn định ngày quốc tang vào thời điểm có ý nghĩa văn hóa sâu sắc này, phù hợp với truyền thống Hindu tưởng niệm vào ngày thứ mười ba sau một người qua đời.
Người dân trên khắp cả nước, thuộc các tôn giáo, cùng chia sẻ niềm tiếc thương và cầu nguyện; các tín hữu Công giáo Nepal, khoảng 10.000 người, cũng tham gia về mặt tinh thần. Cha Pius Perumana, linh mục thuộc địa phận Đại diện Tông tòa Nepal, nói với hãng tin Fides của bộ Loan báo Tin mừng rằng: “Chúng tôi hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho người dân và đất nước. Chúng tôi đau buồn, nhưng phải mạnh mẽ, cùng xắn tay áo để đối phó với tình trạng khẩn cấp nhân đạo và phục hồi sau thảm họa. Với tư cách là người Công giáo Nepal, chúng tôi ghi nhận rằng một số tín hữu vẫn chưa được tìm thấy và không có tin tức gì về họ. Mặc dù chính phủ cho biết họ đang mất tích, nhưng chúng tôi lo ngại rằng họ có thể đã thiệt mạng. Theo ước tính của chính phủ, số người mất tích là hơn 5.000 người”, trong bối cảnh đất nước đang dồn sức cho công tác cứu hộ và bộ máy hỗ trợ nhân đạo đã được huy động.
Cha Perumana cũng cho biết: “Hiện vẫn còn nhiều khu vực không thể tiếp cận do địa hình hiểm trở ở những vùng cao, với đường sá bị cuốn trôi và cầu cống bị phá hủy. Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về số người thiệt mạng và mất tích. Số người tử vong tiếp tục tăng khi ngày càng có nhiều thi thể được tìm thấy và đưa ra. Và có thể sẽ không thể thu hồi được tất cả các thi thể... Số người mất tích cũng chỉ là một con số ước tính gần đúng; sẽ cần thêm vài ngày nữa mới có thể có một con số đáng tin cậy hơn. Caritas Nepal, thay mặt Giáo hội Công giáo, đã huy động các thành viên và đang tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ. Các tu sĩ Salêdiêng và các tu sĩ Dòng Tên, cùng với các thành viên của những dòng tu Công giáo nam và nữ khác, cũng đang tìm cách tiếp cận những người cần được giúp đỡ nhất và những người dễ bị tổn thương nhất”.
Cha Pius Perumana nói tiếp: “Tôi muốn bày tỏ rằng chúng tôi vô cùng biết ơn Đức Thánh cha vì sứ điệp chia buồn và những lời cầu nguyện mà ngài bảo đảm dành cho chúng tôi trong thời điểm quốc gia đang trải qua thảm kịch lớn lao này. Sự gần gũi về mặt tinh thần và những lời an ủi của ngài là một nguồn an ủi lớn lao đối với chúng tôi”.
Trong khi đó, các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và thu hồi thi thể vẫn tiếp tục: số thi thể được tìm thấy đã vượt quá 1.300, số người mất tích khoảng 5.000 người (trong đó khoảng 600 người nước ngoài đến từ khoảng 35 quốc gia). Hơn 13.100 người đã được cứu sống (trong đó có hơn 300 người nước ngoài), bao gồm cả những người được đưa ra còn sống từ các đường hầm và các tòa nhà thuộc các nhà máy thủy điện, thậm chí nhiều ngày sau khi thảm họa xảy ra. Ước tính khoảng 7.500 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và 7.500 ngôi nhà khác chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn; đường sá và cầu cống bị thiệt hại nặng nề, cùng với hơn 1.800 hecta đất nông nghiệp và các cơ sở hạ tầng. Khoảng 13 nhà máy thủy điện đã bị ảnh hưởng, làm mất hàng trăm công suất phát điện. Các cơ quan chính phủ đã tiến hành đánh giá toàn diện nhu cầu sau thảm họa.
Nepal đã cho thấy mức độ dễ bị tổn thương trước các tác động của khí hậu và kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế, trong đó có cả thông qua các cơ chế bồi thường thiệt hại. Các phương tiện truyền thông địa phương như Kathmandu Post tiếp tục theo dõi những tổn thương và sang chấn của những người sống sót, nỗ lực của lực lượng cứu hộ, công cuộc tìm kiếm những công nhân mất tích và tác động đối với thị trường năng lượng.
(PA) (Agenzia Fides, 7/9/2026)
