Tình hình các học sinh trường Công giáo tại Nigeria bị bắt cóc
50 trong số 303 học sinh bị bắt cóc tại một trường Công giáo Saint Mary ở bang Niger, miền trung-bắc Nigeria, đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ và hiện đang ở với gia đình, theo thông tin nhà trường công bố hôm 23 tháng Mười Một vừa qua. Trong khi đó, Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho những người vẫn còn mất tích.
Phúc Nhạc | RVA
Ban giám đốc Nhà trường cho biết các em học sinh, tuổi từ 10 đến 18, đã trốn thoát riêng lẻ từ thứ Sáu, ngày 21 đến thứ Bảy, ngày 22 tháng Mười Một, theo lời Đức giám mục Bulus Daiwa Yohanna, Chủ tịch Hiệp hội Kitô giáo Nigeria tại bang Niger và là người đứng đầu ngôi trường này.
Theo Đức cha, tổng cộng 253 học sinh và 12 giáo viên vẫn đang bị những kẻ bắt cóc giam giữ. Ngài nói: “Chúng tôi có thể xác minh thông tin này khi quyết định liên lạc và đến thăm một số phụ huynh”.
Trong khi đó, 38 tín hữu bị bắt cóc trong vụ tấn công đẫm máu vào một nhà thờ tại bang Kwara, miền trung Nigeria, đã được trả tự do, như thông báo của Thống đốc Kwara AbdulRahman AbdulRazaq. Những kẻ có vũ trang đã tấn công nhà thờ Christ Apostolic ở thị trấn Eruku, hôm thứ Ba, ngày 18 tháng Mười Một, giết chết hai người và bắt nhiều người làm con tin. Tổng thống Nigeria ông Bola Tinubu, trong một tuyên bố riêng, cho rằng việc trả tự do cho các con tin là nhờ “nỗ lực của các cơ quan an ninh”, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết.
Đức Giáo hoàng “rất đau buồn”
Các học sinh và giáo viên của bang Niger đã bị bắt cùng nhau khi những kẻ có vũ trang tấn công Trường St. Mary, hôm thứ Sáu, ngày 21 tháng Mười Một.
Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm, và giới chức Nigeria chưa công bố thông tin nào về nỗ lực giải cứu. Cũng chưa rõ các em bị giam giữ ở đâu hoặc bằng cách nào các em trở về được nhà.
Trường học ở bang Niger tọa lạc trong vùng hẻo lánh Papiri, nằm gần tuyến đường chính nối Yelwa và Mokwa, thuộc khu vực nơi các băng nhóm vũ trang thường hoạt động từ những khu rừng rộng lớn kết nối các bang và những điểm nóng xung đột.
Đức cha Yohanna nói: “Tuy chúng ta đã đón nhận sự trở về của 50 em với một tâm hồn có phần nhẹ nhõm, nhưng tôi kêu gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho việc giải cứu và an toàn trở về của những nạn nhân còn lại”.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho toàn bộ học sinh và nhân viên trường, vào cuối thánh lễ ở Quảng trường Thánh Phêrô hôm Chúa nhật, ngày 23 tháng Mười Một vừa rồi. Đức Thánh cha nói: “Tôi cảm thấy nỗi đau sâu sắc, nhất là cho rất nhiều thiếu nam thiếu nữ bị bắt cóc và cho những gia đình đau khổ của họ... Tôi tha thiết kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các con tin và thúc giục nhà chức trách có thẩm quyền đưa ra những quyết định thích hợp và kịp thời để bảo đảm họ được trả tự do.”
Bắt cóc đòi tiền chuộc
Nạn bắt cóc học sinh đã trở thành dấu hiệu của tình trạng mất an ninh tại quốc gia đông dân nhất châu Phi này. Các băng nhóm coi trường học là mục tiêu “chiến lược” để thu hút sự chú ý. Ít nhất 1.500 học sinh đã bị bắt ở Nigeria từ vụ bắt cóc nổi tiếng các nữ sinh Chibok cách đây hơn 10 năm. Nhiều em chỉ được thả sau khi gia đình trả tiền chuộc.
Vụ tấn công ở bang Niger diễn ra bốn ngày sau khi 25 học sinh bị bắt cóc trong hoàn cảnh tương tự, tại thị trấn Maga thuộc bang Kebbi, cách đó 170 km.
Cả hai bang đều nằm trong khu vực miền Bắc Nigeria, nơi hàng chục băng nhóm đã sử dụng việc bắt cóc đòi tiền chuộc để kiểm soát những cộng đồng hẻo lánh vốn thiếu sự hiện diện của chính quyền và lực lượng an ninh.
Bang Niger đã mau lẹ đóng cửa tất cả trường học sau vụ tấn công hôm thứ Sáu. Một số trường liên bang ở những khu vực xung đột cũng bị chính phủ đóng cửa.