Tại Siberia, các Kitô hữu hiệp lực giúp đỡ người vô gia cư
Các tín hữu Kitô tại miền Siberia, bên Nga hợp tác với nhau để giúp đỡ những người vô gia cư.
Phúc Nhạc | RVA
Ví dụ, tại thành phố Krasnoyarsk ở Siberia, nơi từ năm 2020, các Kitô hữu thuộc cộng đồng Công giáo, Chính thống giáo và Tin lành đã cùng nhau trao tặng bữa ăn hằng ngày cho người vô gia cư.
Theo công ty nghiên cứu độc lập Validata, Nga có khoảng 2,13 triệu người vô gia cư, trong đó hơn 36.000 người tại khu vực Krasnoyarsk. Thành phố này chỉ có một nơi trú ẩn với 33 giường.
“Lòng thương xót không phải là thương hại, mà là giúp đỡ”
Từ năm 2020, các Kitô hữu đã hợp tác trong dự án “Mobile Feeding Stations” (Các điểm phân phát bữa ăn lưu động), với mục tiêu cung cấp bữa ăn nóng mỗi ngày cho người vô gia cư. Khẩu hiệu của nhóm đại kết này, trong đó có các Nữ tu Dòng Bác ái Thánh Charles Borromeo, là: “Lòng thương xót không phải là thương hại, mà là giúp đỡ.”
Hiện có 9 địa điểm phân phát cố định, trong đó hai điểm phục vụ bữa trưa hằng ngày. Các cộng đồng luân phiên chuẩn bị và phục vụ bữa ăn: Công giáo vào thứ Hai, Chính thống giáo vào thứ Ba và thứ Năm, Tin lành vào các ngày còn lại.
Thực phẩm chỉ là bước khởi đầu; từ đó mở ra cơ hội trò chuyện, hỗ trợ giấy tờ, tìm chỗ ở, cung cấp thuốc men, quần áo, giày dép. Khi cần thiết, chi phí mai táng cho người vô gia cư cũng được cộng đồng quyên góp chung.
Những câu chuyện đánh động trái tim
Bà Lyudmila Samoylova, thành viên cộng đồng Tin lành “Christian Life”, kể về một người vô gia cư bà gặp ở bến xe buýt giữa trời lạnh giá. Bà đã mua vé cho ông, khi ông bị đuổi khỏi xe vì không có tiền. Bà kể: “Tôi nhìn ông qua cửa kính rất lâu và nghĩ về ông”.
Suốt năm năm qua, các nữ tu và giáo dân giáo xứ Công giáo Chúa Hiển Dung đã cùng nhau phục vụ. Mỗi người đóng góp theo khả năng, có gia đình cam kết mỗi tuần làm 40 ổ bánh mì cho người nghèo.
Nhiều câu chuyện đầy cảm hứng được kể lại. Sergey, được “kéo ra khỏi thùng rác”, nay đã có gia đình hạnh phúc với ba người con. Ivan, bị cướp sạch khi đến Krasnoyarsk và từng có ý định tự tử, nhưng được một người vô gia cư dẫn đến trung tâm trợ giúp. Nhờ được hỗ trợ, ông tìm lại giấy tờ và trở về với gia đình. Andrey, thường nhường phần ăn của mình cho người đến muộn. Khi tin ông qua đời được lan truyền, một tháng sau ông bất ngờ xuất hiện đúng ngày thứ Hai Phục Sinh. Người Công giáo đón ông với câu nói vui: “Không chỉ có Đức Kitô sống lại!”
Hiệp nhất trong hành động
Nhiều lần mỗi năm, các Kitô hữu trong dự án gặp nhau để cầu nguyện và chia sẻ kế hoạch. Bà Marina Balchugova thuộc Giáo hội Chính thống nói: “Khi các Kitô hữu hiệp nhất, không còn “chúng tôi” và “họ”, mà chỉ còn “chúng ta”. Nữ tu Letycja Gorniewicz nhận định: “Chúng ta không cần chờ các nhà chức trách Giáo hội hợp nhất chúng ta. Chúng ta có thể tự hiệp nhất quanh Đức Kitô. Cùng nhau mang lòng thương xót của Thiên Chúa đến cho con người là một dấu chỉ mạnh mẽ cho những ai đang tìm kiếm Ngài.”
(Vatican News 16-2-2026)