Tân Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa bắt đầu thi hành sứ vụ

Trong buổi hát Kinh Chiều, thứ Hai ngày 21 tháng Bảy vừa qua, cha Francesco Ielpo, tân Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa, đã cử hành nghi thức nhậm chức, trong thánh lễ tại nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Jerusalem.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Tại Thánh địa, cha Bề trên Dòng Phanxicô là thành viên của Hội đồng các vị Bản quyền Công giáo, phần nào tương đương với Hội đồng Giám mục, vì thế cần phải được sự phê chuẩn của Đức Thánh cha, và ngày 24 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha ngài đã phê chuẩn việc chọn cha Ielpo, do cha Bề trên Tổng quyền Massimo Fusareli cùng với Hội đồng Cố vấn của dòng. Cha Ielpo là người Ý, năm nay 55 tuổi (1970) gia nhập Dòng Phanxicô năm 1998 và thụ phong linh mục năm 2000, khi được 25 tuổi. Cha đã giữ nhiều chức vụ liên quan đến Thánh địa.
Dòng Phanxicô tại Thánh địa hiện có khoảng 300 tu sĩ thuộc hơn 50 quốc tịch, cụ thể là các vị xuất xứ từ nhiều tỉnh dòng khác nhau và hiện hoạt động tại các nước: Israel, Palestine, Giordani, Syria, Liban, Ai Cập, đảo Cipro và Rodi, theo truyền thống đã có từ 800 năm nay. Dòng đảm trách 17 trường học tại Israel và Palestine.
Trong nhiệm vụ mới, cha Francesco Ielpo kế nhiệm cha Francesco Patton vừa mãn nhiệm 9 năm.
Cha Ielpo bắt đầu sứ mạng mới trong một thời điểm được coi là trầm trọng nhất tại Thánh địa, kể từ cuộc chiến tranh năm 1967, và có lẽ từ năm 1948. Tại Gaza, trong 22 tháng chiến tranh, đã có 57.000 người chết và viễn tượng đình chiến vẫn chưa được hình thành. Trong khi đó tại miền Cisjordani, các cuộc tấn công của những người Do thái định cư bất hợp pháp ngày càng trầm trọng hơn và trong số này, cả các tín hữu Kitô thiểu số cũng là các nạn nhân.
Trong buổi khai mạc sứ vụ, cha Ielpo đã nhận được triện của Dòng Phanxicô tại Thánh địa từ tay linh mục tiền nhiệm Francesco Patton. trước sự hiện diện của các Giáo hội Kitô khác và chính quyền địa phương, cùng với đông đảo tín hữu. Cha tân Bề trên nói với các tu sĩ Phanxicô: “Tôi đến như một người anh em và người cha của mọi người trong dòng tại Thánh địa này. ‘Mỗi viên đá ở miền đất này đang kêu lên và khẩn xin một nền hòa bình chân thực và lâu bền, một niềm hy vọng chắc chắn. Trong tư cách là các tu sĩ đến từ nhiều nước, các nền văn hóa và truyền thống khác nhau, chắc chắn chúng ta có những quan điểm, ý kiến và tư tưởng khác nhau, nhưng chúng ta chỉ là những chứng nhân đích thực của hòa bình và hy vọng nếu chúng ta cùng nhau, trong sự khác biệt, cùng nhìn về một hướng, tất cả đều hướng nhìn về Chúa Giêsu”.
(Vatican News 21-7-2025, Asia News 22-7)
Trực tiếp
