Giáo hội tại Nepal giúp các nạn nhân lũ lụt tìm thấy hy vọng

An area affected by the Aug. 26, 2026, flooding in Nepal. | “EWTN Noticias”/Screenshot
Mặc dù chỉ là một thiểu số nhỏ tại Nepal, Giáo hội Công giáo, thông qua Caritas, đang cung cấp những khoản cứu trợ trong khả năng của mình để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt nghiêm trọng.

Phúc Nhạc | RVA

Cha Silas Bogati, Giám quản Tông tòa Nepal, cho biết Giáo hội Công giáo - một thiểu số nhỏ với khoảng 10.000 tín hữu tại quốc gia châu Á này — quyết tâm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt nghiêm trọng vừa qua.

Theo các nhà chức trách, số người thiệt mạng do trận lũ lụt tuần trước đã vượt quá 1.000 người, trong khi hơn 4.000 người vẫn còn mất tích tại cả hai quốc gia, theo đài CNN đưa tin.

Cha Bogati nói trong một cuộc phỏng vấn với tổ chức giáo hoàng Trợ giúp Giáo hội Đau khổ (Aid to the Church in Need – ACN), rằng: “Qua sự hiện diện, cung cấp cứu trợ ngay lúc này và sau đó góp phần vào công cuộc tái thiết, chúng tôi mang lại hy vọng. Sự hiện diện của chúng tôi giữa những người đang đau khổ sẽ mang lại hy vọng cho họ”.

Cha Bogati giải thích rằng tại Nepal, “Giáo hội Công giáo có 13 giáo xứ và 10.000 người Công giáo, nhưng Giáo hội vẫn luôn phục vụ người dân Nepal bất kể tôn giáo của họ, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy khi họ đang chịu đau khổ trong thời khắc cần được giúp đỡ này.”

Caritas Nepal đã thiết lập các quán ăn cộng đồng và chuyển lương thực cứu trợ cho 300 gia đình bị ảnh hưởng, đủ dùng trong 15 ngày. Trước dự báo sẽ có thêm mưa và thực tế nhiều người vẫn đang phải ngủ ngoài trời, tổ chức này cho biết cần có bạt che, chăn và chiếu ngủ.

Sau khi lưu ý rằng “không có nhà thờ hay nhà nguyện Công giáo nào bị phá hủy”, vị linh mục Nepal nhớ lại rằng “Đức Thánh cha Lêô XIV là người đầu tiên cầu nguyện và bày tỏ sự cảm thông cũng như sự gần gũi với các nạn nhân của những trận lũ quét này. Cũng theo cách đó, chúng tôi đang nhận được lời cầu nguyện và sự hỗ trợ từ Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới.”

Đức Thánh cha Lêô đã kêu gọi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng và cho các đội cứu hộ, đồng thời thúc giục cộng đồng quốc tế cung cấp viện trợ trong tinh thần liên đới.

Cha Bogati mô tả khu vực bị ảnh hưởng là Rasuwa, nằm trên biên giới Nepal với Tây Tạng. Ngài cho biết một tuyến đường thương mại quan trọng với Tây Tạng đi qua khu vực này, cũng như thành phố Syabrubesi, “một trong những điểm xuất phát chính dành cho khách du lịch hướng tới Thung lũng Langtang.”

Một trong những mối quan ngại của cha Bogati là “các thành viên của một trong những cộng đoàn Công giáo [những người] đi xuống Syabrubesi để làm việc … có thể đã bị dòng nước cuốn trôi. Chúng tôi vẫn chưa có số liệu nào. Tất cả những khách sạn và khu dân cư này đều đã bị cuốn trôi. Khu vực này có số người thiệt mạng rất cao, và dòng sông tiếp tục chảy xuống phía hạ lưu, gây ra cảnh tàn phá trên khắp năm huyện. Trận lũ đã gây ra sự tàn phá khủng khiếp, khi một khối lượng nước khổng lồ cuồn cuộn chảy xuống hạ lưu, phá hủy mọi thứ trên đường đi. Một số cộng đồng vẫn còn bị cô lập, và các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn”.

Linh mục Giám quản Tông tòa kêu gọi cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với sự gần gũi và tình liên đới của ACN.

(ncregister.com 3-9-2026)

Tags
Vietnamese Survey popup